(GD&TĐ) – Hôm nay (17.9), lực lượng của chính phủ lâm thời Libya đã hồi phục lại sau cuộc tấn công thất bại vào thị trấn Bani Walid và một phát ngôn viên của ông Gaddafi buộc tội NATO đã làm chết 354 người trong các đợt không kích đêm qua (16.9) vào thành phố Sirte.
| Binh lính chống ông Gaddafi ngủ bên ngoài cửa ngõ thành phố Bani Walid ngày 17.9.2011 |
Moussa Ibrahim, phát ngôn viên của ông Gaddafi, đã liên lạc với hãng tin Reuters qua điện thoại vệ tinh và nói rằng ông Gaddafi vẫn ở Libya, tiếp tục lãnh đạo đội quân “kháng cự” lại kẻ thù.
Ông nói rằng các đợt không kích của Nato nhằm vào Sirte, quê hương của ông Gaddafi, đã trúng vào một tòa nhà dân cư và một khách sạn, làm 354 người chết.
“Chúng tôi đều biết những cáo buộc này” – đại tá Roland Lavoie, phát ngôn viên của liên quân phương tây, nói tại Brussels - “đây không phải là lần đầu tiên những cáo buộc như vậy được đưa ra. Hầu hết chúng đều cho thấy là vô căn cứ và bị bỏ lửng”.
Số người chết không thể xác minh được vì những đường liên lạc với thành phố biển này đã bị giới hạn kể từ khi Tripoli sụp đổ ngày 23.8.
Hơn 700 người đã bị thương trong các đợt không kích ở Sirte vào hôm qua – Ibrahim nói - 89 người đang mất tích.
“Trong 17 ngày qua, hơn 2.000 người dân ở thành phố Sirte đã bị chết trong các đợt không kích của NATO” – ông nói thêm.
Ibrahim tự cho rằng ông ở gần Sirte và cho biết ông Gaddafi vẫn ở đất nước này, tự tin chiến thắng. “Chúng tôi sẽ có thể tiếp tục cuộc chiến và có đủ vũ khí cho hàng tháng tới” – ông nói.
Một tuần trôi qua đã chứng kiến nhiều sự kiện lớn đối với chính quyền lâm thời Libya, trong đó có một số vị lãnh đạo các quốc gia tới đất nước này để thể hiện sự ủng hộ đối với Hồi đồng chuyển giao quốc gia (NTC) và hôm qua, hội đồng Liên hợp quốc đã công nhận NTC có thể thay mặt Libya tại Liên hợp quốc.
Hà Châu (Theo Reuters, Xinhua)