Khống chế đối tượng dùng mã tấu chém công an, cố thủ trong tiệm hớt tóc

Thượng tá Sâm nhanh chóng đoạt cây mã tấu đối tượng đang cầm trên tay rồi nhẹ nhàng khoác vai Long dẫn ra ngoài. 

Lực lượng Công an khẩn trương xử lý vụ việc.
Lực lượng Công an khẩn trương xử lý vụ việc.

Giữ lời hứa “không được còng tay và cho gặp vợ con”, đồng chí Sâm đã dùng xe Honda chở Long về trụ sở Công an quận. Tại trụ sở Công an quận, Long được gặp vợ con như đã hứa.

Ngày 15/11, Công an quận 9 (TP Hồ Chí Minh) cho biết đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Đức Long (45 tuổi, tự Long “lâu đài”, ngụ quận 9) về hành vi “chống người thi hành công vụ”. 

Ngoài hành vi này, cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ để xử Long thêm các hành vi “cố ý gây thương tích”, hủy hoại tài sản và gây rối trật tự công cộng”.

Theo hồ sơ của công an, Long là đối tượng từng có 1 tiền sự và 2 tiền án, mới được tha tù vào năm 2007. Sau khi ra tù, Long về quận 9 sinh sống bằng nghề lao động tự do nhưng thường xuyên gây sự với những người xung quanh. Trên người Long chi chít hình xăm, trong đó có hình một lâu đài chiếm 1/3 phía sau lưng nên Long có biệt danh là Long “lâu đài”.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, khoảng 12 giờ 45 ngày 14/11, anh Nguyễn Minh Ngọc đang ở quán cà phê đồng thời là nhà của mình nằm trên đường Đình Phong Phú (khu phố 1, phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9) thì Long đi xe gắn máy đến trong tình trạng say xỉn. 

Sau khi dừng xe, Long lăm lăm bước vào nhà, một tay cầm ống tuýp sắt, tay kia cầm con dao. Lúc này, anh Ngọc cùng anh Nguyễn Hoàng Công (26 tuổi, bạn anh Ngọc) cùng giật lấy con dao rồi đẩy Long ra ngoài đường đóng cửa lại. Từ bên ngoài, Long lấy ba bình gas mini ném vào nhà anh Ngọc, sau đó Long lấy tiếp một cây mã tấu tiếp tục hăm dọa.

Nhận được tin báo của người dân, Công an phường Tăng Nhơn Phú B đã cử lực lượng xuống hiện trường nắm vụ việc. Trực tiếp đồng chí Trưởng Công an phường Nguyễn Văn Hoàng khuyên răn đối tượng nhưng Long không hợp tác mà còn thách thức và hăm dọa nếu ai lại gần sẽ chém chết. 

Trên đường đi công việc, ông Nguyễn Phương Ngọc (44 tuổi ngụ quận 9, bảo vệ dân phố phường Phước Long A) nhìn thấy sự việc liền vào hỗ trợ can ngăn đã bị đối tượng dùng cây lê chém vào đầu gây thương tích, phải đưa đi cấp cứu.

Trước tình hình trên, đồng chí Hoàng đã xin ý kiến của Ban chỉ huy Công an quận cử lực lượng hỗ trợ. Ban chỉ huy Công an quận 9 đã cử Tổ công tác Đội CSTT- phản ứng nhanh, Công an hình sự với Công an phường tiến hành khống chế đối tượng. 

Lúc này, Long càng tỏ ra manh động, dùng mã tấu và cây inox chống trả lại lực lượng đang làm nhiệm vụ rồi bỏ chạy vào bên trong tiệm hớt tóc của anh Trần Minh Sang ở gần đó dùng dây điện cột trái cửa lại. Bên trong tiệm hớt tóc, Long cầm cây lê đập phá điên cuồng.

Để không ai có thể tiếp cận hiện trường, Long giật hết dây điện của các máy làm tóc ra cắm điện rồi xả nước tràn ra hết nền nhà để dẫn điện rồi la hét đe dọa, ai vào sẽ bị điện giật chết. 

Do phát hiện kịp thời nên chủ khu nhà trọ này đã cúp cầu dao tổng của dãy nhà trọ. Lúc này, bên trong Long đã leo lên gác lửng, đạp đổ cầu thang rồi ngồi cố thủ. 

Từ trên gác, nhìn thấy ai định xông vào là Long ném mảnh kính bể qua cửa sổ khiến không ai có thể tiếp cận. Đồng chí Ngô Thanh Tuấn - Cảnh sát phòng chống tội phạm của Công an phường đã bị Long ném trúng vào gáy bị thương, máu chảy ướt cả áo.

Sau hơn 30 phút dùng loa vận động Long đầu hàng không kết quả, đích thân Thượng tá Trịnh Văn Sâm - Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - đã yêu cầu Long để ông đi tay không vào nhà nói chuyện “phải trái”. 

Long đồng ý. Sau đó, đồng chí Sâm đã đưa lại súng cho đồng nghiệp giữ và đi tay không vào nhà. Bằng lời lẽ thuyết phục, đồng chí Sâm đã dụ được Long quy hàng.

Ngay sau đó, Thượng tá Sâm dựng cầu thang gỗ cho gã từ từ bước xuống. Khi Long còn khoảng 5 nấc thang nữa là xuống tầng trệt, đồng chí Sâm đã nhanh chóng đoạt cây mã tấu đối tượng đang cầm trên tay rồi nhẹ nhàng khoác vai y dẫn ra ngoài. 

Giữ lời hứa “không được còng tay và cho gặp vợ con”, ngay sau đó đồng chí Sâm đã dùng xe honda chở Long về trụ sở Công an quận. Tại trụ sở Công an quận, Long được gặp vợ con như đã hứa.

Vụ việc diễn ra đã khiến hàng trăm người dân hiếu kỳ đến xem khiến giao thông khu vực này ách tắc gần 2 giờ đồng hồ. Ngoài 2 người bị thương, theo ước tính của chủ tiệm hớt tóc, tài sản trong nhà bị thiệt hại ước tính hàng chục triệu đồng. 

Theo anh Ngọc, chủ quán cà phê, căn nhà mà anh đang sở hữu trước đây là của Long nhưng y đã bán lại nhiều năm nay nhưng mỗi khi say xỉn, Long thường hay đến kiếm cớ gây sự.

Theo cand.com.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.