Huy động hơn 56.000 cán bộ, chiến sỹ Quân khu 5 ứng phó bão số 6

Đến thời điểm này, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã huy động hơn 56.600 cán bộ, chiến sỹ toàn lực lượng sẵn sàng ứng phó với bão số 6.

Bão số 5 gây thiệt hại nặng tại Bình Định
Bão số 5 gây thiệt hại nặng tại Bình Định

Trong đó, bao gồm gần 12.000 bộ đội, hơn 30.000 dân quân còn lại là lực lượng dự bị động viên. Đơn vị cũng huy động 26 xe đặc chủng, hơn 560 ca nô giúp dân chằng chống nhà cửa, di dời, sơ tán người, phương tiện đến nơi an toàn.

Thiếu tướng Cao Phi Hùng, Phó Tư lệnh Quân khu 5 cho biết, đã có công điện chỉ đạo cho các đơn vị trực thuộc tham mưu cấp ủy, chính quyền các địa phương ứng phó với bão số 6. Quân khu đã thành lập 2 Sở Chỉ huy đặt tại Sư đoàn 315 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Định để trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các lực lượng trên địa bàn ứng phó với bão số 6.

huy dong hon 56.000 can bo, chien sy san sang ung pho bao so 6 hinh 2
Lực lượng vũ trang Quân khu 5 giúp người dân Bình Định chằng chống nhà cửa.

Đồng thời thành lập 3 đoàn công tác kiểm tra công tác phòng chống bão tại các địa phương. Quân khu cũng đã chỉ đạo các đơn vị dừng huấn luyện và dừng các cuộc họp không cần thiết để tập trung cho công tác phòng chống bão.

huy dong hon 56.000 can bo, chien sy san sang ung pho bao so 6 hinh 3
Người dân tỉnh Bình Định phòng chống bão số 6.

“Quân khu chỉ đạo các lực lượng ứng trực, tiếp tục giúp dân di dời đồ đạc, chằng chống nhà cửa. Ngày 10/11, tôi sẽ trực tiếp làm việc với các đơn vị đứng chân ở phía Nam và trên địa bàn tỉnh Bình Định để soát xét toàn bộ công tác ứng phó với bão. Tất cả thành phần tham gia ứng trực cũng như ứng phó với bão phải bảo đảm di dời người và phương tiện, không để ở những vùng nguy hiểm”- Thiếu tướng Cao Phi Hùng cho biết./.

Theo VOV.VN

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Lê Văn Thơ, Phó Chủ tịch UBND xã Na Mèo phát biểu lời khai mạc tại buổi lễ.

Vùng biên Na Mèo tiếp sức học sinh

GD&TĐ - Ở xã vùng biên Na Mèo (Thanh Hóa), học tập suốt đời đang được tiếp sức bằng công nghệ, nguồn lực xã hội, mở thêm cơ hội cho học sinh vượt khó.

Minh họa/INT

Năm tháng đi xa, học trò ở lại

GD&TĐ - Ngoài kia, đêm đã xuống rất sâu. Còn trên màn hình, Thu Hà năm ấy vẫn đang nhắn cho tôi bằng những ký ức rất đẹp.