Làm gái bán hoa có bầu, mẹ bắt ép giữ thai vì tin lời thầy bói

Chỉ vì ăn chơi sa đọa mà giờ tôi rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan này, thật sự không biết nên giải quyết sao cho thỏa.

Làm gái bán hoa có bầu, mẹ bắt ép giữ thai vì tin lời thầy bói

Tôi năm nay 25 tuổi, hiện đang làm việc trong một công ty xây dựng. Đã trải qua nhiều mối tình nhưng đều đã chia tay. Tôi chưa có ý định kết hôn bởi thấy còn quá trẻ, tôi vẫn muốn có thời gian tự do thêm nữa.

Gia đình tôi khá giàu có, chính vì vậy tôi chi tiêu khá thoải mái, chưa kể tôi đi làm lương cũng khá nên chả phải nghĩ ngợi gì nhiều.

Thú thật, tôi thuộc dạng chơi bời, yêu đương cũng chớp nhoáng, qua tay, chuyện gái gú cũng như cơm bữa. Tôi chưa gắn bó với ai quá 6 tháng cả. Cứ yêu một vài tháng là tôi chán.

Vậy mà tôi vừa mới vướng vào một chuyện đen đủi không đầu vào đâu. Số là tôi có qua lại với một cô ả dân chơi, chẳng biết hôm đó say xỉn thế nào mà cô ta lần được số điện thoại bàn và cơ quan tôi. Hơn tháng sau, cô ta nói có thai.

Mô tả ảnh.
Ảnh minh họa

Tất nhiên tôi chẳng phải thằng ngu mà không biết mánh khóe của cô ả, chắc gì đã phải con tôi, cô ta ăn nằm với bao nhiêu người tôi sao biết được.

Tôi chặn hết liên lạc, nói rằng tôi không chịu trách nhiệm. Cô ả bèn gọi thẳng vào số máy bàn cho mẹ tôi.

Biết chuyện mẹ tôi điên lắm, bà chửi tôi một trận không ra gì, thậm chí còn vác cả chổi dọa đánh tôi. Bà bảo ngữ đấy đừng mong bà đồng ý, tôi muốn làm thế nào thì làm.

Vậy mà mấy hôm sau, mẹ tôi đột ngột tuyên bố tôi phải bắt cô ả giữ lại đứa trẻ này. Mẹ nói, bà đi xem bói, thầy bảo đây chính là may mắn của gia đình tôi, sự nghiệp của bố và của tôi nhờ đứa trẻ này nhất định hanh thông, phát đạt.

Mẹ bảo tôi không cần cưới cũng được, nhưng phải lo cho cô ả, để chăm con cho tốt. Thuê nhà và chu cấp hàng tháng cho cô ta, đợi đến khi đứa trẻ ra đời thì nhận nuôi.

Tôi nghe mẹ nói mà sốc vô cùng. Thật là tôi ngu dại, biết thế chẳng chơi bời vô độ thì đã không nên nỗi. Hôm ấy tôi say khướt có biết gì đâu, chẳng biết đứa trẻ trong bụng cô ta là của tôi hay con tu hú nữa. Giờ tôi nên làm gì đây?

Theo phunutoday.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bạn bè trong một ngày tháng Năm năm ấy, trước khi mỗi người rẽ về một hành trình riêng. Ảnh: Trà Đông.

Tản mạn: Nắng tháng Năm

GD&TĐ - Tháng Năm, nắng rót mật trên những tán cây đang mùa đâm chồi rực rỡ. Ánh nắng ấy không chỉ trải dài trên bầu trời trong vắt, mà còn âm thầm len lỏi vào miền nhớ, chảy qua những năm tháng tuổi trẻ như một dòng suối ấm, trong veo và dịu dàng đến mức mỗi lần hồi tưởng, lòng người lại chùng xuống mênh mang.

Thợ lò Mông Dương trong ca làm việc. Ảnh: Dương Phượng Đại.

Đến với bài thơ hay: Thợ mỏ!

GD&TĐ - Không cầu kỳ về ngôn từ, không nặng tính ước lệ, bài thơ 'Thợ mỏ' chọn cách biểu đạt mộc mạc, gần gũi nhưng giàu hình ảnh và cảm xúc, qua đó khắc họa rõ nét vẻ đẹp của người thợ mỏ vùng than Quảng Ninh – những con người mang trong mình ý chí bền bỉ, tinh thần lạc quan và tình yêu nghề sâu nặng.