Mắc chứng bệnh hiếm gặp, hai chị em già hơn cả bố mẹ mình

GD&TĐ - Keshav và Anjali Kumar, hai chị em ruột đến từ Jharkhand (Ấn Độ) mắc phải hai chứng bệnh hiếm gặp là Cutis Laxa và Progeria, khiến họ trông già đi một cách khó tin.

Hai chị em mắc chứng bệnh hiếm gặp.
Hai chị em mắc chứng bệnh hiếm gặp.

Hai chị em người Ấn Độ này ban đầu đã xuất hiện trên các tiêu đề tin tức với cái tên "anh chị em Benjamin Button" vào năm 2016.

Khi đó Anjali mới 7 tuổi và em trai cô mới 18 tháng tuổi, nhưng cả hai đều trông giống như những người trưởng thành, bởi không chỉ làn da của họ nhăn nheo, chảy xệ bất thường mà cả hai đều bị đau khớp do tuổi già. 

Tình huống nghịch lý này khiến họ có biệt danh "anh chị em Benjamin Button", theo tên nhân vật hư cấu trong truyện ngắn của F. Scott Fitzgerald. Keshav và Anjali Kumar được chẩn đoán mắc chứng progeria và cutis laxa, hai tình trạng đặc biệt hiếm gặp, nhưng không may là không thể chữa khỏi.

Sinh ra ở Ranchi, thủ phủ của bang Jharkhand, Ấn Độ, Keshav và Anjali không chỉ phải đối mặt với chứng đau khớp do tình trạng của họ mà còn với sự bắt nạt và chế giễu của những đứa trẻ khác, những người gọi chúng bằng đủ loại biệt danh khó chịu và cười nhạo.

“Những đứa trẻ trong trường gọi tôi bằng những cái tên như daadi amma (bà), budhiya (bà già), bandariya (khỉ), hoặc hanuman (chúa khỉ của đạo Hindu) và điều đó khiến tôi khó chịu”, Anjali nói trong một cuộc phỏng vấn .

Trở lại năm 2016, có thông tin cho rằng cha mẹ của Keshav và Anjali Kumar là Shatrughan Rajak và Rinki Devi, ước họ có thể làm được nhiều hơn cho con mình, nhưng các bác sĩ nói với họ rằng, không có cách nào để giúp họ ở Ấn Độ, và ngay cả ở nước ngoài, lựa chọn duy nhất là để làm cho nỗi đau của họ dễ chịu hơn.

Bệnh utis laxa và progeria khiến những người mắc phải thường có mức độ miễn dịch thấp và đã có nhiều nguy cơ bị viêm khớp, nhiễm trùng ngực và thậm chí là đau tim.

May mắn thay, mọi thứ đã thay đổi theo chiều hướng tốt hơn cho Keshav và Anjali kể từ khi câu chuyện của họ lần đầu tiên được đưa tin trên các phương tiện truyền thông, gần sáu năm trước.

Sau khi những bức ảnh chụp khuôn mặt già nua của họ được đăng tải trên mạng, một tổ chức phi chính phủ có tên là  Care Today Fund đã liên hệ với cha mẹ của Keshav và Anjali Kumar và đề nghị hỗ trợ y tế cho họ.

Anjali và Keshav kể từ đó đã trải qua các cuộc phẫu thuật nâng cơ để giảm thiểu nếp nhăn và sự chảy xệ của làn da và trông đẹp hơn rất nhiều so với năm 2016.

Kênh Truly"s Born Different gần đây đã đăng một video trên YouTube về Keshav và Anjali Kumar, đồng thời báo cáo rằng hai người gần như không thể tách rời và luôn hỗ trợ nhau vượt qua những khó khăn mà họ phải đối mặt hàng ngày.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhóm tác giả Báo Giáo dục và Thời đại nhận giải Nhất, Giải Báo chí “Vì sự nghiệp phát triển giáo dục TPHCM” lần thứ 3 năm 2025. Ảnh: BTC.

Từ gian khó đến khát vọng đổi mới

GD&TĐ - Từ ngày đất nước thống nhất, giáo dục TPHCM đã trải qua một chặng đường dài đầy gian khó nhưng luôn tràn đầy khát vọng đổi mới, không ngừng nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài và gìn giữ ngọn lửa tri thức cho các thế hệ trẻ.

Thói quen đọc Báo Giáo dục và Thời đại hằng ngày của ông Nguyễn Viết Tưởng. Ảnh: Trần Hiệp

Giá trị tri thức và nhân văn

GD&TĐ - Tiền thân là Báo Người giáo viên nhân dân, 66 năm qua, Báo Giáo dục và Thời đại đã trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, nhưng vẫn giữ vững vai trò “người bạn đồng hành” của ngành Giáo dục.

Học sinh Trường THPT Kim Sơn A đọc Báo Giáo dục và Thời đại. Ảnh: TG

Người bạn đồng hành của nhà giáo

GD&TĐ - Trải qua 66 năm hình thành và phát triển, Báo Giáo dục và Thời đại đã khẳng định vị thế là kênh thông tin chuyên sâu và tin cậy của ngành Giáo dục.