Kremlin bình luận vụ nhà báo Nga thiệt mạng trên chiến trường

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov mới đây đã đưa ra bình luận liên quan đến vụ nhà báo Nga thiệt mạng trong vụ không kích của Ukraine.

Nhà báo Nga Boris Maksudov
Nhà báo Nga Boris Maksudov

Trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Pavel Zarubin hôm 23/11, khi được hỏi liệu Điện Kremlin có mong đợi các nước phương Tây phản ứng về cái chết của nhà báo Nga Boris Maksudov hay không, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng, rõ ràng phương Tây sẽ nhắm mắt làm ngơ trước cái chết của Boris Maksudov.

Ông Peskov đồng thời cho biết, Nga không mong đợi phương Tây lên án Kiev về vụ sát hại nhà báo Nga Boris Maksudov, người bị thương nặng trong một vụ tấn công của Ukraine trong tuần này.

“Thật không may, chúng ta đang phải đối mặt với một ban lãnh đạo rất đặc biệt ở các nước châu Âu.

Các nhà hoạch định chính sách phương Tây không chỉ công khai tuân thủ ‘tiêu chuẩn kép’ khi đề cập đến những vấn đề như vậy, mà trong một số trường hợp ‘không rõ họ đang tuân theo những tiêu chuẩn nào’.

Rõ ràng là sẽ không có phản ứng nào cả. Nhưng đây không phải là lý do để chúng ta từ bỏ các nguyên tắc, từ bỏ mục tiêu của mình”, ông Peskov nói.

Người phát ngôn Điện Kremlin mô tả vụ việc là “một thảm kịch lớn”, và gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình nhà báo và toàn thể đoàn phóng viên chiến trường.

Nhà ngoại giao Nga đồng thời nhấn mạnh, thảm kịch là một lời nhắc nhở khác rằng, các phóng viên chiến trường đang làm một công việc cực kỳ nguy hiểm.

“Tất nhiên, những người tiếp tục công việc của mình phải lưu tâm rằng, họ là mục tiêu trực tiếp. Tôi chỉ muốn nói với tất cả họ: ‘Các bạn, hãy cẩn thận’”, ông Peskov nói.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu cũng gửi lời chia buồn đến gia đình nhà báo Boris Maksudov, và nói rằng, Maksudov đã thực hiện nghĩa vụ của mình một cách “chuyên nghiệp và dũng cảm” trong các hoạt động dày đặc.

Boris Maksudov, một phóng viên kỳ cựu của đài truyền hình Rossiya-24, nằm trong số nhiều nhà báo bị nhắm đến bởi một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine ở vùng Zaporozhye hôm 22/11.

Theo quân đội Nga, nhóm này đang thực hiện một báo cáo về các cuộc tấn công bằng pháo binh của Ukraine tái diễn vào các ngôi làng địa phương.

Trong khi các quan chức ban đầu nói rằng, tính mạng của Maksudov không gặp nguy hiểm, một số phương tiện truyền thông đưa tin vào sáng 23/11 rằng, nhà báo đã qua đời vì vết thương nghiêm trọng.

Nga đã nhiều lần cáo buộc Ukraine cố tình tấn công các thành viên báo chí Nga.

Vào tháng 7/2023, pháo binh của lực lượng Kiev đã thực hiện một cuộc tấn công bằng bom chùm - vốn bị cấm ở hơn 100 quốc gia - vào một nhóm phóng viên của RIA Novosti và Izvestia, những người, giống như Maksudov, đang đưa tin về cuộc pháo kích của Ukraine.

Vụ tấn công đã cướp đi sinh mạng của phóng viên chiến trường RIA Novosti, anh Rostislav Zhuravlev và làm bị thương ba phóng viên khác.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ