Ly hôn chưa phải là kết thúc

GD&TĐ - Tôi không nghĩ cuộc hôn nhân của mình sẽ kết thúc bằng ly hôn, nhưng tôi không thể ngăn cản những điều đang chống lại mình. 

Ly hôn chưa phải là kết thúc

Tôi không biết ly hôn có yếu tố... di truyền hay không, nhưng tất cả những thành viên từng kết hôn trong gia đình tôi đều ly hôn. Bà ngoại của tôi giữ kỷ lục với 3 lần ly hôn. 

Sau khi “cày” nhiều tiểu thuyết ngôn tình và phim sitcom kinh điển, tôi từng xác định rằng khi kết hôn, mình cần duy trì một ngôi nhà ngăn nắp, tránh xung đột bằng mọi giá để có thể không vướng vào thảm kịch ly hôn.

Nhưng điều tôi không nghĩ đến là đời sống hôn nhân ảnh hưởng như thế nào với một cô gái rất coi trọng sự độc lập như mình. Tôi từng gặp một người đàn ông vui tính, tốt bụng và có nhiều ưu điểm thú vị, đủ để cuốn hút tôi. 

Chúng tôi đều là những người trẻ độc thân sống trong thành phố. Vì vậy, giai đoạn tìm hiểu và hẹn hò diễn ra khá suôn sẻ. Chúng tôi không mất nhiều thời gian để nhận ra đối phương là một nửa hoàn hảo của mình. 

Nhưng, cuộc hôn nhân của chúng tôi đã diễn ra với một chuỗi xui xẻo. Chữ ký trên tờ giấy đăng ký kết hôn còn chưa kịp ráo mực thì chúng tôi đã phải đối mặt với những vấn đề có thể gây căng thẳng cho cả tương lai sau này.

Cuộc suy thoái kinh tế của 3 năm trước khiến tôi rơi vào cảnh thất nghiệp. Đúng thời điểm đó, tôi phát hiện mình có thai. Đáng lẽ đó phải là tin vui, nhưng cả 2 vợ chồng đều cảm thấy rất khổ sở khi phải sinh đứa con đầu lòng trong hoàn cảnh đó.

Áp lực duy trì cuộc sống với số tiền ngày càng ít đi, tôi mất dần sự tỉnh táo. Mất công việc, tôi cảm thấy mình đánh mất sự độc lập, tương tác xã hội và bản sắc riêng của mình. 

Tôi ngày càng thất vọng về bản thân khi không có khả năng đóng góp tài chính cho gia đình. Tôi luôn khó chịu và cáu bẳn với chồng. Có thời điểm, chúng tôi rơi vào trạng thái tột cùng tuyệt vọng. 

Tôi ghen tị với chồng vì anh có thể ra khỏi nhà mà không cần lo lắng về bất cứ điều gì khác. Tôi đã cố gắng không để cảm xúc của mình tệ hơn bằng việc dọn về nhà mẹ đẻ ẩn náu một thời gian. 

Khi ở xa chồng, tôi cố gắng phân tâm bằng nhiều hoạt động để có thể quên đi sự thật rằng cuộc hôn nhân của mình đang trên bờ vực thẳm. 

Cuối cùng, sau chuỗi ngày mệt mỏi, chúng tôi quyết định ly hôn như một cách khép lại cuộc sống tồi tệ. Cả hai đồng ý cùng nhau tiến về phía trước trong một mối quan hệ bình đẳng và tiếp tục gắn bó vì con. 

Kết thúc cuộc hôn nhân, tôi không cảm thấy quá buồn vì những cam kết mới dành cho tương lai. Tôi biết rằng, nhờ nó, tôi sẽ mạnh mẽ hơn. Tôi học được rằng, khi mọi thứ trở nên khó khăn, tôi nên hướng về đối tác của mình để hỗ trợ hơn là rút lui.

Chúng tôi có thể không sống trong một mái nhà, không cùng xem tivi, nhưng cả hai đều đồng ý rằng sau ly hôn, chúng tôi vẫn cùng nhau thực hiện nghĩa vụ của người cha và người mẹ, cùng cố gắng nuôi dạy con trưởng thành.

Tôi bỗng nhận ra mình thật may mắn vì được sống trong một thế giới mà một gia đình có thể được định nghĩa theo nhiều cách khác nhau. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.