Lễ ra trường cảm xúc, lan tỏa tình yêu thương

GD&TĐ - Lễ ra trường không chỉ ghi dấu những nỗ lực học tập mà còn là lời chào tạm biệt đầy tự hào của học sinh lớp 9 chuẩn bị bước sang chặng đường mới.

Những bó hoa tươi thắm thay lời tri ân được học sinh gửi tặng thầy cô nhân lễ ra trường.
Những bó hoa tươi thắm thay lời tri ân được học sinh gửi tặng thầy cô nhân lễ ra trường.

Sáng 3/6, lễ ra trường và chia tay học sinh khối 9 niên khóa 2021 - 2025 của Trường THCS Giảng Võ (quận Ba Đình, Hà Nội) diễn ra trong không khí trang trọng, xúc động và đầy ắp yêu thương.

Với chủ đề "Chào ban mai thanh xuân", buổi lễ không chỉ là dịp vinh danh, ghi dấu những nỗ lực, thành tích học tập của học sinh lớp 9 mà còn là lời chào tạm biệt đầy tự hào khi các em chuẩn bị bước sang một chặng đường mới, mang theo hành trang tri thức, giá trị sống.

gv-6.jpg
Đại diện phụ huynh học sinh tri ân Ban giám hiệu, thầy cô giáo Trường THCS Giảng Võ.

Trong không khí xúc động của buổi lễ, bà Tô Thị Hải Yến - Hiệu trưởng Trường THCS Giảng Võ gửi lời cảm ơn, tri ân thầy cô giáo đã hết lòng dạy dỗ các em học sinh khối 9 niên khóa 2021 - 2025.

"Hình ảnh thân thương và những lời dạy bảo ân cần của các thầy cô sẽ còn in đậm nơi trái tim, trong suốt chặng đường phía trước của học trò. Tôi cũng thay mặt các thầy cô giáo - cảm ơn các vị phụ huynh khối 9 đã đồng hành, đồng thuận, sát cánh cùng nhà trường với một mục tiêu chung là tất cả vì sự trưởng thành của học sinh..."- bà Yến bày tỏ.

Đồng thời chia sẻ và thấu hiểu với các em học sinh những cảm xúc đang trào dâng mãnh liệt mà rất khó gọi tên - khó nói nên lời. "Đó có thể là cảm giác bâng khuâng, lưu luyến; là nỗi nhớ, niềm yêu; là những lo lắng bộn bề về kỳ thi sắp đến. Tất cả những gì các em đang trải qua ngày hôm nay sẽ trở thành những kỷ niệm đẹp đẽ, đậm sâu trong ký ức tuổi thơ, và sẽ đi theo các em trong suốt cuộc đời..." - vị Hiệu trưởng nói.

Năm học 2024 - 2025 khép lại, Trường THCS Giảng Võ có 3 học sinh được tuyển thẳng vào lớp 10 THPT, 12 học sinh đạt giải Nhất, Nhì cấp TP Hà Nội trong kỳ thi chọn học sinh giỏi các môn văn hóa lớp 9; 184 học sinh đạt danh hiệu học sinh xuất sắc, 100 % các em học sinh được xét tốt nghiệp THCS. Đây là những minh chứng sinh động cho sự nỗ lực của các em học sinh khối 9 Trường THCS Giảng Võ.

gv-11.jpg
Những bó hoa tươi thắm thay lời tri ân được học sinh gửi tặng thầy cô nhân lễ ra trường.

Gửi lời chúc các em học sinh lớp 9 sẽ đạt kết quả cao tại kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, bà Tô Thị Hải Yến cũng không quên động viên ý nghĩa tới học sinh.

"Trên đường đời dài rộng, có một lúc nào đó, con có thể bất chợt nhận ra: Mình đã cố gắng thật nhiều mà vẫn còn chưa giỏi; mình đã nỗ lực, kiên trì mà thành công vẫn còn ở rất xa ; mình đã mong mỏi, đã khát khao rất lâu rồi mà vẫn chưa toại nguyện…

Vào những lúc đó, con hãy nhớ lời thầy cô vọng vang trong mỗi bài giảng hàng ngày: Hạnh phúc thật sự là ở sự bình yên nơi trái tim. Nói cách khác, người ta chỉ thật sự hạnh phúc và bình yên khi yêu thương bản thân và biết yêu thương người khác. Trưởng thành là biết yêu thương có trách nhiệm..." - nữ Hiệu trưởng xúc động căn dặn học trò.

Cô Hiệu trưởng gửi gắm tình cảm tới học trò: Trường THCS Giảng Võ thân yêu luôn chào đón các con mỗi khi các em có dịp trở về.

Trong ngày chia tay, mỗi học sinh lớp 9 được nhà trường tặng một món quà đó là chiếc ô xinh xắn có logo của nhà trường với ý nghĩa, dù không còn ở dưới mái trường, các em sẽ được che mưa, che nắng trong chặng đường phía trước.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

gv-7.jpg
Đại diện Ban Giám hiệu khen thưởng các em học sinh.
gv-5.jpg
Những tiết mục văn nghệ thay lời tri ân được học sinh gửi tặng thầy cô nhân lễ ra trường.
gv-3.jpg
Học sinh hân hoan trong buổi lễ ra trường.
gv-10.jpg
Học sinh tri ân thầy cô trong buổi lễ chia tay.
gv-4.jpg
gv-1.jpg
Trong không khí trang nghiêm có cảm giác bâng khuâng, lưu luyến của học sinh khối 9.
gv-9.jpg
Giáo viên Trường THCS Giảng Võ gửi lời chúc học sinh khối 9 đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới và luôn thành công, hạnh phúc,bình an trên mọi nẻo đường mai sau.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ