Kẻ đánh thuốc gây mê cướp tài sản bị bắt sau 7 năm trốn chạy

GD&TĐ - Cơ quan công an đã bắt giữ thành công kẻ có hành vi đánh thuốc gây mê cướp tài sản bị bắt sau 7 năm trốn chạy.

Nguyễn Huỳnh Ngọc Minh Hạnh bị bắt giữ sau nhiều năm lẩn trốn.
Nguyễn Huỳnh Ngọc Minh Hạnh bị bắt giữ sau nhiều năm lẩn trốn.

Mới đây, tại Cửa khẩu Lý Vạn (tỉnh Cao Bằng), Công an TP. Hà Tiên phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kiên Giang, Công an tỉnh Cao Bằng và Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an tiếp nhận đối tượng Nguyễn Huỳnh Ngọc Minh Hạnh (SN 1980, trú tổ 10, khu vực 2, phường Hưng Phú, quận Cái Răng, Cần Thơ.

Đây là đối tượng bị truy nã theo Quyết định truy nã số 01 ngày 26/4/2016 của Công an thị xã Hà Tiên nay là TP. Hà Tiên về tội Cướp tài sản. Đối tượng Hạnh bị Công an Trung Quốc bắt giữ và trao trả cho Công an Việt Nam.

Trước đó, khoảng 21h ngày 22/10/2015, Hạnh đến gặp chị Phạm Thị Miền (thường trú khu phố 5, phường Bình San, thị xã Hà Tiên - nay là TP. Hà Tiên) để xin việc làm.

Để thực hiện hành vi phạm tội, Hạnh tự nấu ăn rồi lợi dụng lúc chị Miền không chú ý, mất cảnh giác, đối tượng Hạnh bỏ thuốc mê vào thức ăn.

Sau khi ăn xong, chị Miền và anh Nguyễn Tấn Bửu (là bạn chị Miền) cảm thấy buồn ngủ. Lợi dụng lúc chị Miền và anh Bửu ngủ, đối tượng Hạnh đã lấy 1 bộ vòng simen vàng 18K trọng lượng 1 lượng, 1 chiếc nhẫn vàng 18K trọng lượng 1,3 chỉ (tất cả tài sản trên đeo trên tay của chị Miền, anh Bửu); 5 điện thoại di động, 1 máy tính bảng và 5 triệu đồng. Tổng tài sản thiệt hại gần 45 triệu đồng.

Sau khi gây án đối tượng Hạnh bỏ trốn di chuyển qua nhiều địa phương và xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc cho đến nay thì bị bắt giữ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Khen thưởng “Sinh viên, học viên Lào - Campuchia tiêu biểu TPHCM” năm 2025. Ảnh: N.T

Sinh viên quốc tế lan tỏa hữu nghị

GD&TĐ - Dù đối mặt với rào cản ngôn ngữ và áp lực học tập lớn, nhiều sinh viên Lào, Campuchia nỗ lực vươn lên, đạt thành tích học tập ấn tượng.

Học sinh lớp 11A3, Trường THPT Nghi Lộc 2 (Phúc Lộc, Nghệ An) tự tay làm trại kỷ niệm 60 năm thành lập trường. Ảnh: NVCC

Giáo dục không phải là 'làm thay'

GD&TĐ - Giáo dục chính là hành trình để học trò “trở thành chính mình”, chứ không phải bản sao của bất kỳ điều gì người lớn mong muốn.

Nam sinh Võ Thành Nhân.

Nam sinh viết tương lai bằng ánh sáng tri thức

GD&TĐ - Sinh ra, lớn lên giữa muôn vàn thiếu thốn, đôi mắt cũng không sáng như bạn bè cùng trang lứa nhưng Võ Thành Nhân (SN 2004, xã Thăng Điền, TP Đà Nẵng) không để số phận định đoạt tương lai mình.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov.

Hòa bình đang đến rất gần

GD&TĐ -Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cho biết, đã có tiến triển lớn trong việc đạt được một thỏa thuận hòa bình cho cuộc xung đột ở Ukraine.