Mèo mất tích, đâm chết hàng xóm

GD&TĐ - Không thấy con mèo về nhà, Lương Văn Đường nghi bị anh hàng xóm bắt trộm bèn sang đó tìm nhưng không thấy. Lời qua tiếng lại, Đường bất ngờ rút dao đâm chết người hàng xóm.

Hiện trường vụ án. Ảnh: Công an cung cấp
Hiện trường vụ án. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, do con mèo nhà nuôi bị mất, Lương Văn Đường (sinh năm 1970, trú tại xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) nghi cho người hàng xóm là anh Lương Văn Bào (sinh năm 1979) là thủ phạm.

Đêm 19/8/2020, sau khi uống rượu đã ngà ngà say, Đường đến nhà anh B. để tìm mèo. Tới nơi, Đường một mực bắt anh Bào lấy mèo ra trả. Vốn có mâu thuẫn từ trước nên hai người cãi lộn kịch liệt rồi lao vào ẩu đả.

Trong lúc ẩu đả, bất ngờ Đường rút con dao mang theo đâm 3 nhát vào người anh Bào rồi bỏ chạy. Mặc dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng do vết đâm trúng chỗ hiểm, máu mất nhiều nên nạn nhân Bào đã tử vong.

Ngày 27/8, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, VKSND tỉnh đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, tạm giam Lương Văn Đường về hành vi “Giết người”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bản Seo Hay là nơi sinh sống của đồng bào dân tộc Si La.

Ngôi trường 'trên mây'

GD&TĐ - Người Si La là một trong những dân tộc có số dân ít nhất tại Việt Nam, chủ yếu sinh sống tại huyện Mường Tè (Lai Châu).

Chiếc đồng hồ Casio nhỏ gọn, đồng hành trong học tập. Ảnh: Tấn Quyết

'Thủ quỹ' thời gian!

GD&TĐ - 'Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ?' - mỗi lần như vậy là tôi lại dành ra chút thời gian để 'hỏi ý kiến trợ giúp' của 'thủ quỹ' thời gian Casio...