Một du khách bị cho là “thiếu hiểu biết” đã bị voi giẫm đạp sau khi cố chụp ảnh selfie với con vật. Đoạn video cho thấy con vật khổng lồ lao tới khi người đàn ông bỏ chạy thục mạng ở tây nam Ấn Độ cuối tuần qua.
Du khách tên là R. Basavaraju được cho là đã xâm nhập vào khu rừng gần một ngôi đền trước khi chạm trán con voi.
Một video về vụ việc do khách tham quan quay tại một khu bảo tồn ở bang Karnataka đã xuất hiện trên mạng. Cảnh quay cho thấy con voi đứng bên vệ đường rồi bất ngờ giương vòi, lao băng qua đường trước mũi một chiếc ô tô đang chạy — truy đuổi người đàn ông.
Ông Basavaraju quay đầu bỏ chạy vào làn đường đông đúc. Tuy nhiên, ông ngã sấp mặt xuống mặt đường và con voi đuổi kịp.
Con vật khổng lồ giẫm lên ông nhiều lần. Con voi đứng chắn phía trên du khách rồi bỏ đi — tạo cơ hội để người này đứng dậy và chạy thoát đến nơi an toàn.
Kỳ diệu là người đàn ông sống sót, nhưng được đưa tới bệnh viện với thương tích nặng.

Theo lời một nhân chứng là ông Daniel Osorio, con voi đang ăn cà rốt bên vệ đường thì du khách tiến lại gần để chụp ảnh selfie. Con voi bị kích động bởi ánh chớp sáng đột ngột và tấn công người đàn ông.
Ông Daniel Osorio nói: “Sự cố này là lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng phải tuân thủ các quy định của khu bảo tồn thiên nhiên và để những người có thẩm quyền được đào tạo xử lý các tình huống như vậy, không phải người đi bộ.”
Ông Basavaraju bị phạt 25.000 rupee (khoảng 7,5 triệu VND) và bị yêu cầu quay video nhận lỗi về hành vi của mình. Trong clip, ông nói hành vi của ông xuất phát từ việc thiếu hiểu biết về quy tắc an toàn khi tiếp cận động vật hoang dã.
Cơ quan Lâm nghiệp cho biết: “Những màn liều lĩnh như vậy không chỉ đe dọa tính mạng con người mà còn kích động hành vi không thể đoán định và nguy hiểm của động vật.”
Ấn Độ hiện có ít nhất 30.000 cá thể voi hoang dã — nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác.