Lời giải cho sự mất tích của hai bé gái Hàn Quốc

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Năm 2007, hai cô bé 8 và 10 tuổi sống tại Anyang (Hàn Quốc), bị sát hại, thi thể phân thành nhiều mảnh. 

Anyang là thành phố nhỏ nằm ở tỉnh Gyeonggi-do, Hàn Quốc.
Anyang là thành phố nhỏ nằm ở tỉnh Gyeonggi-do, Hàn Quốc.

Biến mất không dấu vết

Chạng vạng ngày 25/12/2007, gia đình cô bé Lee Hye-jin (10 tuổi) và Wu Ye-seul (8 tuổi) phát hiện các con đi lễ ở nhà thờ nhưng không trở về. Theo video trích xuất từ CCTV của một cửa hàng, khoảng 16 giờ 10 phút, hai đứa trẻ chơi cùng vài người bạn ở phía ngoài sân vận động Trung tâm Văn hóa Anyang, TP Anyang, tỉnh Gyeonggi-do. Thế nhưng ngay sau đó, các em biến mất không dấu vết. Đó là những hình ảnh cuối cùng về hai đứa trẻ.

Hai nạn nhân là trẻ vị thành niên.

Hai nạn nhân là trẻ vị thành niên.

Ngày hôm sau, bố mẹ của Hye-jin và Ye-seul gọi điện báo cảnh sát, nhờ họ tìm kiếm tung tích hai đứa trẻ. Nhận được tin báo, cơ quan chức năng lập tức cử một đội cảnh sát đi điều tra nhưng không thu được bất kỳ dấu vết nào của Hye-jin và Ye-seul. Vì vậy, họ liền phát đi cảnh báo Amber, cảnh báo khẩn cấp về bắt cóc trẻ em tại Hàn Quốc.

Gia đình các nạn nhân đã đề nghị mức tiền thưởng từ 20 - 30 triệu won cho những ai có thông tin về hai đứa trẻ nhưng vẫn không thu được manh mối nào. Vụ án rơi vào ngõ cụt.

Khi hy vọng tan biến, gia đình Hye-jin và Ye-seul quyết định tổ chức tang lễ cho con gái tại Trường Tiểu học Myonghak, nơi hai em theo học. Khoảng 900 học sinh và hàng trăm người dân Anyang đã tập trung bày tỏ lòng thương tiếc cho hai nạn nhân xấu số.

Cho đến ngày 11/3/2008, một sĩ quan trên đường đi tuần tra vô tình phát hiện thi thể được chôn trên sườn đồi gần thành phố Suwon, tỉnh Gyeonggi-do. Theo kết quả khám nghiệm tử thi tại Viện Điều tra khoa học quốc gia Hàn Quốc, thi thể thuộc về bé gái từ 8 - 10 tuổi.

Nghi ngờ việc này có liên quan đến vụ hai đứa trẻ mất tích, các sĩ quan đã đối chiếu ADN của Hye-jin và Ye-seul với thi thể được tìm thấy. Họ kết luận thi thể thuộc về Lee Hye-jin.

Khi các phương tiện truyền thông đưa tin về vụ án, trong dư luận xuất hiện làn sóng phẫn nộ xen lẫn cảnh giác trước một kẻ giết người bí ẩn, độc ác. Hắn ta đã ra tay với hai đứa trẻ vô tội.

Cùng lúc này, cảnh sát nhận được tin báo một người đàn ông tên Jeong Seong-hyeon, sống một mình cách nhà Hye-jin khoảng 130m, đã thuê chiếc Hyundai Sonata đời 2003 vào ngày hai đứa trẻ mất tích và trả xe ngày hôm sau.

Sau này khi kiểm tra chiếc xe, người cho thuê phát hiện có vết máu trong cốp xe. Cảnh sát đối chiếu cho thấy ADN trong vết máu trùng khớp với ADN của Hye-jin và Ye-seul.

Căm thù phụ nữ

Ngày 16/3/2008, Jeong bị bắt tại nhà mẹ đẻ và bị áp tải về đồn cảnh sát. Ban đầu, hắn ta ngoan cố phủ nhận các cáo buộc. Nhưng trước sự hỏi cung cứng rắn của cảnh sát, hắn ta khai rằng đã tông phải hai em trên đường và đem thi thể đi chôn.

Tuy nhiên, cảnh sát không tìm thấy dấu hiệu của vụ tai nạn giao thông ở địa điểm mà Jeong khai nhận nên tiếp tục giam giữ hắn ta. Cuối cùng, Jeong đành thú nhận đã bắt cóc và sát hại hai bé gái.

Hai ngày sau khi Jeong bị bắt, một người lính đã tìm thấy nhiều phần thi thể bị cắt xẻ dưới con mương ở TP Siheung, tỉnh Gyeonggi-do. Cảnh sát đã phong tỏa hiện trường để trục vớt các bộ phận gồm tay phải, tay trái, chân phải. Các phần thi thể này được xác định thuộc về nạn nhân Ye-seul.

Jeong Seong-hyeon sinh năm 1969 trong một gia đình có người cha nghiện rượu, thường xuyên đánh đập con cái. Ở trường, anh ta bị các bạn cùng lớp chế giễu, bắt nạt, thậm chí là đánh đập, dẫn đến tâm lý chán nản và trốn học. Bước vào độ tuổi thiếu niên, Jeong cũng trải qua vài ba mối tình nhưng hầu hết đều bị bạn gái rời bỏ. Điều này khiến anh ta nảy sinh lòng căm thù, ác cảm với phụ nữ.

Sau khi tốt nghiệp kỹ sư ngành Khoa học máy tính tại Đại học Daelim, Jeong lui về sống ẩn dật trong một căn hộ cho thuê nhỏ ở Anyang. Trước khi sát hại Hye-jin và Ye-seul, Jeong đã nhiều lần dụ dỗ các cô gái trẻ bằng cách rủ họ đi tham quan thành phố để chiếm đoạt lòng tin.

Trước đó, Jeong chưa từng có tiền án, không bị lưu thông tin trong hồ sơ tội phạm quốc gia. Cảnh sát thông tin hắn ta cũng không có tiền sử bệnh tâm thần.

Trong quá trình điều tra quá khứ của Jeong, cảnh sát còn phát hiện hắn ta đã thực hiện một vụ giết người khác. Cụ thể, tháng 7/2004, Jeong đã sát hại chị Chung Deok-soon, 44 tuổi, nhân viên quán karaoke, ở Gunpo, tỉnh Gyeonggi-do. Hắn ta để lại thi thể và rời khỏi hiện trường mà không bị phát hiện. Vì vậy, vụ án đó đã chìm vào quên lãng.

Giả thuyết rúng động

Ngoài ra, Jeong bị điều tra liên quan đến 5 vụ phụ nữ, trẻ em gái mất tích tương tự vụ án của Hye-jin và Ye-seul trong khu vực. Vào 19/3/2008, thi thể của một phụ nữ 30 tuổi được tìm thấy tại hồ Wangsong, thành phố Uiwang.

Nạn nhân qua đời trong tình trạng hai tay bị trói, cổ có dấu hiệu bị siết cổ đến chết. Dấu vân tay của nạn nhân đã bị hủy hoại nên cảnh sát không thể tìm ra danh tính nạn nhân. Tuy nhiên, do không có bằng chứng cụ thể nên các nhà chức trách chỉ đưa Jeong vào diện tình nghi.

Thời điểm đó, trên Internet, nhiều cư dân mạng suy đoán Jeong có thể là hung thủ trong vụ án giết người hàng loạt Hwaseong. Cụ thể, từ năm 1989 - 1994, 15 phụ nữ, trẻ em gái chủ yếu sống ở Hwaseong (tỉnh Kyunggi) đã bị mất tích, sát hại dã man.

Gia đình tổ chức tang lễ cho nạn nhân.

Gia đình tổ chức tang lễ cho nạn nhân.

Cách thức dụ dỗ nạn nhân cho đến tính cách có phần méo mó của Jeong khiến nhiều người cho rằng hắn ta là hung thủ của vụ án. Tuy nhiên, thời điểm đó, các nhà chức trách đã phủ định giả thuyết này. Về sau, cơ quan điều tra tìm ra hung thủ là một người khác, tên là Lee Chun-jae.

Trở lại vụ án của Hye-jin và Ye-seul, lời khai của Jeong khiến mọi người đều cảm thấy căm phẫn. Jeong cho biết vào chạng vạng ngày 25/12/2007, hắn ta vừa đi dạo trong một con hẻm ở quận Manan vừa lắng nghe những bài hát Giáng sinh vang lên khắp nơi. Trong tình trạng say rượu, hắn ta bắt gặp Hye-jin và Ye-seul đang chơi đùa cùng nhau.

“Con chó của chú bị ốm. Các cháu có thể chăm sóc nó không?”, Jeong tiến lại gần hai cô bé và hỏi. Dù người Jeong bốc mùi rượu nồng nặc nhưng vì mong muốn “chăm sóc thú cưng”, hai cô bé liền đồng ý.

Hắn ta dẫn hai cô bé về nhà mình, dẫn dụ họ vào trong nhà để gặp chú chó nhỏ rồi khóa trái cửa. Dù hai đứa trẻ liên tục la hét, cầu xin nhưng hắn bắt các em phải im lặng, nếu không sẽ không cho về nhà. Vì quá sợ sệt, hai cô bé ngừng phản kháng. Lợi dụng thời điểm này, hắn ta đã khống chế và sát hại những đứa trẻ vô tội.

Lòng người hiểm ác

Ngay sau khi gây án, Jeong liền tìm cách xóa bỏ dấu vết. Đầu tiên, hắn ta mua một cái cưa từ cửa hàng kim khí cách xa nhà. Hắn ta sử dụng chiếc cưa này để xẻ thi thể thành nhiều phần và bỏ vào các bọc ni lông. Sau đó, hắn ta thuê xe, mang các phần thi thể đem phi tang tại các khu vực Jeonghwang-dong, Siheung-si, Gwonseong-dong, Suwon-si.

Ngày hôm sau, Jeong vẫn bình tĩnh sinh hoạt như thường nhật. Hắn ta sửa máy tính cho người quen, đem chiếc xe thuê đi trả. Cha mẹ của những đứa trẻ đã phải trải qua những ngày tháng đau khổ nhưng với Jeong lại chẳng có chuyện gì xảy ra.

Thực tế, từ hồi tháng 1/2008, ông Kim, hàng xóm của Jeong, đã nghi ngờ người đàn ông sống gần nhà mình có liên quan đến vụ mất tích của 2 đứa trẻ. Ba năm trước, ông từng phát hiện Jeong quấy rối tình dục một người phụ nữ gần nhà. Ông Kim đã trình báo những nghi ngờ của mình cho cảnh sát nhưng thời điểm đó, do có quá ít manh mối nên họ không đưa Jeong vào diện tình nghi.

Nghi phạm Jeong tái hiện hiện trường vụ án.

Nghi phạm Jeong tái hiện hiện trường vụ án.

Sau khi Jeong bị bắt, cảnh sát đã khám xét nhà của hắn ta. Họ tìm thấy khoảng 1.400 tài liệu khiêu dâm trong máy tính. Trong đó là hàng trăm ảnh khỏa thân của trẻ vị thành niên hoặc nội dung khiêu dâm trẻ em.

Ngày 26/2/2009, Tòa án Tối cao Hàn Quốc đã kết án tử hình cho Jeong Seong-hyeon. Phán quyết của tòa như sau: “Dựa trên thái độ của bị cáo trong lời khai với cơ quan điều tra và tòa án, chúng tôi đặt ra nghi vấn liệu anh ta có thực sự hối hận về hành vi của mình hay không.

Đúng hơn, anh ta có xu hướng hợp lý hóa hành động của mình bằng cách đổ lỗi cho phụ nữ và xã hội; đồng thời, không có niềm tin vào sự phát triển của xã hội. Ngoài ra, trước thực tế tội ác của Jeong đã lặp đi lặp lại và nguy cơ tái phạm tội là rất cao, tòa tuyên án tử hình bị cáo”.

Năm 2012, khi đang thụ án, Jeong đệ đơn kiện Chính phủ Hàn Quốc và đòi bồi thường 40 triệu won. Hắn ta khẳng định mình đã bị đe dọa và ép nhận tội trong quá trình điều tra. Đơn kiện bị bác bỏ.

Ba năm sau đó, hắn ta tiếp tục đâm đơn kiện giới truyền thông với lý do họ đưa thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng đến cuộc sống của hắn ta. Dù đơn kiện lần này bị bác bỏ, năm 2017, Jeong lại kiện một phóng viên của tờ báo Kyunggi tội phỉ báng vì mô tả anh ta là “kẻ giết người”. Đơn khiếu nại đã bị Văn phòng Công tố bác bỏ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ