Huơu, voi, sư tử dạo bước trong tuyết phủ trắng ở… châu Phi

GD&TĐ - Huơu, voi, sư tử và nhiều động vật hoang dã vốn chỉ sống ở sa mạc và rừng nhiệt đới, đã trải qua cảnh tượng băng tuyết hiếm hoi ở Nam Phi.

Huơu, voi, sư tử dạo bước trong tuyết phủ trắng ở… châu Phi

Huơu, voi, sư tử dạo bước trong tuyết phủ trắng ở... châu Phi - Hình 1

Hươu đứng bên đồng cỏ tuyết phủ trắng.

Theo Daily Mail, những động vật trưởng thành ở vùng đồng cỏ lớn chắc hẳn hết sức ngạc nhiên khi chỉ sau một đêm, tuyết trắng phủ khắp nơi.

Nam Phi vừa trải qua mùa đông và bắt đầu sang mùa xuân. Nhưng nhiệt độ giảm mạnh vào tuần trước và người ta ghi nhận tuyết rơi hôm 7.9.

Huơu, voi, sư tử dạo bước trong tuyết phủ trắng ở... châu Phi - Hình 2

Sư tử dạo bước trên nền tuyết trắng.

4 bang ở Nam Phi bị tuyết phủ trắng, trong đó khu vực Eastern Cape là chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Nhiều người dân Nam Phi đã tranh thủ đến các công viên hoang dã để chụp ảnh tuyết trắng cùng nhiều loài động vật.

Huơu, voi, sư tử dạo bước trong tuyết phủ trắng ở... châu Phi - Hình 3

Có nơi tuyết rơi dày đến 25cm.

Bức ảnh do Kitty Viljoen, một cư dân sống ở Eastern Cape chụp lại cho thấy cảnh những con voi tận hưởng tuyết trắng ở Sneeuberg. Viljoen cũng chụp được ảnh hươu cao cổ ở Karroo, khu vực khô cằn điển hình ở Nam Phi.

Hiện tượng tuyết phủ trắng chỉ kéo dài trong vài ngày cuối tuần. Nhiệt độ sau đó dần ổn định và dạng thời tiết khô hanh quay trở lại. Nhưng Nam Phi được dự báo sẽ vẫn còn lạnh giá ít nhất cho đến hết tuần này.

Theo Vietgiaitri.com

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Lần đầu nếm kẹo dừa non

GD&TĐ - Thực ra, kẹo dừa non được nhắc là quà đặc sản ở Phú Yên và thường mang màu vàng hoặc xanh cốm.

Khu vườn nhà êm ả. Ảnh: Ngọc Phạm

Giọt quê, giọt nhớ

GD&TĐ - Mỗi lần ai đó hỏi quê tôi ở đâu, mùa Xuân năm nay có về quê không, tôi thường trả lời quê em xa lắm, em không về...