Phố bán hoa nhà giàu bậc nhất Hà Nội, một mùa ế ẩm, chợ tàn sớm

Đường Cổ Linh (Long Biên, Hà Nội) được coi là tuyến phố bán hoa cấp cho nhà giàu, với nhiều loại hoa đến cả trăm triệu đồng. Song, dịp Tết Nguyên đán này mua bán ế ẩm, chợ cũng tàn sớm.

Chợ hoa trên đường Cổ Linh (Long Biên, Hà Nội) mỗi dịp Tết luôn tấp nập khách, xe cộ ra vào. Đây vốn được coi là tuyến phố cung cấp hoa cho nhà giàu với nhiều loại hoa quý, sang trọng, đắt tiền.

Thời điểm này mọi năm, không khí mua bán hoa tại đây đã rất sôi động, nhộn nhịp, nhiều nhà vườn đã xuất bán được gần hết lượng hoa cho dịp Tết. Song, năm 2020 dịch bệnh Covid-19 hoành hành cả năm và sát Tết lại bùng phát nên hoạt động mua bán hoa Tết Tân Sửu 2021 khá trầm lắng, nhà vườn rơi vào tình trạng ế ẩm chưa từng có. 

Nhiều chương trình ưu đãi giảm giá đến 50%, mua 1 tặng 1 hay bán sản phẩm đồng giá được các nhà vườn áp dụng để kích cầu tiêu dùng, song nhiều nơi vắng vẻ không một bóng người. Nhân viên rảnh rỗi ngồi xếp hàng ngóng khách. 

Phố bán hoa nhà giàu bậc nhất Hà Nội, một mùa ế ẩm, chợ tàn sớm
Hàng dài ô tô đỗ kín tại chợ hoa Tết trên đường Cổ Linh (Long Biên, Hà Nội).
Phố bán hoa nhà giàu bậc nhất Hà Nội, một mùa ế ẩm, chợ tàn sớm
Đây được coi như tuyến phố cấp hoa cho nhà giàu.

Anh Trần Văn Thịnh - chủ một nhà vườn hoa mai - cho biết, hàng năm từ tháng Chạp, anh bắt đầu bán các loại hoa mai trên tuyến phố này. Do vị trí thuận lợi nên người mua phần lớn là các đại gia, người có điều kiện sống quanh khu vực ở Vinhomes, Times City, Việt Hưng.

Thông thường, các loại hoa cao cấp, đắt tiền, những cây cổ thụ lâu năm, dáng thế độc lạ có giá dao động 15-25 triệu đồng/cây thường được chọn mua để chơi hoặc làm quà biếu Tết.

Đặc biệt, những ngày cuối tuần sát Tết, lượng khách đến tham quan, mua sắm tăng mạnh khiến các lối đi chật kín, ô tô đỗ xếp hàng dài, nhân viên nhà anh phải làm hết công suất. Đó là chưa kể những đơn hàng giao đến tận nơi cho khách.

Song, do dịch bệnh quanh năm phần nào ảnh hưởng đến túi tiền của mọi nhà, sát Tết lại bùng phát nên dù nhà vườn đã giảm giá 30-40%, bán tháo dịp này song lượng khách đến mua vẫn khá èo uột. Tuy vào cuối tuần sát Tết khách có đông hơn nhưng so với năm ngoái vẫn giảm 2/3.

“Năm nay, vườn nhà tôi có gần 1.000 cây mai trắng, mai vàng các loại nhưng giờ mới bán được khoảng 1/4”, anh nói. Giá trung bình mỗi chậu mai từ 4-5 triệu đồng, riêng chậu đẹp để đi biếu khoảng 8 triệu đồng, giảm 3-4 triệu đồng so với giá gốc.

Phố bán hoa nhà giàu bậc nhất Hà Nội, một mùa ế ẩm, chợ tàn sớm
So với mọi năm, lượng khách mua hoa cao cấp giảm đáng kể.

Anh Nguyễn Cường - chủ một vườn đào cổ - cũng chia sẻ, do những cây đào nhà anh đều là giống đào thất thốn cổ quý hiếm nên anh chỉ cho thuê chứ không bán, với giá dao động 15-50 triệu đồng/cây, thậm chí có cây lên đến 70-100 triệu đồng. Vì vậy, khách nhà anh chủ yếu là những người có điều kiện kinh tế, đam mê chơi hoa hoặc các cơ quan, nhà hàng, khách sạn mua về trưng bày.

Song, cũng trong tình trạng ế ẩm, nhà vườn anh Cường như đang ngồi trên đống lửa vì một mùa Tết thất thu. Hiện tại, khách đặt thuê chỉ chiếm khoảng 4% tổng số cây của vườn, trong khi hầu hết các cây, hoa đã bung nở rực rỡ.

Cùng chung cảnh ngộ, một cửa hàng hoa lan hồ điệp trên phố này cũng đang áp dụng chương trình đồng giá, mua 1 tặng 1, hỗ trợ phí vận chuyển khi khách mua hoa dịp Tết.

Anh Lê Văn Mạnh - nhân viên cửa hàng - cho hay, lan hồ điệp mang vẻ đẹp tinh khiết lại khá “sang chảnh” và quyến rũ, biểu tượng của sự sang trọng. Do đó, khách nhà anh thường chọn những chậu lan khủng giá từ 35-55 triệu đồng để bày trong biệt thự hay căn hộ diện tích rộng để chơi Tết, thậm chí có khách sạn chọn mua chậu hơn 100 triệu. Tuy nhiên, năm nay, số chậu to bán được giảm đáng kể, lượng khách đến mua không còn ồ ạt nữa.

Với chị Bùi Thu Minh ở Phúc Lợi (Long Biên, Hà Nội), đây cũng là năm đầu tiên chị chứng kiến cảnh vắng vẻ, thưa thớt của chợ hoa ở đây vào ngày 25 Tết. Dọc tuyến phố không còn tình trạng chen chúc, tắc đường bởi ô tô đậu san sát khu vực trông xe và vỉa hè. 

“Tôi vừa chọn mua được một chậu lan 10 triệu đồng. Hiện tại, hoa vẫn còn nhiều, khách tha hồ lựa chọn, không lo hết hàng đẹp. Như tầm này năm ngoái, khách ra vào nườm nượp, nhân viên còn không có thời gian tư vấn cho khách”, chị nhận xét.

Phố bán hoa nhà giàu bậc nhất Hà Nội, một mùa ế ẩm, chợ tàn sớm

 Do ảnh hưởng của dịch bệnh, không khí mua bán tại đây khá vắng vẻ, ảm đạm.

Phố bán hoa nhà giàu bậc nhất Hà Nội, một mùa ế ẩm, chợ tàn sớm
Tại nhiều gian hàng, lượng khách đến mua thưa thớt,
Phố bán hoa nhà giàu bậc nhất Hà Nội, một mùa ế ẩm, chợ tàn sớm

Mặc dù vào cuối tuần, hoạt động mua bán nhộn nhịp hơn song, so với năm ngoái vẫn giảm đáng kể.

Phố bán hoa nhà giàu bậc nhất Hà Nội, một mùa ế ẩm, chợ tàn sớmPhố bán hoa nhà giàu bậc nhất Hà Nội, một mùa ế ẩm, chợ tàn sớm

Phố bán hoa nhà giàu bậc nhất Hà Nội, một mùa ế ẩm, chợ tàn sớm
Tại nhiều gian hàng, lượng khách đến mua thưa thớt.
Phố bán hoa nhà giàu bậc nhất Hà Nội, một mùa ế ẩm, chợ tàn sớm
Mặc dù vào cuối tuần, hoạt động mua bán nhộn nhịp hơn song, so với năm ngoái vẫn giảm đáng kể.
Phố bán hoa nhà giàu bậc nhất Hà Nội, một mùa ế ẩm, chợ tàn sớm

Nhiều cửa hàng đang áp dụng chương trình ưu đãi giảm giá, mua 1 tặng 1 để hút khách.

Phố bán hoa nhà giàu bậc nhất Hà Nội, một mùa ế ẩm, chợ tàn sớm
Tuy nhiên, vẫn có cửa hàng, nhân viên ngồi xếp hàng ngóng khách.
Phố bán hoa nhà giàu bậc nhất Hà Nội, một mùa ế ẩm, chợ tàn sớm
Tại một cửa hàng hoa lan hồ điệp vắng không một bóng khách.
Phố bán hoa nhà giàu bậc nhất Hà Nội, một mùa ế ẩm, chợ tàn sớm
Những chậu hoa có giá từ vài triệu đến hàng chục triệu chất đầy gian hàng.
Phố bán hoa nhà giàu bậc nhất Hà Nội, một mùa ế ẩm, chợ tàn sớm
Thời tiết thuận lợi nên hoa đã bung nở rực rỡ.
Theo vietnamnet.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ