Mỹ bắt đầu dội bom trút đòn thù

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Các lực lượng Mỹ được cho là đã bắt đầu các cuộc không kích mạnh mẽ nhắm vào các chiến binh được Iran hậu thuẫn ở Syria và Iraq.

Căn cứ Tháp 22 của Mỹ ở phía đông bắc Jordan, nơi 3 lính Mỹ thiệt mạng ngày 28/1/2024
Căn cứ Tháp 22 của Mỹ ở phía đông bắc Jordan, nơi 3 lính Mỹ thiệt mạng ngày 28/1/2024

Truyền thông Mỹ cho biết, để đáp trả một loạt cuộc tấn công vào các căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực, bao gồm cả cuộc tấn công bằng máy bay không người lái khiến 3 lính Mỹ thiệt mạng và hơn 40 người khác bị thương, các lực lượng Mỹ được cho là đã bắt đầu các cuộc không kích nhắm vào các chiến binh được Iran hậu thuẫn ở Syria và Iraq.

Các vụ dội bom trả đũa hôm 2/2 đánh dấu “sự khởi đầu của một loạt các cuộc tấn công quy mô lớn hơn của Mỹ” nhằm vào lực lượng dân quân được Iran hậu thuẫn đã thực hiện các cuộc tấn công vào quân đội Mỹ ở Trung Đông, CNN dẫn lời hai quan chức Mỹ giấu tên cho biết.

Một quan chức Lầu Năm Góc giấu tên nói với New York Times rằng, các cuộc không kích hôm 2/2/2024 của Mỹ nhắm vào các địa điểm ở Iraq và Syria, “đánh dấu sự leo thang mạnh mẽ của cuộc chiến ở Trung Đông mà chính quyền Tổng thống Biden đã tìm cách tránh trong 4 tháng”.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) xác nhận rằng, các lực lượng Mỹ đã thực hiện hàng chục cuộc tấn công hôm 2/2, nhắm vào Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran và các nhóm dân quân liên kết khác ở Syria và Iraq.

Theo CENTCOM, Mỹ đã phóng 125 quả đạn chính xác nhằm vào các trung tâm hoạt động chỉ huy và kiểm soát, trung tâm tình báo, kho chứa tên lửa, phương tiện bay không người lái cũng như các cơ sở chuỗi cung ứng đạn dược và hậu cần.

Hoạt động quân sự mới nhất này của Mỹ đến không lâu sau khi Tổng thống Joe Biden tham dự một buổi lễ chuyển giao thi thể trang nghiêm và gặp gỡ người nhà của những người lính thiệt mạng ở Jordan.

Chính quyền ông Biden báo hiệu rằng, các cuộc tấn công có thể sẽ có ý nghĩa quan trọng hơn các cuộc tấn công trước đây nhằm vào lực lượng dân quân được Iran hậu thuẫn trong vài tuần qua, vốn chủ yếu tập trung vào các cơ sở huấn luyện hoặc kho vũ khí.

“Chúng tôi có khả năng phản ứng nhiều lần, tùy thuộc vào tình hình diễn ra. Rất có thể sẽ có những hành động bổ sung trong những ngày tới”, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nói trong cuộc họp báo ở Lầu Năm Góc hôm 1/2.

“Họ có rất nhiều khả năng. Tôi còn nhiều hơn thế nữa”, ông Austin cho biết thêm, đề cập đến lực lượng dân quân được Iran hậu thuẫn.

CNN trước đó đưa tin, Tổng thống Biden đang chịu áp lực ngày càng tăng trong việc phải ứng phó với cái chết của các binh sĩ theo cách ngăn chặn vĩnh viễn các cuộc tấn công của phiến quân.

Các chiến binh được Iran hậu thuẫn đã nhắm mục tiêu vào các cơ sở quân sự của Mỹ ở Iraq và Syria hơn 160 lần kể từ tháng 10/2023 đã làm bị thương hơn 120 quân nhân Mỹ trên toàn khu vực, và một số nhà lập pháp Đảng Cộng hòa đã kêu gọi Mỹ tấn công trực tiếp vào bên trong Iran để gửi một thông điệp rõ ràng.

Tuy nhiên, các quan chức chính quyền đã nói rõ rằng, bất kỳ phản ứng nào cũng sẽ tương xứng để không làm mọi việc leo thang thêm trong khu vực.

“Chúng tôi không tìm kiếm một cuộc chiến với Iran. Chúng tôi không mong đợi một cuộc xung đột rộng hơn ở Trung Đông”, ông John Kirby, điều phối viên truyền thông chiến lược của Hội đồng An ninh Quốc gia, nói với CNN.

Iran đã dành nhiều năm đầu tư vào các nhóm ủy nhiệm khu vực này, được gọi một cách không chính thức là “trục kháng chiến”, cung cấp tiền, vũ khí và đào tạo cho họ khi Tehran tìm cách mở rộng ảnh hưởng của mình ở Trung Đông và gây áp lực buộc Mỹ phải rút lui khỏi khu vực.

Tuy nhiên, không có cuộc tấn công nào khác của các nhóm ủy nhiệm kể từ tháng 10/2023 dẫn đến cái chết của các quân nhân Mỹ.

Cuộc tấn công hôm 28/1 đánh dấu một sự leo thang đáng kể mà Tổng thống Biden và nhóm an ninh quốc gia của ông tin rằng, họ buộc phải đáp trả bằng vũ lực.

Theo CNN

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ