Linh cữu cố ca sĩ Phi Nhung đã được hoả táng

GD&TĐ - Linh cữu cố ca sĩ Phi Nhung đã được hoả táng sau 10 ngày mất do Covid-19, gia đình sẽ mang tro cốt sang Mỹ.

Cố ca sĩ Phi Nhung nhập viện tại Bệnh viện Gia An 115 từ ngày 15/8, nhưng do tình trạng chuyển nặng nên được chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy ngày 26/8 để điều trị tại đây.

Ngày 27/8, quản lý Phi Nhung đã chính thức lên tiếng xác nhận nữ ca sĩ đã nhiễm Covid-19 và do tình hình trở nặng nên phải chuyển điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy.

Sau thời gian chống chọi với Covid-19 và được sự nỗ lực điều trị của y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy nhưng ca sĩ Phi Nhung đã không qua khỏi, cô trút hơi thở cuối cùng vào trưa ngày 28/9.

“Tất cả các loại thuốc cao cấp nhất đã được bệnh viện sử dụng để điều trị cho ca sĩ Phi Nhung. Tất cả các y bác sĩ đã nỗ lực hết mình nhưng đã không thể cứu sống được ca sĩ và rất đáng tiếc trước sự ra đi này” - nguồn tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy chia sẻ.

Vào ngày 4/10, gia đình đã tổ chức buổi lễ cầu siêu với những người thân và sư thầy. Có mặt tại buổi lễ cầu siêu không khí tang thương vẫn bao trùm nơi đây. Được biết, gia đình không nhận phúng điếu.

Nữ ca sĩ Phi Nhung đã qua đời vào ngày 28/9 sau một thời gian mắc Covid-19.

Nữ ca sĩ Phi Nhung đã qua đời vào ngày 28/9 sau một thời gian mắc Covid-19.

Sau 10 ngày ra đi vì Covid-19 tới trưa ngày 8/10, linh cữu ca sĩ Phi Nhung đã được hoả táng.

Gia đình Phi Nhung và nghệ sĩ Việt Hương những ngày qua đã cố gắng hoàn thành các thủ tục để đưa linh cữu Phi Nhung sang Mỹ để con gái cô - Wendy Phạm được nhìn mặt mẹ lần cuối. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh tại Việt Nam và Mỹ đang diễn biến phức tạp nên không thực hiện được di nguyện này.

Mới đây, Trung tâm Thúy Nga đã phát trực tiếp lễ tưởng niệm của cố ca sĩ Phi Nhung. Bà chủ Trung tâm Thúy Nga đã nghẹn ngào nói:

"Mỗi ngày tôi điều mong ngóng thông tin của Phi Nhung. Từ tháng 7 Nhung có nói với tôi là sẽ sang Mỹ để hát ở trung tâm. Đến đầu tháng 8 tôi cũng chưa thấy Phi Nhung nói gì. Sau đó tôi có hỏi quản lý của Nhung thì bạn ấy có nói chị Nhung dời lịch đến 8/8 đi. Tôi cũng đợi đến ngày đó không thấy Nhung liên lạc lại.

Vài hôm sau tôi có nghe Nhung bị nhiễm Covid-19 khi làm từ thiện. Những ngày Phi Nhung nằm viện, mỗi sáng tôi đều cầm điện thoại lên để nhắn hỏi thăm "Hôm nay Nhung thế nào rồi". Mỗi ngày điều cầu nguyện cho Nhung.

Trước hai hôm mất, tôi vui mừng khi Wendy - con gái Phi Nhung báo "cô Thủy, mẹ con đã âm tính". Nhưng rồi sáng hôm đó, tôi cầm điện thoại lên fan có gửi Phi Nhung đã qua đời. Tôi liền gọi cho Wendy hỏi và con gái Phi Nhung cũng báo "mẹ con mất rồi cô Thủy ạ". Lúc đó tôi bàng hoàng và đau lòng lắm".

Đặc biệt bà chủ Trung tâm Thúy Nga cũng chia sẻ những tin nhắn chuyện giữa NSƯT Hoài Linh khi nói về thông tin Phi Nhung qua đời.

Dù không chia sẻ bất cứ dòng trạng thái nào trên mạng xã hội khi Phi Nhung qua đời nhưng nam danh hài liên tục bật khóc và nghẹn ngào trò chuyện: "Buồn quá chị ơi. Nằm suy nghĩ hoài mà không ra. Tội Wendy quá, tới giờ em cũng không nghĩ Phi Nhung đã mất. Mà mọi người đang giỡn hay tung tin đồn vậy chị ơi. Đọc thương nó, viết em khóc luôn. Thôi chị em mình thương Nhung chỉ biết để trong lòng".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bên trong căn hầm tái hiện hoạt động in ấn tài liệu, truyền đơn của Hội ủng hộ Vệ quốc đoàn trong những năm kháng chiến.

Hầm in tài liệu bí mật giữa lòng Sài Gòn

GD&TĐ - Nằm trong con hẻm nhỏ ở đường Ngô Gia Tự, Quận 10, TPHCM, cơ sở in ấn của Hội ủng hộ Vệ quốc đoàn năm 1954 là nơi in cả nghìn ấn bản phục vụ cách mạng.