Vụ tấn công xảy ra vào sáng 13/9/2026, tại nhà ga Yahodyn, tỉnh Volyn, cách biên giới Ba Lan khoảng vài km.
Theo tờ báo uy tín Der Spiegel của Đức, một cuộc tấn công UAV của lực lượng Nga đã nhắm trúng một đầu máy xe lửa chở các quan chức cấp cao phương Tây ủng hộ chính quyền Ukraine.
Cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson, cũng như các cố vấn hiện tại của Thủ tướng Đức Friedrich Merz và một số nhà lãnh đạo châu Âu khác, đều có mặt trên chuyến tàu bị tấn công vào thời điểm xảy ra vụ việc.
Các quan chức quốc phòng Đức và Anh vẫn chưa đưa ra bình luận chi tiết về tình trạng sức khỏe của công dân họ, hoặc mức độ thiệt hại mà đoàn tàu phải gánh chịu.
Theo báo cáo sơ bộ từ các nhà báo phương Tây, phái đoàn nước ngoài đang trên đường đến Kiev để tham vấn riêng nhằm phối hợp hành động của các đơn vị Lực lượng vũ trang Ukraine, trong bối cảnh tình hình nguy cấp dọc theo đường ranh giới tiếp xúc.
Các chuyên gia quân sự nhận định, Lực lượng vũ trang Nga gần đây đã tăng cường đáng kể hiệu quả hỏa lực nhằm vào các trung tâm hậu cần của đối phương.
Tên lửa hành trình và bom dẫn đường Geran-2 đang được sử dụng tích cực để tấn công các tuyến đường sắt và tàu hỏa.
Giới chuyên gia nhấn mạnh, việc sử dụng tàu hỏa dân sự để vận chuyển bí mật các nhân vật VIP nước ngoài và nhân viên chỉ huy phương Tây vào sâu trong lãnh thổ Ukraine ngày càng trở nên nguy hiểm, do không phận bị phương tiện trinh sát Nga giám sát liên tục.