Chào năm học mới 2025 - 2026

Khai giảng trực tuyến: Dấu ấn đổi mới trong kỷ nguyên vươn mình

GD&TĐ - Năm học 2025 - 2026 mở màn bằng lễ khai giảng trực tuyến toàn quốc, kết nối hàng triệu học sinh từ Lũng Cú (Tuyên Quang) đến Đất Mũi (Cà Mau) với điểm cầu Trung ương và sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Lễ khai giảng năm học 2024 - 2025 tại Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng (TP Cần Thơ). Ảnh: Thành Thật
Lễ khai giảng năm học 2024 - 2025 tại Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng (TP Cần Thơ). Ảnh: Thành Thật

Hình thức mới không chỉ bảo đảm trang nghiêm, lan tỏa rộng, mà còn khơi dậy khát vọng đổi thay trong giáo dục, thúc đẩy nhà trường, thầy cô chủ động chuyển đổi số, tiếp thêm động lực học tập cho học sinh.

Niềm vui của thầy trò mọi miền đất nước

Năm học 2025 - 2026 còn mang ý nghĩa đặc biệt khi gắn với kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục. Đây là dịp để thầy trò vùng cao hòa chung niềm vui với cả nước trong khoảnh khắc trang nghiêm đầu năm học. Để tiếp thêm động lực cho học sinh khó khăn, UBND xã Tuy Phước cũng phối hợp với nhiều tổ chức, đơn vị trao hàng trăm suất quà. Hội đồng hương Quy Nhơn đã gửi 42 suất quà gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm, trong khi Ngân hàng Agribank Tuy Phước tặng 180 suất quà, trị giá 500.000 đồng/suất cho học sinh nghèo vượt khó. “Hy vọng những phần quà này sẽ giúp các em đủ đầy hơn khi bước vào năm học mới, tiếp thêm nghị lực để vươn lên”, ông Thuận chia sẻ.

Sau kỳ nghỉ hè, hàng nghìn học sinh tỉnh Hưng Yên háo hức chờ đón ngày khai giảng năm học mới. Không khí chuẩn bị đã rộn ràng khắp các nhà trường, từ trang trí sân trường, lớp học khang trang, sạch đẹp đến tập luyện các tiết mục văn nghệ… tất cả sẵn sàng cho ngày hội của toàn ngành Giáo dục.

Thầy Nguyễn Văn Chiến - giáo viên phụ trách Đội, Trường Tiểu học Thụy Phong (Nam Thụy Anh, Hưng Yên), cho biết: “Lễ khai giảng năm nay mang ý nghĩa lớn khi gắn với 80 năm truyền thống ngành Giáo dục Việt Nam. Học sinh được hòa mình vào không khí khai giảng cùng hàng triệu bạn bè trên cả nước, cùng thực hiện nghi thức, cùng hát Quốc ca. Chúng tôi mong muốn các em cảm nhận lễ khai giảng thực sự là ngày hội, để thêm yêu trường, lớp”.

Ông Nguyễn Văn Chanh - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thụy Phong, cho biết ngay từ giữa tháng 8, nhà trường đã lên kế hoạch chi tiết, phân công nhiệm vụ cho từng giáo viên, đoàn thể, từ trang trí sân trường, tập duyệt văn nghệ đến tu sửa cơ sở vật chất. “Năm nay, lễ khai giảng vừa tổ chức trực tiếp tại sân trường, vừa kết nối trực tuyến với các điểm cầu cả nước. Đây chắc chắn sẽ là kỷ niệm sâu sắc, khác biệt đối với thầy và trò”, ông Chanh nói.

Đánh giá về cách tổ chức mới, ông Nguyễn Ngọc Minh - Giám đốc Trung tâm GDNN - GDTX Phù Cừ (Hưng Yên), nhận xét: “Khai giảng năm nay đặc biệt khi toàn ngành Giáo dục chung nhịp đập trong một chương trình trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc. Đây là hình thức đổi mới, vừa giữ được sự trang nghiêm, ý nghĩa truyền thống, vừa lan tỏa mạnh mẽ. Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ cơ sở vật chất, đường truyền đến kịch bản, để buổi lễ diễn ra an toàn, trang trọng và để lại ấn tượng đẹp”.

Những ngày cận kề khai giảng, Trường Mầm non Đăk Rơ Ông (Đăk Tờ Kan, Quảng Ngãi) trở nên nhộn nhịp hơn thường lệ. Cô giáo Đỗ Thị Lan Hương tất bật chuẩn bị lá cờ đỏ sao vàng, những bộ trang phục truyền thống cho 28 em nhỏ 4 tuổi. Trong không khí rộn ràng ấy, cô trò cùng mong chờ khoảnh khắc khai trường để khoe sắc và hòa chung niềm vui ngày hội của toàn ngành. “Năm nay, khai giảng đổi mới, cô trò đều háo hức. Chúng tôi còn hái thêm vài nhành hoa dại để gửi gắm niềm vui đến bạn bè khắp nơi”, cô Hương chia sẻ.

Trong căn nhà nhỏ, em Y Kiều Phương (5 tuổi, xã Đăk Tờ Kan, Quảng Ngãi) vuốt ve bộ váy truyền thống rồi cẩn thận cất vào tủ. Em hồn nhiên kể: “Em nhờ mẹ giặt sạch để ngày khai giảng mặc cho thật đẹp. Em rất mong chờ vì được mặc đồ mới và gặp thầy cô, bạn bè”.

Không khí chuẩn bị cũng sôi nổi tại Trường Tiểu học Bế Văn Đàn (xã Pờ Y, Quảng Ngãi). Thầy trò cùng trang trí lớp học, chỉnh trang sân trường và thử nghiệm đường truyền cho buổi lễ trực tuyến. Từ giữa tháng 8, học sinh đã tựu trường, đặc biệt là học sinh lớp 1 tham gia “2 tuần 0” - khoảng thời gian để làm quen với thầy cô, bạn bè, nội quy và nền nếp học tập mới. Các em cũng tập hát Quốc ca, chào cờ để không còn bỡ ngỡ trong ngày khai giảng chính thức.

Ông Nguyễn Văn Đại - Hiệu trưởng nhà trường, cho biết lễ khai giảng sẽ diễn ra gọn nhẹ trong khoảng 40 phút, nhưng vẫn có văn nghệ, trò chơi để tạo không khí gần gũi, vui tươi. Ông xúc động nhớ lại: “Thời Covid-19, chúng tôi từng khai giảng trực tuyến, chỉ gói gọn trong phạm vi từng lớp qua màn hình nhỏ. Lần này thì khác, thầy trò háo hức hơn nhiều vì kết nối cùng hàng triệu học sinh cả nước, được nghe lời chúc từ Tổng Bí thư Tô Lâm. Không khí ấy thật thiêng liêng”.

Niềm vui khai trường không chỉ ở Quảng Ngãi. Tại Gia Lai, nhiều địa phương cũng tất bật chuẩn bị. UBND xã Tuy Phước đã chỉ đạo 18 trường từ bậc mầm non đến THCS, với hơn 13.000 học sinh, dọn dẹp trường lớp, trang trí khánh tiết và kiểm tra đường truyền sẵn sàng cho lễ khai giảng đặc biệt.

Ông Thái Văn Thuận - Phó Chủ tịch UBND xã Tuy Phước, cho biết: “Trong khung giờ 7 - 8 giờ sáng 5/9, các trường tổ chức hoạt động riêng để gặp gỡ, chia sẻ cùng học sinh và phụ huynh. Từ 8 - 9 giờ 30 phút sẽ tiếp sóng trực tiếp lễ khai giảng toàn quốc. Chúng tôi đã chuẩn bị tivi, máy chiếu và đường truyền kỹ thuật để buổi lễ diễn ra thuận lợi, tràn đầy niềm vui”.

khai-giang-truc-tuyen-3.jpg
Cô giáo Lê Thị Ly Khơ cùng học sinh. Ảnh: NVCC

Cảm xúc tự hào nơi cực Nam của Tổ quốc

Những ngày cuối tháng 8, các trường học trên địa bàn tỉnh Cà Mau tất bật chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học 2025 - 2026. Từ vùng sâu, xa đến trung tâm thành phố, đâu đâu cũng thấy thầy trò hối hả dọn dẹp, trang trí, kiểm tra cơ sở vật chất và đường truyền để sẵn sàng cho một lễ khai giảng nhiều đổi mới, gắn với kỷ niệm 80 năm ngành Giáo dục.

Tại Trường THPT Viên An (Đất Mũi, Cà Mau), cơ sở vật chất còn hạn chế, đường đến trường của nhiều học sinh gặp khó khăn. Ông Bùi Phúc Xuân - Phó Hiệu trưởng phụ trách trường, cho biết: “Những ngày qua, tập thể cán bộ, giáo viên khẩn trương chỉnh trang cảnh quan, vệ sinh môi trường và chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho khai giảng.

Năm nay, trường tuyển sinh hơn 1.000 học sinh, chúng tôi đã thông báo đến từng phụ huynh, học sinh để tham dự. Ngay cả các em đi lại bằng đò cũng được tạo điều kiện dự lễ khai giảng. Về cơ sở vật chất, nhà trường tận dụng thiết bị hiện có, lựa chọn nhà mạng phù hợp để đảm bảo đường truyền ổn định, giúp cán bộ, giáo viên, học sinh theo dõi đầy đủ nội dung buổi lễ”.

Trong khi đó, Trường THPT Cái Nước (Cái Nước, Cà Mau) với hơn 2.300 học sinh, 54 lớp, cũng đã chuẩn bị chu đáo. Hiệu trưởng Ngô Thanh Vũ cho hay: “Khai giảng sẽ diễn ra trong khuôn viên trường, tất cả cán bộ, giáo viên, học sinh đều tham dự. Trước khi bước vào chương trình trực tuyến của Bộ GD&ĐT, trường sẽ tổ chức lễ chào đón học sinh lớp 10. Chúng tôi đã bố trí 4 tivi màn hình lớn, hệ thống âm thanh, Internet đầy đủ. Nếu thời tiết xấu, học sinh sẽ dự lễ tại từng phòng học đã được lắp đặt tivi kết nối Internet, đảm bảo thuận lợi và liên tục”.

Không khí tương tự cũng diễn ra tại Trường Tiểu học Phong Phú B (phường Láng Tròn). Hiệu trưởng Nguyễn Phúc Lộng chia sẻ: “Khai giảng năm nay thật sự đặc biệt, trong bối cảnh đất nước đổi mới, vận hành mô hình chính quyền 2 cấp. Tập thể nhà trường rất hào hứng, nỗ lực chuẩn bị mọi điều kiện để cán bộ, giáo viên, học sinh được trực tiếp lắng nghe phát biểu chỉ đạo và tiếng trống khai giảng từ Tổng Bí thư”.

Ở Trường THCS Võ Thị Sáu (phường Bạc Liêu, Cà Mau), thầy Hồ Thanh Tùng, một giáo viên trẻ, bày tỏ: “Hình thức khai giảng kết hợp trực tiếp và trực tuyến cho thấy sự hiện đại, đồng bộ, giúp thầy trò cả nước hòa nhịp trong ngày hội toàn ngành. Với tôi, đây là dịp kết nối tinh thần, gắn kết hàng triệu trái tim vì sự nghiệp trồng người. Tôi sẽ không ngừng đổi mới, ứng dụng công nghệ vào giảng dạy để khơi dậy niềm say mê học tập cho các em”.

khai-giang-truc-tuyen-2.jpg
Cô trò Trường Tiểu học Bế Văn Đàn (Pờ Y, Quảng Ngãi). Ảnh: Dung Nguyễn

Chuẩn bị kỹ lưỡng

Trong ký ức của nhiều thế hệ, lễ khai giảng luôn gắn với sân trường rợp cờ hoa, tiếng trống ngân vang và ánh mắt háo hức của học trò. Năm nay, hình ảnh quen thuộc ấy được khoác thêm một diện mạo mới là hàng triệu học sinh trên khắp mọi miền đất nước cùng hòa chung không khí khai giảng qua màn hình trực tuyến, với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

“Học sinh rất vui mừng, háo hức bởi đây không chỉ đơn thuần là buổi lễ ở sân trường quen thuộc, mà còn là khoảnh khắc cả triệu học sinh trên mọi miền đất nước chung niềm vui chào năm học mới. Cảm giác được ‘gặp’ lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong ngày khai giảng khiến các em thấy mình được quan tâm, đồng hành, từ đó có thêm động lực để học tập”, cô Lê Thị Ly Khơ - giáo viên Trường THCS Đồng Khởi (Phú Thạnh, TPHCM) chia sẻ.

Theo cô Khơ, điểm khác biệt lớn nhất của hình thức này chính là tinh thần kết nối. “Dù ở bất cứ đâu, các em đều cảm nhận rõ mình đang bước vào năm học mới cùng với hàng triệu bạn bè. Hình thức mới không chỉ mở ra cánh cửa kết nối, mà còn cho thấy giáo dục luôn ở trung tâm của sự quan tâm xã hội”, cô nói.

Theo chia sẻ của nhiều thầy cô, lễ khai giảng trực tuyến đã vượt lên nghi thức truyền thống để nuôi dưỡng tinh thần đoàn kết, giúp học sinh nhận ra mình là một phần của cộng đồng học tập lớn. Với giáo viên, đây cũng là lời nhắc nhở về trách nhiệm đồng hành cùng đổi mới, để mỗi giờ dạy góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước. “Trong bối cảnh đất nước sau sáp nhập đang vươn mình mạnh mẽ, tôi hy vọng học sinh sẽ nhận ra bài học lớn: Hội nhập và đổi mới không chỉ là chủ trương, mà còn trở thành hành trình của cả dân tộc và học sinh hôm nay là những người tiếp bước”, cô Khơ nhấn mạnh.

Đại diện Ban giám hiệu Trường THCS Đồng Khởi cho biết, về cơ sở vật chất, nhà trường đã kiểm tra kỹ lưỡng hệ thống đường truyền, thiết bị trình chiếu, âm thanh và hình ảnh nhiều lần. Đồng thời, trường cũng chuẩn bị màn hình LED nhằm tạo không gian sinh động, giúp học sinh theo dõi buổi lễ một cách trực quan và hứng khởi hơn. Giáo viên chủ nhiệm được tập huấn để hướng dẫn học sinh tham gia đúng quy định, phụ huynh được thông tin để phối hợp chặt chẽ cùng nhà trường.

“Chúng tôi mong muốn học sinh có được tâm thế sẵn sàng và hiểu rằng đây là sự kiện lớn mang tầm quốc gia, mỗi em là một phần quan trọng trong đó. Học sinh sẽ cảm nhận rõ niềm tự hào và trách nhiệm của mình; giáo viên thấy được trân trọng và đồng hành, toàn xã hội sẽ cùng nhau chung tay vun đắp cho thế hệ tương lai”, đại diện nhà trường nhấn mạnh.

Ý nghĩa sâu xa nhất của lễ khai giảng trực tuyến theo cô Khơ đúc kết chính là sự kết nối trong đổi mới giáo dục. Một buổi lễ có sự tham gia của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và toàn thể học sinh cả nước không chỉ khích lệ tinh thần, mà còn khẳng định: Giáo dục là ưu tiên hàng đầu, nền tảng bền vững cho sự phát triển đất nước.

Sự háo hức về lễ khai giảng đổi mới cũng lan tỏa đến từng học sinh. Nguyễn Trúc Anh - học sinh Trường THPT Hồ Thị Kỷ (An Xuyên, Cà Mau), bày tỏ: “Em rất mong đến ngày khai giảng để gặp thầy cô, bạn bè và được chứng kiến lễ khai giảng đặc biệt. Năm nay, học sinh sẽ được nghe Bộ trưởng đọc diễn văn, đồng thời lắng nghe phát biểu và tiếng trống khai trường từ lãnh đạo Đảng qua truyền hình trực tiếp. Đây là điều chưa từng có, tạo thêm động lực để chúng em phấn đấu học tập tốt hơn”.

Ở nhiều địa phương, công tác chuẩn bị được triển khai đồng bộ, bảo đảm cho ngày hội toàn ngành thêm phần trang trọng, ý nghĩa và an toàn. Tại Hưng Yên, bà Hà Thị Thu Phương - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT, cho biết sở đã ban hành công văn hướng dẫn các trường, trung tâm giáo dục tổ chức lễ khai giảng gắn với kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục (nay là Bộ GD&ĐT). Theo kế hoạch, tất cả cơ sở giáo dục trong tỉnh sẽ khai giảng đồng thời với chương trình tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, thông qua kết nối trực tuyến hoặc theo dõi qua truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1.

Các trường được yêu cầu chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, đường truyền kỹ thuật; thực hiện nghi thức chào cờ, hát Quốc ca cùng thời điểm với điểm cầu Trung ương. Đồng thời, mỗi đơn vị phải có phương án ứng phó khi thời tiết bất lợi, bảo đảm an toàn giao thông, điện lưới, an ninh trật tự trong suốt quá trình tổ chức.

“Lễ khai giảng năm học 2025 - 2026 có ý nghĩa đặc biệt, gắn với 80 năm truyền thống ngành Giáo dục. Đây là dịp để toàn ngành nhìn lại chặng đường xây dựng và phát triển nền giáo dục Việt Nam, đồng thời thể hiện tinh thần hội nhập, hiện đại, gắn kết toàn ngành”, bà Phương nhấn mạnh.

Tại Cà Mau, sở GD&ĐT đã ban hành văn bản yêu cầu các cơ sở giáo dục tổ chức lễ khai giảng năm học mới gắn với Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ GD&ĐT. Theo đó, lễ khai giảng được tổ chức trang trọng, ý nghĩa, thiết thực nhưng tiết kiệm, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn ngành và xã hội.

Ông Lê Hoàng Dự - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Cà Mau, cho biết ngành Giáo dục địa phương đã chuẩn bị đầy đủ điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị và đường truyền phục vụ kết nối trực tuyến; đồng thời xây dựng các phương án dự phòng khả thi trong trường hợp mất điện hoặc thời tiết xấu. Công tác đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự và phòng chống cháy nổ được đặc biệt chú trọng.

“Các hoạt động do cơ sở giáo dục tổ chức sẽ diễn ra gọn nhẹ, kết thúc trước 8 giờ. Từ 8 giờ đến 9 giờ 30 phút, tất cả đại biểu, thầy, cô giáo và học sinh, sinh viên sẽ tham dự đầy đủ nội dung chương trình do Bộ GD&ĐT tổ chức”, ông Dự nhấn mạnh.

Nhà giáo Ưu tú Chu Xuân Thành - nguyên Trưởng phòng Giáo dục Trung học, Sở GD&ĐT TPHCM, nhấn mạnh: “Đất nước bước vào thời đại mới, không chỉ ở việc sáp nhập, tinh gọn bộ máy mà còn ở đổi mới tư duy. Các thế hệ học sinh hôm nay không đơn thuần là tiếp nối tri thức, mà còn là nguồn lực trí tuệ và tinh thần, mang trong mình sứ mệnh góp phần kiến tạo một Việt Nam hùng cường, văn minh và hội nhập”.

Theo ông Thành, để khơi dậy khát vọng ấy, đội ngũ làm giáo dục - từ giáo viên đến cán bộ quản lý - phải tiên phong bằng sự tự đổi mới. “Chỉ khi người thầy thay đổi, biết truyền cảm hứng, thì mới có thể thắp lửa sáng tạo và khát vọng cống hiến nơi thế hệ trẻ”, ông cho biết.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ