Một tuần, hai sinh viên tại TP HCM mất tích bí ẩn

GD&TĐ - Trường hợp mất tích mới nhất là em Nguyễn Thị Diễm My (SN 1993, quê Phú Yên) sinh viên trường Cao đẳng Bách Việt.

Khi mất tích Diễm My mặc đúng bộ quần áo này
Khi mất tích Diễm My mặc đúng bộ quần áo này
Một tuần, hai sinh viên tại TP HCM mất tích bí ẩn ảnh 1Một tuần, hai sinh viên tại TP HCM mất tích bí ẩn ảnh 2Một tuần, hai sinh viên tại TP HCM mất tích bí ẩn ảnh 3
Theo người nhà của Diễm My, gia đình mất liên lạc hoàn toàn với em vào chiều 19/3, sau khi em đến trường ( chi nhánh Gò Vấp) để xin giấy báo thực tập.

Ngay sau khi nhận được tin báo từ con trai Nguyễn Bá Châu, bố mẹ của Diễm My đã bắt xe từ Phú Yên vào Sài Gòn để tìm kiếm con. Đến chiều 21/3, vẫn không tìm được em, dù gia đình, bạn bè đã tỏa đi khắp nơi tìm kiếm.

Anh Nguyễn Bá Châu (anh trai của My) cho biết: Gia đình chúng tôi đang rất hoang mang khi đã tìm nhiều nơi nhưng đến giờ vẫn chưa có thông tin gì về em. My ra khỏi nhà vào lúc 7h30 sáng 19/3. Trước khi đi em cho biết lên trường để nhận giấy thực tập vì tối qua bạn mới gọi cho biết. 

Sau đó không thấy My trở về, đồng thời mất liên lạc hoàn toàn với gia đình và bạn bè. Tôi có đến trường ( cơ sở trên đường Lê Đức Thọ, Gò vấp) để hỏi thì được biết em My có đến xin giấy báo thực tập vào lúc 8h30, nhưng trường nói cuối tháng 3 mới có nên My ra về. Tuy nhiên sau đó gia đình không thấy My trở về, điện thoại không thể liên lạc được.

Theo lời anh Châu, My là đứa em gái ngoan hiền và chưa có bạn trai hiện sống chung với vợ chồng anh tại số 47 Phan Đình Phùng, Quận Phú Nhuận. Đặc biệt, My không bao giờ ra khỏi nhà vào ban đêm. 

“Chúng tôi đang rất lo sợ em gặp chuyện nguy hiểm bởi ngay sau khi em mất tích, gia đình đã đăng tin lên mạng xã hội để tìm em. 

Thật bất ngờ gia đình có nhận được 2 cuộc gọi từ số của My nhưng khi bắt máy thì bên kia đầu dây lại tắt ngay. Tôi đã liên lạc lại nhiều lần nhưng không được vì số điện thoại đã bị khóa. Chúng tôi linh cảm My đang cố gọi về nhà nhưng không được”- Anh Châu nói.

Trao đổi với chúng tôi, TS Trần Mạnh Thành - Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết mới tiếp nhận thông tin từ gia đình hôm 20/03 nên chưa thể khẳng định sự việc.

Hiện gia đình đã trình báo việc Diễm My mất tích đến công an phường 6 (quận Gò Vấp, chi nhánh trường My đang học) và phường 7 (quận Phú Nhuận, nơi My tạm trú) trình báo về vụ việc mất tích. Trao đổi với chúng tôi, phía Công an nơi gia đình trình báo cho biết đã tiếp nhận vụ việc và đang tích cực tìm kiếm tung tích về cô nữ sinh này.

Anh Châu thông tin, khi ra khỏi nhà Diễm My mặc áo khoác màu xám. My cao khoảng 1m60, tóc đen dài, da trắng. Ai có thông tin gì về sinh viên Diễm My xin liên hệ Số điện thoại: 0909 719 552 (Châu – Anh trai My).

Được biết, ngày 13/3, sinh viên năm cuối Lê Thị Hà Phương cũng mất tích bí ẩn sau ngày đầu tiên đi thực tập. Gia đình em Phương cũng đã báo công an và hiện đang mong ngóng thông tin từ cơ quan chức năng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Truyện ngắn: Chiếc đèn bàn

GD&TĐ - Lúc này, giấc mộng tan đi, ánh sáng và bóng tối của chiếc đèn bàn hội tụ. Quá khứ qua đi để lại nỗi đau dù là nhỏ nhất trong tâm hồn…