Mất tất cả vì kế hoạch hoàn hảo

Loan đang ở trong tận cùng của sự nuối tiếc bởi mình đã quá hoang phí thời gian, hạnh phúc cho những kế hoạch hoàn hảo trong tương lai - những kế hoạch có thể sẽ không bao giờ thành hiện thực.

Những kế hoạch hoàn hảo của Loan đã không thể thực hiện được. Ảnh minh họa
Những kế hoạch hoàn hảo của Loan đã không thể thực hiện được. Ảnh minh họa

Lại thêm một vụ cháy trong thành phố. Thanh Tâm vừa click vào bài báo vừa nghĩ, nhà nào bị "bà hỏa" ghé thăm đợt này coi như mất hết. Đọc đến tên nạn nhân và địa chỉ nơi xảy ra vụ cháy, Thanh Tâm không tin nổi vào mắt mình khi đó chính là Loan - cô bạn thân thiết của mình từ thời còn học đại học.

Tuy cùng tuổi, cùng quê và chơi rất thân nhưng tính cách của 2 chúng tôi lại rất khác nhau. Ngay từ nhỏ, Loan đã là một cô gái biết căn cơ, luôn tính toán chi li trong mọi việc. Loan có thói quen lên kế hoạch trước cho tất cả mọi việc liên quan đến mình và gia đình trong tương lai.

Trên đời này, hiếm người phụ nữ nào đảm đang, chu toàn với gia đình như Loan. Công việc ở cơ quan khá bận rộn nhưng Loan vẫn biết cách cân đối để cơm nước, giặt giũ, lau chùi nhà cửa, lo liệu mọi việc gia đình thật chu đáo, không ai có thể chê vào đâu được.

Tính Loan cầu toàn, thích ôm đồm, lúc nào cũng chỉ sợ người khác làm hỏng việc của mình. Bởi vậy, dù kinh tế gia đình vào loại khá giả, không chỉ chồng mà mọi người trong nhà, thậm chí bạn bè đã tham gia góp ý hàng trăm lần về việc thuê một bà giúp việc nhưng cô bạn cứng đầu của Thanh Tâm nhất định không đồng ý. Lý do đơn giản là, Loan không yên tâm khi để bất cứ ai nhúng tay vào việc chăm sóc gia đình, dù là việc nhỏ hay việc to.

Khổ nhất là hai đứa con của Loan, một đứa đang là sinh viên năm nhất ĐH Kinh tế, một đứa đang học lớp 6. Cả hai đứa lúc nào cũng bị mẹ ép học, cấm đoán đủ thứ, hạn chế tối đa tất cả các hoạt động vui chơi giải trí, không cho mó tay vào bất cứ việc gì.

Nhiều lần, cả hai đứa con của Loan gọi điện thoại cho Thanh Tâm than thở về việc xin làm cái gì mẹ cũng không cho và câu trả lời muôn thuở lúc nào cũng là: "Bây giờ chưa phải lúc con ạ!".

Ước mơ lớn nhất của hai đứa là được vào Buôn Ma Thuột thăm ông bà ngoại nhưng chỉ nhận được những lời hứa hão huyền của mẹ suốt chục năm qua.

Đầu tiên, Loan hứa với đứa lớn khi nào thi được vào lớp 10 sẽ cho cả nhà vào nhà bà ngoại chơi. Khi đứa lớn thi đỗ vào lớp 10 trường chuyên, Loan lại hứa đến khi đỗ đại học. Giờ đây, kế hoạch ấy được chốt hạ vào thời điểm con lớn tốt nghiệp đại học.

Sinh nhật Loan, Thanh Tâm mua tặng một bộ đầm rất đẹp nhưng chẳng bao giờ thấy bạn mặc. Thanh Tâm hỏi thì bạn bảo cất đi để dành đợi một dịp đặc biệt nào đó mới bỏ ra mặc cho đỡ phí. Nghe bạn nói vậy, Thanh Tâm giận lắm nhưng biết tính cô bạn chẳng nghe ai góp ý được bao giờ, nên đành kệ.

Thấy Loan suốt ngày đầu tắt mặt tối với bếp núc, xoong chảo, Thanh Tâm rủ đi massage chân, chăm sóc da mặt nhưng lần nào cô cũng bảo: "Đợi khi nào rảnh rồi đi". Nhưng Loan dường như chẳng bao giờ rảnh để đi café tán gẫu với bạn bè chứ đừng nói là massge, làm đẹp.

Thậm chí, có lần, Thanh Tâm bắt thăm trúng thưởng 1 cặp vé đi nghỉ mát ở Nha Trang, liền tặng vợ chồng Loan. Tưởng rằng, đi du lịch miễn phí, không phải tốn tiền thì cô bạn chi li của mình sẽ “nhổ rễ” khỏi cái xó bếp quen thuộc, ai ngờ, Loan để dành rồi quên luôn, đến khi nhớ ra thì vé đã hết hạn sử dụng.

loan.jpg

Loan cảm thấy nuối tiếc khi đã lãng phí thời gian, hạnh phúc cho những kế hoạch hoàn hảo trong tương lai. Ảnh minh họa

Biết tin Loan thoát chết trong đám cháy nhưng bị bỏng nặng, chấn thương cột sống, đang điều trị ở bệnh viện, Thanh Tâm vội vã vào thăm. Vừa nhìn thấy Thanh Tâm, Loan đã chảy nước mắt.

Qua ánh mắt, Thanh Tâm hiểu Loan đang ở trong tận cùng của sự nuối tiếc bởi mình đã quá hoang phí thời gian, hạnh phúc cho những kế hoạch hoàn hảo trong tương lai, những kế hoạch có thể sẽ không bao giờ đến nữa.

Những bộ váy mới Loan để dành cho dịp này dịp nọ, đã cháy thành than khi cô chưa một lần sử dụng. Giờ đây, với cơ thể chằng chịt thương tích sẽ để lại những vết sẹo dài, liệu Loan có tự tin khi khoác lên mình bất cứ bộ cánh nào?

Kế hoạch đưa cả nhà vào Buôn Ma Thuột chơi, thăm ông bà ngoại giờ bỗng trở nên quá khó khăn trong tình trạng sức khỏe hiện tại của Loan. Bố mẹ Loan đều đã già yếu, bệnh tật, liệu có còn khỏe mạnh đến lúc con cháu vào thăm?

Thanh Tâm biết rằng, nhiều người cũng như Loan, mải mê với thời cuộc, lo toan trăm mối nên đôi khi lãng quên sống cho mình và nhen lửa yêu thương trong mối quan hệ chồng vợ, gia đình, con cái.

Những dự định dành cho nhau thường được xếp lại để dành cho việc khác “cấp bách và quan trọng” hơn. Để rồi giờ đây, khi Loan hiểu ra hạnh phúc không nằm ở những kế hoạch hoàn hảo trong tương lai mà chính là những ngày đang sống thì mọi thứ đã quá muộn màng. Đừng để dành hạnh phúc bởi ngày mai có thể sẽ không bao giờ đến nữa với bạn.

Theo phunuvietnam.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.