Nam sinh dành ngày sinh nhật để tặng quà người vô gia cư

GD&TĐ - Thay vì tổ chức tiệc tùng với bạn bè, chàng trai người Singapore chọn một việc làm có ý nghĩa hơn để kỷ niệm ngày sinh nhật lần thứ 19 - tặng quà cho những người vô gia cư trong khu vực.

Ong đã trải qua một ngày sinh nhật đầy ý nghĩa khi dành tiền và thời gian để giúp đỡ những người vô gia cư. Ảnh: The Newpaper
Ong đã trải qua một ngày sinh nhật đầy ý nghĩa khi dành tiền và thời gian để giúp đỡ những người vô gia cư. Ảnh: The Newpaper

Vào ngày sinh nhật thứ 19 vừa qua, Ong Kah Hong, một nam sinh người Singapore, đã không mở tiệc ăn mừng với bạn bè mà dành ngày này để chuẩn bị và phát quà cho khoảng 70 người vô gia cư ở Singapore.

Theo Ong, anh đã chi khoảng 200 USD để mua những vật phẩm như nước khoáng, bánh mỳ, dầu gió, bàn chải và kem đánh răng. Sau đó, Ong gói chúng thành từ gói nhỏ và đến những khu mà người vô gia cư thường xuyên lui tới như Little India và Old Airport Road.

Song, không giống cách mà mọi người thường làm - tặng quà ngay lập tức, chàng thanh niên đã tiếp cận người vô gia cư, nói chuyện để hiểu họ nhiều hơn.

"Những người vô gia cư thực sự thích trò chuyện với ai đó hơn là nhận quà. Một số bị tách khỏi gia đình và sống cô đơn. Do đó, khi thấy tôi đến, họ đã coi tôi như con trai", Ong chia sẻ.

Anh cho biết mỗi mảnh đời ở đó lại có những câu chuyện của riêng mình. Một người đàn ông 70 tuổi đã kể với Ong về vết thương trên cánh tay. Thương tật này khiến ông mất khả năng lao động. Chuyện xảy ra khi ông lão này đang ngủ trên đường và bị một nhóm người tấn công không lý do.

Trong khi đó, một bà lão 80 tuổi cho hay bà từng làm lụng vất vả suốt cả ngày để có tiền nuôi con ăn học. Tuy nhiên, khi trưởng thành, chúng đuổi người mẹ tuổi đã cao ra khỏi nhà.

Theo The Newpaper, vào 20h tối ngày sinh nhật lần thứ 19, Ong bắt đầu đến nơi những người vô gia cư tụ tập. Việc làm của anh kết thúc vào khoảng 5h sáng ngày hôm sau. 

"Tuy khá mệt nhưng xứng đáng. Đối với tôi, những bữa tiệc sinh nhật không có ý nghĩa gì nhiều. Ngày hôm đó, tôi đã trải qua sinh nhật lần thứ 19 một cách đầy ý nghĩa", Ong nói.

Nam sinh thông tin cách sinh nhật vài tuần, anh đã đọc một bài báo viết về những người vô gia cư ở Singapore. Điều này đã thôi thúc anh hành động.

Thậm chí, nam sinh còn quay video về những nỗ lực tiếp cận người vô gia cư và đăng tải trên Facebook với hy vọng nâng cao nhận thức cho cộng đồng.

"Nếu tôi có thể giúp đỡ 70 người trong một ngày, thì 100 người có thể giúp đỡ 700 người ", anh nhấn mạnh.

Hiện tại, Ong vẫn tiếp tục công việc thiện nguyện của mình với tổ chức Matthew 25. Hàng ngày, họ phát súp cho những người cần giúp đỡ trừ chủ nhật và những ngày nghỉ lễ. Bên cạnh đó, nhóm cũng tham gia cắt tóc miễn phí cho người vô gia cư.

Theo The Newpaper

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hư Không!

Hư Không!

GD&TĐ - “Hư không” của tác giả Hồng Gai là bài thơ ngắn nhưng gợi ra rất nhiều tầng cảm xúc. Đọc những câu đầu tiên, người ta đã cảm nhận ngay một nỗi đau vừa lạnh vừa bỏng: “Tại sao lửa buốt thế này?/Tê lòng giá lạnh, đắng cay rối bời”.

TS. Vũ Văn Tiến, Đại biểu Quốc hội khóa XVI, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội trao lẵng hoa chúc mừng Ban tổ chức Cuộc thi viết "Vượt lên số phận" lần thứ IX.

Phát động Cuộc thi viết 'Vượt lên số phận' lần thứ IX

Sáng ngày 20/5/2026, tại Hà Nội, Tạp chí Thanh niên phối hợp cùng Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam tổ chức phát động Cuộc thi viết “Vượt lên số phận” lần thứ IX.

Tuổi tiểu học vẫn là một giai đoạn cực kỳ hiệu quả để học ngoại ngữ. Ảnh minh họa: ITN

Sẵn sàng cho một tương lai đa văn hóa và kết nối

GD&TĐ - Cha mẹ và các nhà giáo dục ngày càng quan tâm đến việc cho trẻ em tiếp xúc với ngoại ngữ từ sớm, nhưng câu hỏi then chốt luôn là: “Độ tuổi nào là phù hợp nhất để trẻ bắt đầu học ngoại ngữ?”.