Kinh hoàng: Lừa vợ đi phẫu thuật rồi giết chết để sống chung với nhân tình

Cách đây hơn 10 năm, vụ án một mục sư, bác sĩ danh tiếng giết chết vợ trong bồn tắm để đưa nhân tình về nhà chung sống và xâm hại tình dục con gái ruột, đã khiến dư luận chấn động trong một thời gian dài.

Martin MacNeill đã lên kế hoạch lừa vợ đi phẫu thuật rồi giết chết để sống chung với nhân tình. Ảnh: Dailymail
Martin MacNeill đã lên kế hoạch lừa vợ đi phẫu thuật rồi giết chết để sống chung với nhân tình. Ảnh: Dailymail

Không chỉ là bác sĩ, Martin MacNeill còn được biết đến là một mục sư nổi tiếng. Vào năm 2014, người đàn ông này bị tuyên án 35 năm tù giam vì tội giết người, cản trở điều tra và lạm dụng tình dục trẻ em. Tuy nhiên, vào Chủ Nhật vừa qua ông ta đã tử vong trong nhà tù.

Kinh hoang: Lua vo di phau thuat roi giet chet de song chung voi nhan tinh - Anh 1

Martin MacNeill, bị phạt 35 năm tù giam vì tội giết người, cản trở điều tra và lạm dụng tình dục trẻ em. Ảnh: Dailymail

Vào năm 2007, trước khi xảy ra vụ án người đàn ông này đã thông báo với gia đình, bạn bè rằng ông mắc bệnh ung thư phải đi chữa trị. Nhưng trên thực tế, ông ta đang lên kế hoạch để giết vợ và đến với nhân tình của mình.

Người anh vợ của Martin MacNeill cho biết: “Hắn ta là một kẻ cực kì nham hiểm. Hắn đã lên kế hoạch từ rất lâu để giết chết em gái của tôi. Martin MacNeill và em gái tôi thường xuyên cãi nhau. Dù có ý định ly hôn, nhưng vì những đứa con cô ấy đã cố gắng nhẫn nhịn. Không ngờ, con bé lại bị hắn giết chết dã man như vậy”.

Là một mục sư trong nhà thờ ở thành phố Salk Lake, bang Utah, Mỹ, Martin được mọi người xung quanh tin tưởng và kính trọng. Do vậy, khi sự việc xảy ra không ai nghi ngờ hắn.

Theo báo cáo của cảnh sát, trước khi gây án, hắn đã thuyết phục vợ của mình đi phẫu thuật thẩm mỹ. Khi nạn nhân trở về nhà, gã đầu độc bà và lôi vào phòng tắm tạo hiện trường giả để cảnh sát nghĩ rằng người này tử vong do biến chứng phẫu thuật.

Sau khi vợ qua đời không lâu, Martin đã nhanh chóng đưa người tình của mình – cô y tá tên Gypsy Willis về sống chung dưới danh nghĩa bảo mẫu. Dù có người tình trẻ, nhưng gã này vẫn không cảm thấy thỏa mãn. Chỉ một tháng sau khi vụ án xảy ra, Martin bị bắt vì tội lạm dụng tình dục trẻ em. Nạn nhân trong vụ án chính là con gái lớn của hắn. Theo lời khai của cô bé, trong khi đang ngủ cô phát hiện người bố sờ soạng trên người mình.

Điều tra viên cho biết, gã Martin đã nhiều lần gây cản trở công tác điều tra và cung cấp bằng chứng giả cho cảnh sát. Vào ngày xảy ra sự việc, khi đứa con 6 tuổi gọi cảnh sát cầu cứu, Martin đã cố tình hét lớn vào điện thoại để họ không thể đến cứu nạn nhân kịp thời.

Luật sư Randy Spencer – người đứng ra bào chữa và cũng là bạn thân của Martin MacNeill nói rằng: “Khi tôi đến thăm anh ấy trong nhà tù, anh ấy cảm thấy sợ hãi và muốn chết kể từ khi bị kết án. Mặc dù buồn, nhưng tôi không ngạc nhiên vì anh ấy luôn cảm thấy chán nản, buồn bã khi ở trong tù”.

Hiện cảnh sát địa phương vẫn đang điều tra, làm rõ cái chết của Martin MacNeill.

Theo PNNews

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ