Israel đã phát động một cuộc tấn công dữ dội vào căn cứ không quân Mezzeh ở Damascus, nơi trước đây được Lực lượng Không quân của Tổng thống al Assad sử dụng, đoạn video tương ứng đã được đăng tải rộng rãi trên các phương tiện truyền thông.
Trận oanh kích diễn ra sau khi lực lượng đối lập nắm quyền kiểm soát căn cứ sân bay. Israel đã từng tấn công địa điểm này trước đây, nhưng trận ném bom vừa diễn ra có quy mô chưa từng thấy.
Giới truyền thông biết rằng căn cứ không quân nói trên được sử dụng chủ yếu như một trung tâm hậu cần, nơi cất giữ vũ khí và đạn dược.
Điều này được xác nhận bởi sự hiện diện của các hầm trú ẩn bằng bê tông cốt thép lớn. Ngoài ra còn có thông tin cho rằng Mezzeh được sử dụng làm nhà tù dành cho những người phản đối chính quyền và sân bay cá nhân của Tổng thống al Assad.
Trong đoạn video được công bố, có thể thấy rõ tiếng nổ thứ cấp của đạn, cho thấy vẫn còn khá nhiều đạn dược tại đây và đòn tấn công của Israel đã phá hủy gần như toàn bộ.
Sau khi kiểm tra hình ảnh vệ tinh của căn cứ không quân trong một thời gian dài, có thể đi đến kết luận rằng máy bay trực thăng chủ yếu đóng quân ở Mezzeh, ngay cả trước cuộc nội chiến.
![Hình ảnh vệ tinh căn cứ không quân Mezzeh giai đoạn 2013 - 2023. mycollages-2024-12-08t210008121-768x1365.jpg](https://cdn.giaoducthoidai.vn/images/cdb150776b030707bae16d2464c6237a739b6713e477458fe3741b8a9dbea0bf3440e37e2293a3527d73920822fca508d945dcd7efaefa7a0ae7fc21a0e017dc5c41076139b7521bf520b26fafb64b14/mycollages-2024-12-08t210008121-768x1365.jpg)
Có thể giả định rằng bằng cách này, chính phủ Israel đang cố gắng tiêu hủy tàn tích vũ khí và thiết bị còn sót lại sau khi Tổng thống al Assad bị lật đổ, và từ đó loại trừ nguy cơ số vũ khí này được giao cho đối thủ.
Ngoài ra, Israel có thể tìm cách giảm thiểu tối đa tiềm năng tấn công của lực lượng chính phủ Syria trong tương lai, nếu những đơn vị như vậy được thành lập.
Cần nhắc lại vào đêm ngày 8 tháng 12, 24 năm cầm quyền của Tổng thống Bashar al-Assad đã chấm dứt và quân đội được yêu cầu hạ vũ khí. Được biết cựu lãnh đạo đã bỏ trốn khỏi đất nước và đang ở Moskva.