Luật sư choáng váng với thị lực của nhân chứng

Ông John được mời làm nhân chứng cho một vụ mất trộm ở gần nhà. Trong phiên tòa, luật sư biện hộ hỏi ông:

Luật sư choáng váng với thị lực của nhân chứng
[Caption]

- Ông John, ông khẳng định thấy thân chủ của tôi lẻn vào cửa hàng đêm qua phải không?

Ông John chậm rãi gật đầu:

- Đúng vậy!

- Ông chắc chứ? - Luật sư tỏ vẻ nghi ngờ.

Ông John khẳng định chắc nịch:

- Chắc chắn như thế, chính mắt tôi nhìn thấy mà!

Vị luật sư tiếp tục căn vặn:

- Ông John, ông đã hơn 80 tuổi rồi. Với tuổi tác đó, buổi tối ông có thể nhìn được bao xa mà khẳng định chắc chắn người lẻn vào cửa hàng là thân chủ tôi chứ không phải ai khác.

Ông John cười khẩy:

- Cậu đùa à, buổi tối tôi thậm chí còn nhìn thấy cả mặt trăng cơ đấy. Khoảng cách từ nhà tôi đến cửa hàng bên cạnh đã bõ bèn gì!

- !?!

*****

Ngày Tết, hai bạn thân gặp lại nhau sau một thời gian dài xa cách.

Chuyện trò hồi lâu, chợt một người hỏi: - À mối tình của cậu và con nai vàng bây giờ ra sao rồi?

- Người kia thoáng buồn rồi đáp: - Hết rồi cậu ạ! Chẳng còn bóng dáng con nai vàng đâu cả!

- Sao vậy?

- Mình đã cưới nó rồi! Bây giờ, nó đã hóa ra con sư tử!

Theo Vnexpress.net

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô trò Trường Mầm non Khong Hin (huyện Tuần Giáo, Điện Biên). Ảnh: NTCC

Ngăn chặn từ gốc bạo hành trẻ mầm non

GD&TĐ - Từ các vụ bạo hành trẻ mầm non ở một số cơ sở, nhóm lớp ngoài công lập gần đây, giải pháp ngăn chặn tình trạng bạo hành được ngành Giáo dục tăng cường.