Ông Patel cho biết, khi ông bảo vợ và con không được vào phòng tắm bởi vì có một con cá sấu trong đó, nhưng họ không tin. Sau đó, ông phải nhờ những người hàng xóm vào xem lại và họ cũng khẳng định có một cá sấu trong phòng tắm nhà ông Patel.
Bức ảnh chụp con cá sấu trong phòng tắm nhà ông Patel.
Ông Patel không biết con cá sấu vào nhà bằng cách nào, nhưng gia đình ông không có ý định để nó thoát ra ngoài. Cảnh sát đã được gọi đến và các nhân viên kiểm lâm sau đó đã bắt con cá sấu.
Cảnh sát cho biết, con cá sấu đã được chuyển tới một hồ cạnh ngôi làng Malataj trong vùng và được thả tại đó. Một bức ảnh chụp con cá sấu trong phòng tắm nhà ông Patel sau đó đã được đăng tải trên mạng xã hội.