Lãnh đạo Bayern Munich hối hận vì để David Alaba ra đi

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Dù đã chiêu mộ thêm 2 trung vệ chất lượng, nhưng Giám đốc Thể thao của Bayern, ông Hasan Salihamidzic vẫn tỏ ra tiếc nuối khi để David Alaba ra đi.

David Alaba ngày càng thi đấu ổn định trong màu áo của Real.
David Alaba ngày càng thi đấu ổn định trong màu áo của Real.

Ở mùa hè năm ngoái, Real Madrid chiêu mộ thành công Alaba dưới dạng chuyển nhượng tự do. Cầu thủ này nhanh chóng trở thành trụ cột nơi hàng thủ và có nhiều đóng góp vào cú đúp danh hiệu (La Liga, Champions League) của Kền kền trắng.

Ở chiều ngược lại, sự ra đi của Alaba để lại một lỗ hổng lớn ở hàng hậu vệ của Bayern khiến họ bị Villarreal loại ở vòng tứ kết Champions League.

Dù đã chiêu mộ thêm 2 trung vệ (Dayot Upamecano từ RB Leipzig với giá 42,5 triệu euro và Matthijs De Ligt từ Juventus với giá 67 triệu euro), nhưng giám đốc thể thao của Bayern, ông Hasan Salihamidzic vẫn tỏ ra tiếc nuối khi để David Alaba ra đi.

"Bayern đã gửi đến Alaba một lời đề nghị rất hấp dẫn. Chúng tôi cho cậu ấy rất nhiều tiền. Trong cuộc họp với các cố vấn của Alaba, chúng tôi đã đưa ra một "deadline" và yêu cầu cậu ấy phải đưa ra quyết định cuối cùng trước hạn chót. Nhưng theo quan điểm của tôi ở thời điểm hiện tại, chúng tôi đáng lẽ ra không nên làm như vậy. Một cầu thủ giỏi như Alaba phải được phép đưa ra thời hạn", Salihamidzic chia sẻ với tạp chí Die Zeit (Đức).

Alaba được đánh giá là món hàng siêu hời của Real Madrid ở kỳ chuyển nhượng hè 2021. Ngôi sao 30 tuổi thích nghi với chiến thuật của HLV Carlo Ancelotti. Tại đội bóng Hoàng gia, Alaba đã làm người hâm mộ Los Blancos vơi đi nỗi nhớ Sergio Ramos.

Ngoài trung vệ, Alaba còn có thể chơi ở vị trí hậu vệ cánh trái và tiền vệ phòng ngự. Tuy nhiên, với sự xuất hiện của Antonio Rudiger, nhiều khả năng thời gian tới Alaba sẽ đảm nhiệm một vị trí khác trong màu áo đội chủ sân Santiago Bernabeu.

Cơn bão kéo đến sân Lambeau Field ở Green Bay (tiểu bang Wisconsin, Mỹ) đã khiến trận giao hữu giữa Bayern Munich và Man City phải hoãn lại 15 phút. Sau khi trận đấu bắt đầu, đại gia của bóng đá Anh là những người áp đảo hơn.

Phút 12 trận đấu, De Bruyne thực hiện đường chọc khe xé toang hàng thủ của Bayern Munich, Jack Grealish thoát xuống căng ngang dọn cỗ cho Haaland băng vào dứt điểm nối tung lưới Manuel Neuer mở tỷ số trận đấu.

Sau khi Haaland ghi bàn, trận đấu lại tiếp tục bị hoãn 30 phút do mưa giông và sấm chớp kéo tới sân Lambeau Field. Sau nửa giờ trú bão, trận đấu trở lại với ưu thế vượt trội nghiêng về phía Man City.

Hai đội thi đấu đầy cố gắng những phút còn lại song đã không có bàn thắng nào được ghi thêm và trận thi đấu giao hữu kết thúc với chiến thắng 1-0 nghiêng về đại diện của bóng đá Anh. Haaland đã có một màn ra mắt không thể tuyệt vời hơn trong màu áo “Man xanh” khiến các fan hâm mộ của đội bóng này nức lòng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ