Món quà của vợ trong tiệc năm mới khiến nhân tình của chồng quỳ sụp xuống vì sợ hãi

Linh càng nhẫn nhịn bao nhiêu thì kẻ thứ ba càng mặt dày tự mãn. Lần này cô đã quyết định tặng cho ả ta một món quà ngay trong bữa tiệc Tết dương lịch, “vỏ quýt dày cuối cùng cũng có móng tay nhọn” xử đẹp mà thôi…

Món quà của vợ trong tiệc năm mới khiến nhân tình của chồng quỳ sụp xuống vì sợ hãi

Lấy chồng gần 3 năm, Linh và Thái cũng có được một mặt con. Gia đình cũng thuộc vào dạng kinh tế khá giả, chồng là nhân viên kinh doanh, vợ là một phóng viên có tiếng.

Cuộc sống vợ chồng luôn vui vẻ, hạnh phúc vì Thái cũng chiều vợ còn vợ anh cũng là người phụ nữ biết điều. Sự hòa hợp trong hôn nhân khiến cả hai ít khi xảy ra cãi cọ hay to tiếng. Tình yêu của họ cũng trở thành sự ngưỡng mộ của biết bao cặp vợ chồng.

Thế nhưng được cái này cũng mất cái kia. Một người làm kinh doanh, suốt ngày phải giao lưu với đối tác. Một người lại làm truyền thông, tiếp xúc với nhiều người. Dần dần mối quan hệ bị xen vào nỗi lo sợ mơ hồ vì quá yêu đối phương, lo sợ có một kẻ thứ ba nào đó chen chân vào hạnh phúc.

Đặc biệt là khi Thái lên chức trưởng phòng kinh doanh. Những cô nhân viên trẻ đẹp vây quanh anh vì anh không chỉ tài giỏi mà còn đẹp trai, phong độ. Dần dần sự tiếp xúc tại cơ quan, không thiếu người sẵn sàng tiếp cận anh trực tiếp dù anh tỏ rõ sự từ chối.

Món quà của vợ dành cho kẻ thứ ba ngay trong bữa tiệc Tết dương lịch khiến ả quỳ sụp xuống vì sợ hãi - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Nhưng không ai lường trước được điều gì, ngay đợt tuyển nhân viên mới của công ty, sự xuất hiện của Trang khiến anh không thể không để ý. Một phần vì ngày trước Trang làm cho công ty đối tác, một phần vì ngay ngày đầu ra mắt, Trang không ngần ngại chi tiền để mời cả phòng làm một bữa liên hoan tại nhà hàng sang chảnh.

Ngay trong thời điểm đó, Linh lại thường xuyên đi công tác đột xuất. Mỗi lần Thái gọi video cho vợ đều thấy cô xinh đẹp lộng lẫy ở sự kiện với những anh chàng bảnh trai đồng nghiệp. Sẵn tính ghen thầm, mỗi lần Linh đi công tác về, anh đều hỏi ý vợ. Biết tính chồng như vậy, Linh cũng tìm cách xoa dịu để vợ chồng tin tưởng nhau.

Thế nhưng công việc không thể theo ý người, ngay tuần sau đó cô được phân đi công tác nước ngoài một tháng. Trước khi đi, Linh không quên dặn dò chồng ở nhà chăm sóc tốt bản thân và gửi con về nhà ông bà để tiện việc trông nom. Cùng lúc này, công ty Thái tổ chức tiệc tổng kết năm, lợi dụng thế mạnh của mình, Trang không ngại tiếp cận Thái.

Trong bữa tiệc, Trang cố ý chuốc say cho Thái rồi đưa anh về khách sạn. Sự mánh khóe của cô đã khiến Thái trở thành người chồng phản bội. Đương nhiên ả ta không quên chụp lại ảnh để làm "bằng chứng" và tìm đủ mọi cách để kết bạn được với Linh trên Facebook.

Tới ngày ả nhắn tin trực tiếp cho Linh rằng: "Chồng chị đã lên giường với em" kèm theo hình ảnh nhạy cảm. Linh vừa đau đớn vừa sốc nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh đáp lại: "Trước khi chị đi công tác, chị cho phép anh ấy đi chơi. Em có thấy mình thú vị khi nhắn tin để khoe với chị việc chị đã biết không?", lời đáp đanh thép của Linh khiến Trang câm nín. Nhưng ả vẫn không ngừng khiêu khích khi đã nắm được thóp của chồng Linh.

Kết thúc chuyến công tác sớm hơn dự định. Linh về thẳng nhà để ba mặt một lời với chồng. Thái cúi gằm mặt không biết trả lời vợ như thế nào, anh chỉ đáp được rằng: "Anh đã bị cô ta lừa…". Linh thở dài, hỏi rõ sự tình ngày hôm đó rồi đáp với chồng.

"Bữa tiệc Tết dương lịch của công ty anh năm nay, em đi cùng anh", Linh nói xong liền cầm điện thoại rời khỏi nhà.

Món quà của vợ dành cho kẻ thứ ba ngay trong bữa tiệc Tết dương lịch khiến ả quỳ sụp xuống vì sợ hãi - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Đúng đến bữa tiệc, Linh trang điểm và ăn mặc lộng lẫy khoác tay chồng đến công ty. Cô để chồng đi nói chuyện với đối tác rồi một mình tiến lại gần Trang. Vừa thấy Linh, Trang khó chịu ra mặt. Cô ả cất tiếng hỏi: "Hôm nay anh lại cho chị nhà tới dự tiệc sao? Bình thường em không thấy?".

Nghe xong, Linh bật cười: "Là bởi chị đi vắng thôi em gái ạ. Chứ nếu không bận thì cũng chẳng để tiền nhờ người khác chăm sóc cho chồng mình làm gì. Với cả qua đường thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến gia đình chị đâu em. Vì chị biết, cô gái kia cũng chẳng phải là người tốt đẹp gì".

Nói rồi Linh dúi vào tay cô ả chiếc phong bì rồi nói thêm: "Quên chưa tặng em quà đi công tác". Sau hành động của Linh, cô ả tò mò mở ra thì thấy bên trong là vài tờ tiền lẻ và vô số ảnh nhạy cảm của mình và những người đàn ông khác". Cô nàng sợ hãi sụp xuống, nắm chặt "món quà" trên tay.

Linh đáp thêm một câu: "Muốn chen chân vào hạnh phúc của người khác thì hãy xem lại mình là ai. Chị chưa bao giờ biết ngán với kiểu người như em. Nếu thông minh ra thì em nên nghỉ việc ở đây đi". Nói rồi Linh kiêu hãnh rời đi để mặc cô ả câm nín nhìn theo.

Theo afamily.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.