Mexico: Lớp học trên xe tải cho trẻ khó khăn trong đại dịch

GD&TĐ - Một trường học nghèo ở thủ đô Mexico có tên “Góc nhỏ hy vọng” đang giúp trẻ em kém may mắn được học trong thời kỳ đại dịch bằng các lớp học trên đường phố, tại một cửa hàng thợ rèn và thậm chí là phía sau một chiếc xe tải cũ.

Trẻ em khó khăn ở Mexico học trên một chiếc xe tải cũ.
Trẻ em khó khăn ở Mexico học trên một chiếc xe tải cũ.

Dự án trên nhắm vào những HS đang gặp khó khăn trong việc theo kịp chương trình GD từ xa do chính phủ phát động cho hàng chục triệu trẻ em khi trường học đóng cửa.

Mỗi buổi sáng, sau khi rửa tay, HS đeo khẩu trang tập trung ở phía sau một chiếc xe tải đậu bên lề đường ở Mexico City và ngồi tại bàn sẵn sàng học.

“Chúng tôi đã trang bị TV, internet, máy tính xách tay và điện thoại thông minh để giúp trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đến lớp” - người quản lý 34 tuổi Dalia Davila của dự án nói.

Dưới tán cây che nắng, một người mẹ đã cố gắng kết nối chiếc điện thoại cũ của mình với mạng wifi để tải tài liệu giảng dạy cho con gái 11 tuổi của mình. Một thông báo được đưa ra cho người qua đường: “Mong quý vị lưu ý, quý vị đang vào một khu vực học tập”.

Khoảng 30 triệu trẻ em Mexico bắt đầu năm học mới vào tháng trước bằng việc học từ xa qua truyền hình với sự hợp tác của 4 kênh tư nhân. Trường học ở Mexico đã đóng cửa từ tháng 3. Mexico là một trong số các quốc gia có số ca tử vong vì Covid-19 cao nhất thế giới với hơn 66.000 ca.

Đến nay, khoảng 70 trẻ em tuổi từ 6 đến 15 đã tham dự trường học đường phố có tên “Góc nhỏ Hy vọng” ở ngoại ô thủ đô. Trường học này được thành lập nhờ nỗ lực của cộng đồng và sự hỗ trợ của một số GV tình nguyện, quyên góp thiết bị điện tử, một thợ rèn cho sử dụng xưởng và cửa hàng bánh cung cấp kết nối internet miễn phí.

GV tiếng Anh Eduardo Soto cho biết: “Khó khăn nhất là thời tiết đôi khi nắng gắt, ngoài ra là vấn đề tiếng ồn, rất khó có thể dạy một ngôn ngữ trên đường phố”. GV 50 tuổi này dạy miễn phí sau khi đại dịch khiến ông mất việc làm.

Tiếng còi xe dường như thử thách sự tập trung của HS khi các em đang cố gắng vượt qua những khó khăn về mặt công nghệ. “Rất khó cho trẻ em, trước tiên là vì các em không biết dùng máy tính, sau đó là chúng tôi không được hướng dẫn dùng các ứng dụng” – bà mẹ 3 con Martha Hernandez cho biết - “Tôi thậm chí còn không biết cách chèn một tập tin”.

Đối với Davila và chồng, việc giúp những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn là cách giúp họ vượt qua cái chết của con trai mình vì bệnh tim. “Tất cả nỗi đau chúng tôi chuyển thành yêu thương và chia sẻ với những trẻ em khó khăn nhất” – cô nói.

Theo CNA

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) hết lời khen ngợi Indonesia sau khi gây địa chấn hạ Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á 2024.