Lừa phỉnh người cao tuổi

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Điều cần rút ra cho các bậc cao niên ở vùng sâu vùng xa hiện nay là: Không có gì là miễn phí cả, trừ… nước bọt của bọn lừa đảo!

Ảnh minh họa/INT
Ảnh minh họa/INT

Cách đây ít lâu, ở Hà Tĩnh đã xảy ra câu chuyện “du lịch miễn phí” cho các cụ ông, cụ bà là những người có công với nước, gia đình chính sách và thương bệnh binh cùng những người cao tuổi khác, xếp theo thứ tự “ưu tiên” tuổi từ cao đến thấp.

Đơn vị tổ chức cho chuyến du lịch này lấy danh nghĩa là đại diện của Viện Dinh dưỡng và sức khỏe cộng đồng quốc tế châu Á nhân kỷ niệm 10 năm thành lập Viện. Những người tổ chức tour du lịch miễn phí này không đặt một điều kiện nào cả, chỉ là “đưa các bác đến những địa danh lịch sử trong tỉnh, sau đó về dự bữa cơm thân mật mà thôi”.

Được đi chơi, có xe đưa đón tận nơi, lại được đến những địa danh từng có thời mình gắn bó cả tuổi trẻ ở đó, nhất là được miễn phí nữa, cụ nào mà chả thích! Đã có 137 cụ ông “nhận lời mời” và lên đường tham gia tour trong niềm phấn khích. Nhưng phía sau lời mời gọi ngọt ngào ấy là những cái bẫy giăng sẵn chờ các cụ.

Sau khi đi thăm hàng loạt các địa danh lịch sử trong tỉnh hết một buổi sáng, đoàn thăm quan được đưa về TP Hà Tĩnh để ăn trưa. Khách thăm quan được bố trí trong một hội trường, sau đó các “diễn giả” của cái gọi là “Viện dinh dưỡng” nọ đăng đàn giới thiệu sản phẩm sữa hạt (?) và thuốc bổ não.

“Chúng tôi không bắt buộc các bác mua sữa, đây chỉ là chương trình giới thiệu sản phẩm để tri ân khách hàng mà thôi” - các diễn giả cho biết. Các cụ được đơn vị tài trợ tham quan này cho uống thử sữa miễn phí, sau đó là “gợi ý” mua sản phẩm có khuyến mãi, giảm giá tối đa.

Họ giăng mắc bằng đủ các kiểu, làm sao đó để các cụ “cầm lòng không đậu” và móc tiền ra mua. Có ít nhất 40 cụ bỏ ra từ 1,6 đến 1,8 triệu đồng để mua sữa và thuốc bổ não. Đơn vị tài trợ miễn phí tour du lịch này họ cũng chỉ cần có thế!

Trên danh nghĩa, đây chỉ là “thuận mua vừa bán” chứ không ép uổng nhưng xét về mặt đạo lý, đây là một dạng lừa phỉnh những cụ già. Vì các loại được gọi là sữa và thuốc bổ não ấy, không ai đảm bảo đúng giá trị của nó, đó là chưa nói đến chất lượng của sản phẩm.

Mới đây, tại một xã phía Đông của huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, kiểu lừa phỉnh người cao tuổi lại tái diễn nhưng bằng hình thức “chụp ảnh miễn phí”.

Nhóm người này lấy danh nghĩa là triển khai chương trình làm thẻ mới cho các hội viên người cao tuổi nên cần phải chụp lại ảnh để dán vào thẻ mới. Vì họ chụp ảnh miễn phí nên các cụ chẳng nghi ngờ gì về sự “thiện lành” của nhóm chụp ảnh này.

Thế nhưng khi chụp miễn phí thẻ ảnh xong, họ mới bắt đầu “thò móng vuốt” ra để đưa các cụ vào mưu đồ của họ. Đó là chụp ảnh để treo trong nhà, nếu sau này có qua đời thì làm ảnh thờ! Tùy theo cỡ ảnh và khung ảnh mà giá tiền dao động từ 300.000 đến 7,5 triệu đồng/ảnh.

Điều mà tất cả các cụ đều “hài lòng” là khi làm ảnh xong, ai cũng “trẻ ra” và “đẹp lão” hẳn so với ngoài đời! Có điều giá cho mỗi bức ảnh như thế là giá… 4C, tức giá “cắt cổ các cụ”! Ở vùng nông thôn không có điều kiện tiếp xúc với các loại công nghệ “hiện đại”, lại không biết giá cả thế nào, nhất là mình được “miễn phí ảnh thẻ”, thế là bấm bụng móc tiền ra trả!

Điều cần rút ra cho các bậc cao niên ở vùng sâu vùng xa hiện nay là: Không có gì là miễn phí cả, trừ… nước bọt của bọn lừa đảo!

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Gần một nửa học sinh Trường Tiểu học 2 xã Viên An đến trường bằng đò.

Lên đò theo đuổi sự học

GD&TĐ - Trường Tiểu học 2 xã Viên An, huyện Ngọc Hiển nằm cách TP Cà Mau hơn 100 km là một trong những ngôi trường khó khăn nhất tỉnh Cà Mau.