Ma men biến nam thanh niên hiền lành thành “Chí Phèo”

Ở cái tuổi “gần đất xa trời”, bà Ới trú ở ấp Tân Bình, thị trấn Tân Trụ, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An vẫn còn nơm nớp đối phó với những lần “Chí Phèo” của con trai…

Ma men biến nam thanh niên hiền lành thành “Chí Phèo”

Chỉ là “đùa tí thôi”

Men theo con hẻm nhỏ, chúng tôi hỏi thăm đến nhà Trần Thanh Hoàng (SN 1972), trú ở ấp Tân Bình, thị trấn Tân Trụ, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An. Hoàng là con thứ 4 trong gia đình có tới 12 người con, bố Hoàng đã mất sớm. Nói về Hoàng ngoài chuyện nổi tiếng ở địa phương là “cao thủ rượu đế”, còn có không ít câu chuyện cười ra nước mắt.

Sau khi ngồi nhậu cùng với mấy chiến hữu, Hoàng lật khật bước về nằm sấp xuống hiên nhà. Bà Nguyễn Thị Ới (SN 1943), mẹ Hoàng đang loay hoay nhốt hai con gà trống vào lồng để ngày hôm sau làm đám giỗ cha ruột Hoàng.

Hai con gà trống thi nhau gáy khiến gã đang chếnh choáng hơi men mà không tài nào ngủ được. Tức giận, Hoàng ngồi bật dậy, chạy đến xách lồng lên lôi hai con gà ra bóp cổ chết rồi ném xuống kênh. Chưa hả dạ Hoàng tức tốc chạy xuống bếp đem thúng gạo mà mẹ hắn mới mua về đổ thẳng xuống mương. 

Xong xuôi, gã “Chí Phèo” của ấp bắt đầu cất tiếng chửi mẹ đẻ của hắn vì “bà dám để gà gáy to làm tôi không ngủ được”. Biết tính con trai, lại không chấp thằng say rượu nên dù tức giận nhưng bà Ới vẫn nhịn nhục làm thinh.

Sự im lặng của bà khiến gã nghịch tử càng tức giận, Hoàng đứng giữa sân, cởi quần áo cầm con dao cán dài rượt đuổi chém mẹ già khiến bà bổ nhào người xuống kênh rồi lại cố bò lổm ngổm lên để lấy sức chạy. 

Chỉ đến khi bà Ới chạy vào nhà đóng cửa cố thủ, người dân điện thoại báo CA, Hoàng được đưa về trụ sở xã thì sự việc mới được dừng lại. Điều khiến mọi người té ngửa, cười ra nước mắt là những lời lẽ hài hước, ngô nghê của bợm nhậu để biện minh cho hành động của mình.

“Nhận được tin báo của bà con, tôi và CA xã đã có mặt ngay và mời Hoàng lên trụ sở CA làm việc. Khi được hỏi lí do vì sao lại có những hành động bất hiếu với mẹ già như vậy thì Hoàng thản nhiên đáp rằng chỉ là “đùa tí thôi” và việc cởi bỏ quần áo chạy lòng vòng là để múa vũ điệu “người rừng”. Sau vụ việc này, Hoàng được đưa đi cải tạo ba tháng”, ông Trần Văn Hai, trưởng ấp Tân Bình cho biết.

Trần Thanh Hoàng khi bị bắt tại trụ sở CA xã. Ảnh: CTV

Sáng đi mua ve chai, chiều nhậu tới bến

Trước đây, Hoàng vốn hiền lành, siêng năng nhưng từ ngày đi làm công nhân, gã bắt đầu sa vào những cuộc nhậu thâu đêm suốt sáng nên thành ra nghiện rượu. Cũng vì rượu mà gã trắng tay và dở dang chuyện đôi lứa. 

“Cách đây 4 năm, Hoàng làm công nhân cầu đường ở Đồng Tháp. Nó quen một cô gái người địa phương, nhưng vì thằng con trai tôi bê tha rượu chè nên người ta bỏ nó. Gia tài được 2 công ruộng, mấy năm trước ngôi nhà lợp lá gần như sắp đổ tới nơi, tôi lại phải kêu người vào mua đất để lấy tiền xây căn nhà tường này đấy”, bà Ới rầu rĩ than thở.

Hồi mới về, Hoàng nhận đi bán vé số. Ngặt nỗi, gã đi nhậu nhiều hơn đi bán. Sáng Hoàng cũng như bao người tới đại lý nhận vé số, nhưng gã không đi bán ngay mà cùng với mấy “chiến hữu” làm dăm ly rượu có khi sáng ra đã say mèm, gã lại lê lết dọc đường, trên tay cầm xấp vé số bán mà chẳng ai dám mua. 

Rồi trong hơi men, Hoàng bắt đầu vào một quán ăn bên đường phát “miễn phí” cho mỗi người trong quán một tờ, có khi là cả xấp, đến khi tỉnh lại thì chẳng nhớ chuyện gì nữa. Chỉ khổ bà Ới, mỗi lần như thế lại phải đi làm mướn kiếm tiền để đền cho đại lý. Rồi bà ấy không có tiền đền nữa thằng Hoàng mới chịu nghỉ bán”, bà Bảy hàng xóm cho hay.

Bỏ nghề bán vé số, ai mướn gì Hoàng làm nấy, nhưng thu nhập chẳng được là bao, gã lại chuyển nghề buôn ve chai. Bất kể ngày “mua may bán đắt” hay ế ẩm, cứ đến trưa gã lại đạp xe về để kịp giờ nhậu. 

Mẹ Hoàng bất lực giãi bày: “Nó đi bán ve chai cũng được dăm chục nghìn, trưa về lại đi nhậu. Có khi nó nhậu say chiều về đói bụng, vào bếp lục lọi xoong nồi không có gì ăn lại chửi. Còn hôm nào nó nhậu đến nửa đêm mới chịu về thì y như rằng đêm đó chẳng chịu ngủ mà cứ đứng đập cửa rầm rầm, hoặc nó cởi trần ra nằm ngay đường lộ mà ngủ cho đến sáng hôm sau”.

Sau thời gian cải tạo không mấy hiệu quả, ma men đã biến Hoàng thành “Chí Phèo” của ấp. Chỉ tội cho bà Ới, ngần ấy tuổi rồi mà vẫn nơm nớp lo cho con…

Theo phapluatxahoi

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trẻ mầm non Đắk Lắk trải nghiệm thực tế tại đơn vị quân đội. Ảnh: TH

Lòng yêu nước được gieo mầm từ điều giản dị

GD&TĐ - Không ồn ào, không khẩu hiệu, dưới những mái trường ở Đắk Lắk, lòng yêu nước được gieo mầm từ trải nghiệm giản dị, nơi lịch sử không chỉ để học, mà còn cảm nhận, để sống và lớn lên cùng trách nhiệm.

Minh họa/CGT.

Truyện ngắn: Bom hạt giống

GD&TĐ - Sáng Chủ nhật, Trung chở hai con và mấy thùng sách cũ, đồ chơi cũ đến góc đường trước sở thú.