Sáng 4/11, khi nhiều nơi nước đã rút, Trường Mầm non Cẩm Vịnh (xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên) vẫn còn ngập sâu. Trận lũ lụt khiến khu vực sân trường nước dâng cao hơn 1m , các phòng học tầng 1, phòng y tế, thư viện, khu bếp ăn đều ngập 0,5–0,6m. Để vào được lớp, giáo viên phải chèo thuyền qua khu vực ngập nước.
 Theo bà Biện Thị Diên, Hiệu trưởng nhà trường, ngay khi nước bắt đầu rút hơn 10cm, chiều 3/11, các cô đã mượn thuyền của người dân để vào trường thu nhặt đồ dùng, bàn ghế, giáo cụ bị nước cuốn trôi. Sáng hôm nay (4/11), khi mực nước hạ thêm hơn 30cm, các cô tiếp tục chèo thuyền vào trường, mang theo chổi, xô, nước rửa để lau dọn, gom rác, phơi sấy đồ đạc để sớm ổn định dạy học. "Dù nước không còn ngập cao nhưng do trơn trượt, dễ ướt quần áo nên chúng tôi dùng thuyền di chuyển để thuận tiện hơn", một giáo viên cho hay.
“Nhà trường có 27 cán bộ, giáo viên thì phần lớn cũng ở trong vùng ngập nặng như thôn 3, Tam Trung, Đông Hạ (xã Cẩm Bình) hoặc phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh. Dù nhà riêng còn ngập, nhưng ai cũng tranh thủ vào trường dọn trước để kịp đón trẻ trở lại,” bà Diên cho biết.
 Không chỉ thầy cô, nhiều phụ huynh và người dân quanh khu vực cũng chung tay giúp sức. Người cho mượn thuyền, người mang theo dụng cụ, có người gác lại việc nhà để phụ dọn sân trường.
Bà Diên chia sẻ: “Nhà trường cố gắng để tuần sau đón trẻ trở lại học, nhưng chưa thể tổ chức bán trú cho hơn 200 học sinh vì cần đảm bảo tuyệt đối vệ sinh an toàn. Sau mưa lũ, nước dễ ô nhiễm, còn rác thải, xác vật nuôi… nên phải xử lý kỹ nguồn nước, khử trùng xong mới cho nấu ăn. Chậm một chút, nhưng phải an toàn cho trẻ”.
 Cùng thời điểm, tại Trường THCS Mỹ Duệ (xã Cẩm Duệ), công tác khắc phục sau lũ cũng đang được đẩy nhanh. Trường có hơn 880 học sinh, toàn bộ sân và tầng 1 từng ngập sâu nhiều ngày, khiến lớp học và sân trường phủ một lớp bùn đặc.
 Trong 2 ngày qua, hơn lực lượng bộ đội, công an, cùng giáo viên, phụ huynh và chính quyền địa phương đã bắt tay thu dọn, nạo vét bùn, thu gom bàn ghế, thiết bị dạy học. Nhà trường huy động máy bơm, lợi dụng dòng nước còn lấp xấp để đẩy bùn ra khỏi sân, đồng thời phơi khô bàn ghế.
 “Điện vẫn chưa có, nhưng chúng tôi dự kiến tổ chức học online ngay khi có điện, để không gián đoạn chương trình, nhất là trước kỳ thi giữa kỳ,” đại diện Ban giám hiệu cho biết.
Đến sáng 4/11, nhờ nỗ lực của các lực lượng, sân trường THCS Mỹ Duệ đã cơ bản sạch bùn đất.
Dù còn nhiều khó khăn, các trường vùng ngập ở Hà Tĩnh đang khẩn trương khắc phục để sớm ổn định dạy học, đảm bảo an toàn cho học sinh trở lại trường trong những ngày tới.