Kiểm soát thêm loạt lãnh thổ, bắn rơi MiG-29 và 521 UAV

GD&TĐ - Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã kiểm soát thêm một loạt vùng lãnh thổ, bắn rơi chiến đấu cơ MiG-29 và 521 UAV Ukraine trong tuần.

Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 25/10. (Ảnh: Rybar)
Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 25/10. (Ảnh: Rybar)

Bộ Quốc phòng Nga báo cáo về tiến trình của hoạt động quân sự tại vùng Kursk:

Lực lượng vũ trang Liên bang Nga tiếp tục chiến dịch vô hiệu hóa một nhóm Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU) đột nhập lãnh thổ vùng Kursk.

Cụm lực lượng Sever của Nga tiếp tục các hoạt động tấn công vào các đội hình của lữ đoàn cơ giới 22, 41 và 115, Lữ đoàn xe tăng 17, Lữ đoàn không kích 82 và 95, Lữ đoàn thủy quân lục chiến 36, Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 112 và 129 của AFU.

Giao tranh diễn ra gần Daryino, Zeleny Slyakh, Nizhny Klin, Novoivanovka và Plyokhovo.

Các đơn vị Nga đã đẩy lùi 5 đợt phản công của AFU theo hướng Aleksandriya, Novoivanovka và Plyokhovo. Thiệt hại AFU là: 30 quân thương vong, 1 xe tăng, 2 xe chiến đấu bọc thép và 1 xe cơ giới. 3 quân nhân AFU đã đầu hàng.

Một nỗ lực của AFU nhằm đột phá qua biên giới Liên bang Nga theo hướng Novy Put đã bị ngăn chặn. Tổn thất của AFU là: 15 binh sĩ thương vong, 2 xe chiến đấu bọc thép và 1 quân nhân đầu hàng.

Không quân và pháo binh của Lục quân Nga đã gây tổn thất cho các cụm nhân lực và trang thiết bị của các lữ đoàn cơ giới 21, 22, 41, 47, 61 và 115, Lữ đoàn xe tăng 17, Lữ đoàn tấn công đường không 80, 82 và 95, Lữ đoàn Thủy quân lục chiến 36 và các lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 103, 112 và 129 của AFU và Lữ đoàn Vệ binh quốc gia 17 của Ukraine.

Giao tranh diễn ra gần Bondarevka, Viktorovka, Gogolevka, Guyevo, Daryino, Zelyony Shlyakh, Kazachaya Loknya, Kolmakov, Lebedevka, Loknya, Martynovka, Makhnovka, Mirny, Nikolayevo-Daryino, Nikolsky, Novoivanovka, Novy Put, Oleshnya, Plyokhovo, Sverdlikovo và Cherkasskoye Porechnoye.

Lực lượng Không quân Chiến thuật và Tên lửa Nga đã tấn công các khu vực tập trung ở vùng Sumy và lực lượng dự bị của các lữ đoàn cơ giới 41, 61 và 115, Lữ đoàn Tấn công Đường không 95, cũng như các lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 103, 107 và 129 của AFU và Lữ đoàn Vệ binh Quốc gia số 1 Ukraine.

Giao tranh diễn ra gần Basovka, Velikaya Pisarevka, Zhuravka, Miropolye, Pavlovka và Shalygino.

Tổn thất của AFU ở hướng trên là: 300 quân, 10 xe bọc thép gồm 1 xe tăng, 1 xe bọc thép chở quân và 8 xe chiến đấu bọc thép, cũng như 3 khẩu pháo, 5 khẩu cối, 3 xe cơ giới và 1 trạm tác chiến điện tử. 4 quân nhân AFU đã đầu hàng.

Kể từ khi bắt đầu giao tranh theo hướng Kursk, AFU mất:

26.550 quân, 177 xe tăng, 93 xe chiến đấu bộ binh, 105 xe bọc thép chở quân, 1.003 xe chiến đấu bọc thép, 686 xe cơ giới, 229 khẩu pháo, 38 bệ phóng tên lửa đa nòng, gồm 8 hệ thống HIMARS và 6 hệ thống phóng loạt do Mỹ sản xuất, 9 bệ phóng tên lửa phòng không.

Ngoài ra, AFU mất thêm: 5 xe vận chuyển và nạp đạn, 57 trạm tác chiến điện tử, 11 radar tác chiến chống pháo, 3 radar phòng không, 22 thiết bị kỹ thuật và các thiết bị khác, gồm 13 xe vượt chướng ngại vật, 1 xe rà phá bom mìn UR-77 và 3 xe cứu hộ bọc thép.

kiem-soat-them-loat-lanh-tho-ban-roi-mig-29-va-521-uav-2-6471-8138.jpg
Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 25/10, khu vực biên giới Kursk. (Ảnh: Rybar)

Bộ Quốc phòng Nga báo cáo về tiến trình của hoạt động quân sự đặc biệt tại Ukraine từ 19 – 25/10.

Trong thời gian trên, Lực lượng vũ trang Liên bang Nga đã thực hiện 42 cuộc tấn công theo nhóm bằng vũ khí có độ chính xác cao cũng như UAV tấn công nhằm vào các doanh nghiệp dầu khí và năng lượng hỗ trợ cho ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine.

Cơ sở hạ tầng các sân bay quân sự, xưởng sản xuất và khu vực lưu trữ UAV Ukraine cũng bị tấn công.

Ngoài ra, hỏa lực Nga còn nhắm vào các kho đạn dược, cơ sở nhiên liệu, khu vực triển khai tạm thời của quân đội AFU, các đội hình dân tộc chủ nghĩa và lính đánh thuê nước ngoài.

Theo hướng Kharkov, các đội hình của một lữ đoàn bộ binh cơ giới AFU, lữ đoàn tấn công đường không và 2 lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ đã bị tấn công.

Trong tuần tại khu vực chịu trách nhiệm của Nhóm lực lượng Sever, AFU đã chịu tổn thất hơn 2.720 quân, 10 xe tăng và 74 xe chiến đấu bọc thép, gồm 4 xe chiến đấu bộ binh Bradley và 2 xe bọc thép chở quân M113 do Mỹ sản xuất.

Các đơn vị Nga đã phá hủy 47 khẩu pháo dã chiến, 42 xe cơ giới, 11 trạm tác chiến điện tử và phản pháo, cũng như 4 kho đạn dược dã chiến.

Ở hướng Kupyansk, Lực lượng Zapad của Nga đã kiểm soát Novosadovoye của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR).

Các đơn vị Nga tấn công vào nhân lực và vật lực của một lữ đoàn xe tăng, 7 lữ đoàn cơ giới, 1 lữ đoàn tấn công, 1 lữ đoàn cơ động đường không của AFU và 1 lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ.

20 cuộc phản công do các biệt đội tấn công AFU phát động đã bị đẩy lùi.

Tổn thất của AFU ở hướng trên là: 3.180 quân, 1 xe tăng, 11 xe chiến đấu bọc thép, gồm 4 xe bọc thép chở quân M113 do Mỹ sản xuất, 28 xe cơ giới và 30 khẩu pháo dã chiến, trong đó có 19 khẩu do các nước NATO sản xuất. 6 trạm tác chiến điện tử và phản pháo cùng 8 kho đạn dã chiến đã bị phá hủy.

Ở hướng Donetsk, cụm lực lượng Yug của Nga tiếp tục tiến sâu vào tuyến phòng thủ của AFU và kiểm soát Zoryanoye và Serebryanka (DPR).

Các đơn vị Nga đã tấn công 5 lữ đoàn cơ giới, 2 lữ đoàn súng trường cơ giới, 2 lữ đoàn bộ binh, 1 lữ đoàn tấn công, 1 lữ đoàn tấn công miền núi, 1 lữ đoàn tấn công đường không, 2 lữ đoàn cơ động đường không của AFU, các lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ và các lữ đoàn vệ binh quốc gia.

11 cuộc phản công do các biệt đội tấn công AFU phát động đã bị ngăn chặn.

Thiệt hại của AFU ở hướng trên là: 5.410 quân, 1 xe tăng, 7 xe chiến đấu bọc thép, gồm 3 xe bọc thép chở quân M113 do Mỹ sản xuất, 45 xe cơ giới và 37 khẩu pháo dã chiến, trong đó có 13 khẩu do phương Tây sản xuất. 5 trạm tác chiến điện tử và 11 kho đạn dã chiến đã bị phá hủy.

Ở hướng Avdeevka, Tập ​​đoàn quân Tsentr đã kiểm soát Nikolayevka (DPR).

Các đơn vị Nga đã tấn công vào lực lượng và vật tư của 6 lữ đoàn cơ giới, 1 lữ đoàn bộ binh cơ giới, 2 lữ đoàn bộ binh, 1 lữ đoàn Jaeger, 1 lữ đoàn không quân, 1 lữ đoàn tấn công đường không của AFU, 2 lữ đoàn thủy quân lục chiến, 2 lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ, 2 đội hình của Vệ binh Quốc gia và Lữ đoàn tấn công Lyut của Cảnh sát Quốc gia Ukraine.

Ngoài ra, 72 cuộc phản công của AFU bị đẩy lùi ở hướng trên.

Trong tuần qua, tổn thất của AFU tại khu vực này lên tới 3.130 quân, 28 xe chiến đấu bọc thép, gồm xe bọc thép chở quân VAB do Pháp sản xuất, các xe do Mỹ sản xuất: 4 xe chiến đấu bộ binh Bradley, 7 xe bọc thép chở quân M113 và M1117, và 2 xe chiến đấu bọc thép HMMWV.

Ngoài ra, 35 khẩu pháo dã chiến và 23 xe cơ giới đã bị vô hiệu hóa.

Ở hướng Nam Donetsk, nhóm lực lượng Vostok của Nga có được nhiều tuyến và vị trí thuận lợi hơn. Họ tấn công các đội hình của 1 lữ đoàn cơ giới, 1 lữ đoàn bộ binh cơ giới và 3 lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ, 1 lữ đoàn vệ binh quốc gia.

Ở hướng trên, AFU mất: 750 quân, 3 xe chiến đấu bọc thép, 21 xe cơ giới và 16 khẩu pháo dã chiến, gồm 13 hệ thống pháo tự hành 155 mm và lựu pháo do các nước NATO sản xuất.

Ở hướng Kherson, Lực lượng Dnepr của Nga tấn công nhân lực và khí tài của 3 lữ đoàn cơ giới, 1 lữ đoàn bộ binh, 1 lữ đoàn tấn công miền núi của AFU, 2 lữ đoàn thủy quân lục chiến, 3 lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ và 1 lữ đoàn vệ binh quốc gia Ukraine.

Tổn thất của AFU ở hướng trên là: 440 quân, 37 xe cơ giới và 9 khẩu pháo dã chiến. Một bệ phóng tên lửa phòng không IRIS-T do Đức sản xuất và 7 kho đạn dã chiến đã bị vô hiệu hóa.

Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga đã bắn hạ 1 máy bay MiG-29 của Không quân Ukraine.

Các đơn vị phòng không Nga đã bắn hạ 3 quả bom dẫn đường Hammer do Pháp sản xuất, 39 quả đạn HIMARS do Mỹ sản xuất và 521 UAV cánh cố định của Ukraine trong tuần.

Trong tuần, 55 quân nhân Ukraine đã đầu hàng, gồm 39 quân nhân trên tiền tuyến khu vực Kursk.

Theo trang Pravda, Tổng tham mưu các Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết, trong ngày 24/10, phía Nga mất thêm: 1.630 quân, 7 xe tăng, 33 phương tiện chiến đấu bọc thép, 34 hệ thống pháo, 2 hệ thống phóng loạt, 1 hệ thống phòng không, 73 UAV.

UAV Lancet phá hủy bệ phóng hệ thống phòng không IRIS-T ở khu vực làng Velikaya Kostromka hướng Krivoy Rog.
Theo Bộ QP Nga/Pravda

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ