Cán bộ giảng viên Trường ĐH Mở Hà Nội ủng hộ Quỹ phòng, chống Covid-19

GD&TĐ - Ngày 4/6, Trường ĐH Mở Hà Nội tổ chức tiếp nhận đóng góp của cán bộ, giảng viên ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Cán bộ, giảng viên quyên góp ủng hộ
Cán bộ, giảng viên quyên góp ủng hộ

Trong ngày đầu tiên tiếp nhận, đã có gần 160 triệu đồng được quyên góp từ cán bộ, giảng viên nhà trường.

Trước đó Trường ĐH Mở Hà Nội đã trao 100 triệu đồng vào Quỹ phòng chống Covid-19 thông qua Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và 3 lần bàn giao khu ký túc xá sinh viên với 350 chỗ ở để làm khu cách ly y tế.

Bên cạnh đó, nhà trường đã dành gần 1 tỷ đồng để hỗ trợ cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch bệnh.

PGS.TS Nguyễn Thị Nhung – Hiệu trưởng nhà trường đến tận nơi trao quà cho sinh viên trong đợt dịch trước
PGS.TS Nguyễn Thị Nhung – Hiệu trưởng nhà trường đến tận nơi trao quà cho sinh viên trong đợt dịch trước

PGS.TS Nguyễn Mai Hương - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường nhấn mạnh, ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 là trách nhiệm của mỗi cán bộ, giảng viên, góp phần cùng cả nước vượt qua đại dịch. Riêng đối với những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vì dịch bệnh, nhà trường đã, đang và sẽ có giải pháp hỗ trợ nhằm “không ai bị bỏ lại phía sau”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh hoạ: ITN.

Sang sông!

GD&TĐ - Bài thơ “Sang sông!” của tác giả Quản Minh Cường mang một nỗi buồn lặng, không ồn ào mà thấm dần, như con nước giữa dòng – chảy đi, không thể níu, nhưng cũng chẳng thể quên.

Ở ngôi trường nội trú cách nhà hơn 100 cây số, Bảo Ngọc luôn phấn đấu để vươn lên trong học tập.

Cô học trò người Dao mở lối tương lai

GD&TĐ - Sinh ra và lớn lên ở vùng biên giới đặc biệt khó khăn của tỉnh Hà Tĩnh, Trần Bảo Ngọc, nữ sinh người Dao, đã vượt qua những biến cố gia đình và thiếu thốn chồng chất để bền bỉ theo đuổi con chữ.

Gia Hân tặng áo khoác màu hồng cho bạn Thuận Lan. Ảnh: NVCC

Gieo mầm yêu thương từ điều bình dị

GD&TĐ - Giáo dục lòng nhân ái không nhất thiết phải bắt đầu từ những bài giảng lớn lao, mà đôi khi được gieo mầm từ những điều rất bình dị trong đời sống học đường.