Mùa tri ân, mùa gieo hạt

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Những ngày tháng Bảy, cùng cả nước nghiêng mình tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ và tri ân những người đã gửi lại một phần máu xương nơi chiến trường để bảo vệ bình yên cho Tổ quốc, cho nhân dân, ngành Giáo dục cả nước đã có nhiều chuỗi hoạt động thiết thực.

Ảnh minh họa Internet.
Ảnh minh họa Internet.

Tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Phú Yên - nơi an nghỉ của gần 6.200 người con ưu tú của quê hương, những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc và nghĩa vụ quốc tế cao cả, ngành GD-ĐT tỉnh đã phối hợp cùng các ban ngành tổ chức Lễ dâng hương, thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ. Những ngọn nến lung linh được thầy trò thắp lên, với biết bao niềm thành kính thiêng liêng, không chỉ tỏa sáng ở miền đất Tháp Nhạn, mà còn hồng ấm trên mỗi nghĩa trang, đền thờ liệt sĩ, trên mỗi con sông đã đi vào huyền thoại của đất nước.

Không chỉ thắp nến tri ân, đặt hoa tưởng niệm, dịp 27/7, các cơ sở giáo dục trên mọi miền Tổ quốc còn có nhiều hoạt động ý nghĩa khác để bày tỏ lòng biết ơn. Trường ĐH Hùng Vương (Phú Thọ) đã tổ chức đoàn tới thăm và tặng quà cho các thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng người có công của tỉnh; thăm hỏi, động viên và tặng quà cho 2 mẹ Việt Nam anh hùng do nhà trường nhận phụng dưỡng suốt đời; tổ chức gặp mặt, động viên và tặng quà cho cán bộ, giảng viên là con của các anh hùng liệt sĩ, gia đình chính sách người có công với cách mạng.

Ngoài đặt vòng hoa, thắp hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang TPHCM, Trường Đại học Giao thông Vận tải Phân hiệu tại TPHCM còn thăm Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất (Long Hải, Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu) và thắp hương tưởng niệm tại Đền thờ Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu. Bên cạnh thắp hương, dâng hoa, báo công, tri ân các Anh hùng liệt sĩ, Sở GD&ĐT– Công đoàn ngành Giáo dục Thủ đô còn phối hợp với Hội cựu giáo chức TP tổ chức buổi gặp mặt, tặng quà tri ân 100 nhà giáo là thương binh, thân nhân gia đình liệt sĩ. Tại Hải Phòng, ngành Giáo dục nhiều quận huyện nhân dịp này đã khởi động ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa một ngày lương để chăm lo cho gia đình chính sách…

Hòa bình lập lại đã 47 năm nhưng những đau thương mất mát của chiến tranh để lại vẫn không gì bù đắp được. Ở đâu đó trên mọi miền Tổ quốc vẫn còn những nắm tro, xương cốt của những chiến sĩ chưa biết danh tính; Có những gia đình người lính đi qua chiến tranh hàng chục năm vẫn âm ỉ di chứng chất độc màu da cam sang thế hệ thứ hai, thứ ba…

“Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, “Đền ơn đáp nghĩa”… trân trọng lớp đi trước… là đạo lý tốt đẹp của dân tộc cần luôn nhắc nhớ. Chuỗi hoạt động nhân ngày 27/7 của ngành Giáo dục không chỉ là hành động tri ân thiết thực hướng đến các liệt sĩ, thương binh, người có công với đất nước, mà còn là thực tiễn vô cùng sinh động để thông qua đó giới trẻ học đường được khơi dậy niềm tự hào, tự tôn dân tộc; được giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.

Mùa tri ân cũng là mùa gieo những hạt mầm khát vọng. Mỗi câu chuyện, tấm gương vì Tổ quốc của người đi trước cứ thế trở thành bài học yêu nước hết sức tự nhiên thấm vào lòng người trẻ hôm nay. “Nguyện đem hết sức lực và trí tuệ để lao động, học tập, góp phần tô thắm những trang sử hào hùng của lớp lớp người đi trước”, bên Lễ thắp nến tri ân tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Hà Nội năm nay, cô sinh viên năm nhất Trường Đại học Mỏ địa chất Nguyễn Thị Thanh Hoa, cùng bạn bè, đã dặn lòng mình như thế…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.