Nam sinh dũng cảm cứu người đuối nước

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trương Trần Tuấn Kiệt (Quảng Trị) đã được trao tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm vì đã cứu người đuối nước.

Chị Trần Thị Thu - Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Trị trao Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho Tuấn Kiệt.
Chị Trần Thị Thu - Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Trị trao Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho Tuấn Kiệt.

Trương Trần Tuấn Kiệt sinh năm 2006, học sinh lớp 11 Trường THPT Trần Thị Tâm (huyện Hải Lăng, Quảng Trị)

Vượt sóng dữ cứu người

Gần hai tháng trôi qua, người dân làng biển thôn Trung An, xã Hải Khê, huyện Hải Lăng vẫn nhắc đến câu chuyện về hai học sinh lớp 8 bị đuối nước, nhưng được cứu sống một cách thần kỳ. Người thanh niên dũng cảm bất chấp mọi nguy hiểm để cứu được một trong hai em bị đuối nước hôm đó là Trương Trần Tuấn Kiệt, con của một ngư dân địa phương.

Vào chiều ngày 12/6, một nhóm học sinh xã Hải Dương (huyện Hải Lăng) tập trung tắm biển tại khu vực Đội 1, thôn Trung An, xã Hải Khê. Vì sóng to và gió, không may hai học sinh bị sóng cuốn ra xa. Ngay khi phát hiện sự việc, Tuấn Kiệt nhanh chóng lao ra biển kịp thời cứu được một học sinh, em còn lại được thuyền trưởng Trần Quang Quốc và ngư dân Nguyễn Mạnh Hùng cứu sống đưa vào bờ.

Gia đình Trương Trần Tuấn Kiệt sống dựa vào nghề biển nên chiều nào em cũng ra biển để phụ ba và cậu chuẩn bị ngư lưới cụ lên thuyền đi đánh bắt. Hôm đó, vào khoảng 17 giờ, em đang phụ cậu đẩy thuyền thì nghe hô hoán có người đuối nước. Kiệt nhìn ra thì thấy hai bạn nhỏ đang bị dòng chảy cuốn ra xa. Một bạn thì trôi ra khỏi con sóng, cách bờ tầm 30m, bạn còn lại vẫn ở trong dòng chảy, cách bờ tầm 20m.

“Lúc đó, em không kịp suy nghĩ gì nữa, tình thế rất nguy cấp nên em liền giục cậu của mình bơi ra cứu bạn ở ngoài. Còn em thì vớ lấy tấm xốp bơi ra cứu bạn còn lại. Bơi gần đến chỗ tiếp cận được người bị nạn, em thấy bạn không còn đủ sức để ngoi lên khỏi mặt nước. Nhờ bản thân quen nghề biển nên có kỹ năng bơi lội nhiều năm, em kéo bạn học sinh đặt lên tấm xốp rồi di chuyển vào bờ. Vào đến bờ thì bạn ấy cũng rất yếu, còn em thì cũng kiệt sức”, Tuấn Kiệt nhớ lại sự việc.

Sau hành động dũng cảm ấy, Tuấn Kiệt quay trở lại với công việc của mình. Em cũng không nhớ rõ tên tuổi của hai học sinh thoát nạn hôm ấy. Qua lời kể của nhiều người, Tuấn Kiệt mới biết hai học sinh ấy nhà ở xã Hải Dương, huyện Hải Lăng.

“Trong hoàn cảnh nguy cấp ấy thì em nghĩ rằng, ai cũng sẽ hành động giống em thôi. Vì em ở gần với hai bạn đó nên có cơ hội giúp đỡ và có đủ thời gian để tiếp cận bạn hơn. Em thấy vui vì cả hai học sinh đều may mắn thoát nạn, không xảy ra sự việc thương tâm, đáng tiếc”, Tuấn Kiệt chia sẻ.

Nhiều ngày sau, khi đã ổn định tâm lý, một học sinh được cứu sống đã xúc động gửi lời cảm ơn đến những người đã cứu mình: “Khi bản thân phải vật lộn, đối mặt với sóng biển, em rất hoảng loạn. Nhưng rất may, chúng em được anh Tuấn Kiệt và các bác ngư dân ứng cứu kịp thời và thoát nạn trong gang tấc. Tự đáy lòng chúng em vô cùng trân quý và biết ơn những hành động dũng cảm ấy”.

Xứng danh “Tuổi trẻ dũng cảm”

Thầy giáo Lê Mậu Thành – Bí thư Đoàn Trường THPT Trần Thị Tâm cho biết, nhiều năm nay, Tuấn Kiệt luôn là tấm gương sáng về nghị lực và ý chí vượt khó, trở thành một học sinh giỏi, chăm ngoan. Theo thầy Thành, Tuấn Kiệt trúng tuyển vào lớp 10 Trường THPT Trần Thị Tâm, đủ điều kiện vào học lớp chuyên. Gia đình em có hoàn cảnh khó khăn, nên ngay từ những ngày đầu nhập học em luôn cố gắng phấn đấu trong học tập. Tuy nhiên, vào giữa năm học lớp 10, em mắc bệnh nên phải vào bệnh viện điều trị dài ngày.

Trong quá trình Tuấn Kiệt chữa trị bệnh, nhà trường, các thầy, cô giáo và bạn bè luôn sát cánh động viên nên em đã vượt qua bệnh tật, trở lại học tập. Năm học vừa qua, Tuấn Kiệt đã cố gắng, nỗ lực đạt thành tích học tập tốt, đạt danh hiệu học sinh giỏi. Đặc biệt, em tham gia tích cực, sôi nổi tất cả các hoạt động của trường, lớp, là một đoàn viên nhiệt tình, sôi nổi luôn có trách nhiệm trong mọi hoạt động tập thể.

“Sau khi biết rõ hành động dũng cảm cứu người của em Tuấn Kiệt, Ban Chấp hành Đoàn trường, Ban Giám hiệu nhà trường đã tổ chức gặp mặt, tuyên dương em. Hành động đẹp và sự dũng cảm hết lòng giúp đỡ người trong lúc hoạn nạn của em là một việc làm đáng trân trọng, là tấm gương cho các đoàn viên, thanh niên noi theo”, thầy Thành chia sẻ.

Chị Trần Thị Thu - Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Trị - cho biết, vào ngày 10/8, được sự ủy quyền của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Tỉnh đoàn đã trao huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho em Trương Trần Tuấn Kiệt (đoàn viên chi đoàn 11B1, Trường THPT Trần Thị Tâm) vì có hành động dũng cảm cứu người bị tai nạn đuối nước.

“Huy hiệu ‘Tuổi trẻ dũng cảm’ được trao để tôn vinh những nghĩa cử và hành động đẹp của đoàn viên, thanh niên trong cuộc sống và thể hiện tình yêu thương, trách nhiệm với cộng đồng, Sự dũng cảm của Tuấn Kiệt rất xứng đáng để em là người được sở hữu tấm huy hiệu cao đẹp của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”, chị Trần Thị Thu chia sẻ.

Thầy giáo Võ Văn Nhân – Hiệu trưởng Trường THPT Trần Thị Tâm đánh giá, hành động dũng cảm cứu người đuối nước của em Tuấn Kiệt rất đẹp và đáng khen ngợi, cần lan tỏa để các bạn noi gương. Vừa qua, sau khi nắm thông tin về toàn bộ sự việc, Ban Chấp hành Đoàn trường và Ban Giám hiệu nhà trường đã tổ chức gặp mặt, tuyên dương, kịp thời ghi nhận và khen thưởng Tuấn Kiệt. Nhà trường cũng đã đề nghị cấp trên có hình thức khen thưởng cao hơn dành cho Tuấn Kiệt.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Dù nhận thêm loạt vũ khí mới nhưng Ukraine chưa thể ngăn được đà tiến của quân đội Nga.

Đột phá Semyonovka mang đến cơ hội nào?

GD&TĐ - Bộ Quốc phòng Nga hôm 29/4 thông báo quân đội từ Trung tâm Battlegroup đã hoàn thành việc kiểm soát khu định cư Semyonovka ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk.
Một góc quần đảo Nam Du. Ảnh: TG

Dạy học nơi đầu sóng

GD&TĐ - Quần đảo Nam Du gồm hơn 20 đảo lớn, nhỏ nằm sát nhau, thuộc sự quản lý của 2 xã: An Sơn và Nam Du (Kiên Hải, Kiên Giang).