Livestream hình ảnh nghệ sĩ Chí Tài qua đời, Hiếu Hiền xin lỗi vì thiếu suy nghĩ

GD&TĐ - Diễn viên Hiếu Hiền gửi lời xin lỗi, chấp nhận hứng chịu những chỉ trích đồng thời thừa nhận thiếu suy nghĩ khi đã đăng video livestream cận cảnh hình ảnh của của nghệ sĩ Chí Tài ở Trung tâm pháp y TPHCM.

Thông tin danh hài Chí Tài đột ngột qua đời vì đột quỵ ngày 9/12 khiến nhiều nghệ sĩ, khán giả tiếc thương. Rất nhiều nghệ sĩ Việt sau khi hay tin đã có mặt ở Trung tâm pháp y TPHCM để nhìn mặt lần cuối người đồng nghiệp gạo cội, trong số đó có diễn viên Hiếu Hiền.

Tối cùng ngày, Hiếu Hiền đã livestream cận cảnh hình ảnh cuối của cố nghệ sĩ Chí tài trên trang facebook cá nhân. Một tài khoản khác được cho là của vợ Hiếu Hiền cũng đang tải đoạn clip với nội dung: "Nhìn mặt anh Chí Tài lần cuối đi mọi người".

Hành động này lập tức thu hút dư luận, nhiều người phẫn nộ, chỉ trích nam diễn viên vô cảm, thiếu tôn trọng người đã khuất.

Việc hình ảnh thi hài của cố nghệ sĩ Chí Tài tràn lan trên MXH, cũng khiến nhiều người bức xúc. Ca sĩ Hari Won, vợ của Trấn Thành viết: "Anh ấy mất rồi. Làm ơn đừng quay anh ấy và up lên được không? Có nhận được sự đồng ý của gia đình không? Có bao giờ nghĩ tới gia đình anh ấy xem clip đó và sẽ đau lòng như nào không? Chúng ta nên tôn trọng anh ấy, đi chào một cách lịch sự được không?".

Cùng chung sự bức xúc, ca sĩ Minh Quân nói: "Cũng là nghệ sĩ với nhau, lại còn là bậc tiền bối. Tại sao lại nỡ quay clip, livestream?".

Hari Won bức xúc vì hình ảnh thi hài của cố nghệ sĩ Chí Tài tràn lan trên MXH.
Hari Won bức xúc vì hình ảnh thi hài của cố nghệ sĩ Chí Tài tràn lan trên MXH.

Sau khi bị chỉ trích, cả hai tài khoản trên đều đã xóa các bài đăng liên quan đến Chí Tài trên facebook. Đồng thời, tài khoản facebook của Hiếu Hiền đăng tải bài viết gửi lời xin lỗi đến mọi người.

Theo Hiếu Hiền giải thích, ban đầu chỉ chia sẻ trên mạng xã hội để những ai yêu thương Chí Tài biết và cầu nguyện cho anh sớm siêu thoát nhưng sự việc sau đó lại bị đẩy đi quá xa.

Hiếu Hiền bày tỏ lời xin lỗi về hành động thiếu suy nghĩ của mình trên trang facbook cá nhân viết: "Trước tiên vợ chồng em muốn gửi lời xin lỗi đến chị Bé Heo (vợ Chí Tài) và gia đình của anh chị. Sự ra đi đột ngột của anh Tài làm cho em đau xót lắm. Có quá nhiều khán giả cũng như anh chị em gần xa hỏi về tang lễ của anh Tài, trong lúc quá nhiều cảm xúc và thiếu suy nghĩ nên đã đăng hình ảnh của anh lên trang cá nhân.

Cũng chỉ muốn để những ai yêu thương anh sẽ cùng cầu nguyện cho hương linh của anh sớm được siêu thoát. Không ngờ sự việc lại đi quá xa hơn suy nghĩ của mình.

Vợ chồng Hiếu Hiền xin phép được kính gửi lời xin lỗi đến quí cô chú anh chị em đồng nghiệp, kính gửi lời xin lỗi đến quí vị khán giả khắp nơi, xin được hứng chịu mọi lời khiển trách của quí vị. Hiếu Hiền rất mong được xin lỗi và xin lỗi nhiều lắm".

Hiếu Hiền gửi lời xin lỗi vì hành động đăng clip về cố nghệ sĩ Chí Tài.
Hiếu Hiền gửi lời xin lỗi vì hành động đăng clip về cố nghệ sĩ Chí Tài.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp đồng chí Trần Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây

Tối 16/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thành phố Nam Ninh (Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây), tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Phiên thảo luận chung về chủ đề “Nuôi dưỡng hy vọng, bảo đảm hòa bình và bảo vệ công lý cho các thế hệ tương lai”. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Phiên thảo luận chung Đại hội đồng IPU-152

Chiều 16/4 theo giờ địa phương, tại thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có bài phát biểu quan trọng tại Phiên thảo luận chung của Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 152 (IPU-152) với chủ đề “Nuôi dưỡng hy vọng, bảo đảm hòa bình và bảo vệ công lý cho các thế hệ tương lai”.