Một trong những công viên đẹp nhất Thủ đô: Ngổn ngang nát tươm như bãi rác

Nằm trong Top 10 công viên đẹp nhất Hà Nội, “lá phổi” của khu vực quận Ba Đình, trong thời gian gần đây công viên hồ Thành Công xuất hiện dấu hiệu xuống cấp, ngổn ngang.

Một trong những công viên đẹp nhất Thủ đô: Ngổn ngang nát tươm như bãi rác
 
 
Trước đây công viên này có tên công viên hồ Thành Công. Ngày 9.10.2004 nhân dịp kỉ niệm 50 năm Giải phóng Thủ đô, TP Hà Nội đã đặt tên mới cho Công viên hồ Thành Công là công viên Indira Gandhi.
 

Công viên rất rộng và đẹp, có đường đi quanh hồ được kè đá cẩn thận và đài phun nước hoành tráng ở chính giữa hồ. Với những hàng cây cổ thụ quanh hồ, công viên này trở thành “lá phổi” của khu vực quận Ba Đình và là nơi tập thể dục lý tưởng cho mọi người xung quanh.

 
Công viên rất rộng và đẹp, có đường đi quanh hồ được kè đá cẩn thận và đài phun nước hoành tráng ở chính giữa hồ. Với những hàng cây cổ thụ quanh hồ, công viên này trở thành “lá phổi” của khu vực quận Ba Đình và là nơi tập thể dục lý tưởng cho mọi người xung quanh.
Tuy nhiên thời gian gần đây, công viên Indira Gandhi đang có những biểu hiện xuống cấp.
Tuy nhiên thời gian gần đây, công viên Indira Gandhi đang có những biểu hiện xuống cấp.
Lối đi trong công viên, gạch vỡ vụn, nằm ngổn ngang.
Lối đi trong công viên, gạch vỡ vụn, nằm ngổn ngang.
Theo người dân sống tại khu vực này, tình trạng xuống cấp của công viên trở nên trầm trọng từ hơn một tuần trở lại đây: “Từ ngày kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội , khu vực đối diện Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội là trưng bày và bán cây cảnh, chúng tôi thấy biển có ghi “UBND thành phố Hà Nội, hội cây cảnh Nghệ thuật Thăng Long. Tuy nhiên đến nay hình như họ không thuê nữa, đã chuyển đi. Không biết có ai nghiệm thu không mà để lại đống hỗn độn như thế này”.
Theo người dân sống tại khu vực này, tình trạng xuống cấp của công viên trở nên trầm trọng từ hơn một tuần trở lại đây. Từ ngày kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội, khu vực đối diện Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội là trưng bày và bán cây cảnh với tấm biển  “UBND TP Hà Nội, Hội cây cảnh Nghệ thuật Thăng Long. Tuy nhiên đến nay dường như không thuê nữa.
Rác thải ngập ngụa lối đi.
Rác thải ngập ngụa lối đi.
Đổ nát như một công trường xây dựng.
Đổ nát như một công trường xây dựng.
Đổ nát như một công trường xây dựng.
Cảnh đổ nát như một công trường xây dựng.
Bệ đựng vài chậu cây cảnh được bỏ lại.
Bệ đựng vài chậu cây cảnh được bỏ lại.
Bệ đỡ và chậu cây cảnh được bỏ lại.
Cây khô lăn lóc khắp nơi.
Cây khô lăn lóc khắp nơi.
Cành cây khô để lâu không được thu dọn vô cùng mất mĩ quan.
Thùng rác một đằng, nắp một nẻo.
Thùng rác một đằng, nắp một nẻo.
Lá cây kết màng trên mặt hồ.
Lá cây kết màng trên mặt hồ.
Bà Hoàng Thị Lan, một người tản bộ trong công viên chia sẻ: “Chúng tôi ở đây cũng mong nhanh chóng giải quyết cho đẹp công viên, nhìn cho bắt mắt chứ nhìn như bãi rác ở trước cửa cũng chán”.
Bà Hoàng Thị Lan, một người tản bộ trong công viên chia sẻ: “Chúng tôi ở đây cũng mong nhanh chóng giải quyết cho đẹp công viên, nhìn cho bắt mắt chứ nhìn như bãi rác ở trước cửa cũng chán”.

Rất mong cơ quan phụ trách nhanh chóng giải quyết, tránh tình trạng bừa bộn, gây mất mỹ quan đô thị.

Rất mong cơ quan phụ trách nhanh chóng giải quyết, tránh tình trạng phản cảm, gây mất mỹ quan đô thị.

Theo Laodong.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

GS.VS.Võ sư Chưởng môn Ngô Xuân Bính cùng các học trò dâng hương tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trước giờ khai mạc Lễ kỷ niệm.

Ngọn lửa không bao giờ tắt trên đất Mường Lò

GD&TĐ - Bốn mươi năm không phải là một cột mốc đáng nhớ chỉ vì thời gian đủ dài. Điều đáng quý hơn là sau chừng ấy năm, ngọn lửa của một di sản võ học thuần Việt được thắp lên từ khoảng sân nhỏ ở Mường Lò vẫn chưa bao giờ tắt.