Liverpool bị Man City đá cho "xây xẩm mặt mày" trong mưa bàn thắng

Liverpool bị Man City đá cho "xây xẩm mặt mày" trong mưa bàn thắng

Thất bại của Man City trước Chelsea giúp Liverpool chính thức đăng quang ở Premier League sau 30 năm chờ đợi. Những buổi tiệc ăn mừng diễn ra khắp nơi, từ cầu thủ, HLV đến người hâm mộ chìm trong men say chiến thắng. Chỉ trong một năm, Lữ đoàn đỏ lần lượt vô địch châu Âu, vô địch thế giới và rồi vô địch nước Anh.

Thật tình cờ, trận đầu tiên của thầy trò Klopp sau ngày lên ngôi lại chính là trước Man City. Liverpool đến làm khách tại Etihad với phong thái của một tân vương, trong khi Pep Guardiola cùng học trò đứng 2 bên vỗ tay chúc mừng.

Man City xếp hàng chào đón tân vương Liverpool

Nhưng sau màn chúc mừng đó, Man City - với niềm tự hào bị tổn thương - đã lập tức khiến Liverpool phải "xây xẩm mặt mày". The Citizens gây áp lực lớn ngay từ những giây đầu tiên, trong khi đội khách có vẻ vẫn đang để tâm trí trong các buổi tiệc ăn mừng.

Liverpool không thực sự sung sức
Liverpool không thực sự sung sức  

Phút 25, Kevin De Bruyne mở tỉ số cho Man City trên chấm 11m. Ít phút sau, tới lượt Sterling gia tăng cách biệt. Trước khi hiệp một khép lại, đội chủ nhà nâng tỉ số lên 3-0 sau tình huống đập nhả tinh tế xuyên thủng hàng thủ Liverpool.

Kevin De Bruyne mở tỉ số trận đấu
Kevin De Bruyne mở tỉ số trận đấu  

Bất chấp những tiếng gào thét thúc giục từ Klopp, các cầu thủ Liverpool vẫn không thể làm được điều gì đáng kể khi đôi chân trở nên nặng nề. Đội hình đầy đủ hảo thủ từng đánh Đông dẹp Bắc, với bộ ba tấn công Mane, Salah, Firmino chỉ có một số tình huống phản kháng khá yếu ớt.

Klopp không hài lòng về các học trò
Klopp không hài lòng về các học trò  

Hiệp hai tiếp tục thuộc về Man City. Phút 66, Chamberlain trong nỗ lực cản phá đã đốt lưới nhà, đưa tỉ số thành 4-0. Đoàn quân của Pep Guardiola còn suýt ghi thêm bàn thứ năm, nếu như pha lập công của Mahrez không bị VAR từ chối.

Man City có trận đấu đầy thăng hoa
Man City có trận đấu đầy thăng hoa  

Trọng trận đấu còn lại rạng sáng ngày 3/7, Tottenham để thua 1-3 trên sân của Sheffield và gần như không còn cơ hội cạnh tranh vị trí trong top 4.

Chiến thắng 4-0 không thể giúp Man City tránh được thực tế rằng họ đã thất bại trong cuộc đua vô địch Premier League mùa này. Song nó cũng giúp cho Pep và học trò có dịp để "cười vào mũi" Liverpool và tạo động lực cho cuộc chinh phục FA Cup cũng như Champions League.

Với Liverpool, trận thua đến đúng thời điểm có khi lại là điều tốt cho thầy trò Klopp. Họ sẽ sớm đứng dậy, lấy lại hình ảnh của một đoàn quân bách chiến bách thắng và hướng tới mục tiêu phá vỡ kỷ lục 100 điểm trong 1 mùa giải Premier League do chính Man City lập nên.

Kết quả: Man City 4-0 Liverpool

Bàn thắng: De Bruyne 25', Sterling 35', Foden 45', Chamberlain (phản lưới) 66'

Đội hình ra sân: 

Man City: Ederson, Mendy, Laporte, Eric Garcia, Walker, Phil Foden, Gundogan, Rodri, Sterling, De Bruyne, Jesus

Liverpool: Alisson, Robertson, Van Dijk, Gomez, Alexander-Arnold, Wijnaldum, Fabinho, Henderson, Mane, Salah, Firmino

Trọng trận đấu còn lại rạng sáng ngày 3/7, Tottenham để thua 1-3 trên sân của Sheffield và gần như không còn cơ hội cạnh tranh vị trí trong top 4.

BXH Premier League:

Liverpool bị Man City đá cho "xây xẩm mặt mày" trong mưa bàn thắng ảnh 6
       

Theo toquoc.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ