Khánh thành thư viện hiện đại khối tiểu học đầu tiên tại TPHCM

GD&TĐ - Sáng 24/2, Trường TH Lạc Long Quân (Quận 11) sẽ khánh thành thư viện hiện đại “5 trong 1” đầu tiên của khối tiểu học tại TPHCM dưới sự tài trợ của Quỹ Hỗ trợ phát triển giáo dục (EDF) . 

Mô hình Thư viện mới
Mô hình Thư viện mới

Cô Nguyễn Thị Kim Hương - Hiệu trưởng - cho biết: Thư viện mới rộng 250 m2, được chia làm 3 khu với thiết kế, sắp xếp từng khu vực như: thư viện, phòng học Tiếng Anh, phòng chiếu phim, phòng tư vấn tâm lý, phòng triển lãm và sử dụng nhạc cụ dân tộc, sân khấu hoá thông qua từng câu truyện.

“Thư viện trường học ngày nay được xem như “trái tim của nhà trường” chứ không đơn thuần là một kho sách hay chỉ là nơi đến để đọc sách một cách giản đơn.

 Đây là nơi hội tụ những tinh hoa của nhân loại, nơi hình thành nhân cách, bồi dưỡng tâm hồn và giáo dục kĩ năng sống cho học sinh. Muốn làm được như vậy, nhà trường ấp ủ mong muốn xây dựng thư viện theo mô hình Thư viện hiện đại.

Mục đích xây dựng thư viện hiện đại là để hướng đến việc: Nâng cao thư viện chuẩn. Áp dụng phương pháp của các nước phát triển. Phát huy công suất thư viện hiện đại”- Cô Hương chia sẻ.

Cô phân tích thêm, nếu xây dựng thư viện theo hướng đúng chuẩn thì chúng ta chỉ dừng ở bước cung cấp thông tin là chính, còn trẻ đọc gì, biết gì chúng ta ít quan tâm, mang tính chất một chiều. 

Nay xây dựng thư viện theo hướng hiện đại, ta hiểu được trẻ đọc như thế nào, xử lí tình huống của từng mẩu chuyện ra sao, mang tính chất hai chiều.

Đây là một trong những yếu tố giúp trẻ rèn luyện các kĩ năng : kĩ năng thích ứng, kĩ năng xử lí, kĩ năng rèn luyện bản thân - ta gọi là giáo dục kĩ năng sống thông qua văn hoá đọc. Đấy là điều mà chúng tôi mong muốn hướng tới.

“ Một niềm tin chắc chắn rằng khi thư viện mới khánh thành sẽ nâng tầm vóc Trường Tiểu học Lạc Long Quân Quận 11 lên một bước đáng kể. Đây cũng sẽ là điểm hẹn gặp gỡ của nhiều GV, PH và HS trong và ngoài nhà trường, góp phần vun bồi tình cảm yêu trường, mến lớp nhiều hơn nữa” - Cô Hương nói.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ