Học sinh Phú Thọ hào hứng tham gia giao lưu CLB Toán - Tiếng Việt và Tiếng Anh

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 6/3, Sở GD&ĐT Phú Thọ tổ chức buổi giao lưu các CLB Toán - Tiếng Việt và Tiếng Anh cấp tỉnh dành cho học sinh tiểu học năm học 2023-2024.

Ban tổ chức trao giải cho các đội tham gia giao lưu.
Ban tổ chức trao giải cho các đội tham gia giao lưu.

Chương trình giao lưu diễn ra trong 1 ngày đã thu hút 390 học sinh là thành viên của 13 Câu lạc bộ (CLB) Toán - Tiếng Việt và 13 CLB Tiếng Anh các huyện, thành, thị của Phú Thọ.

Đây là sân chơi để các em học sinh tiểu học thể hiện tài năng của mình. Ngoài kiến thức Toán, Tiếng Việt và Tiếng Anh các em còn được rèn luyện các kỹ năng mềm, sự tự tin, năng lực giao tiếp.

Tại buổi giao lưu, các thí sinh thuộc CLB Toán - Tiếng Việt đã tranh tài ở 2 nội dung là “Giao lưu kiến thức cá nhân”, “Cuộc đua kỳ thú”. Thí sinh thuộc CLB Tiếng Anh tham gia nội dung “Siêu nhí đấu trí” và “Nhà hùng biện nhí".

Học sinh hào hứng tham gia giao lưu.

Học sinh hào hứng tham gia giao lưu.

Phát biểu tại cuộc giao lưu, Giám đốc Sở GD&ĐT Phú Thọ Nguyễn Văn Mạnh nêu rõ: "Tại chương trình giao lưu lần này, tôi đánh giá cao sự nghiêm túc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của các phòng chuyên môn thuộc Sở GD&ĐT, lãnh đạo các Phòng GD, các trường tiểu học trong việc triển khai kế hoạch dạy và học; tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo.

Ngoài ra, các trường tiểu học đã làm tốt việc lập kế hoạch, thành lập và duy trì hoạt động CLB Toán - Tiếng Việt, Tiếng Anh cấp trường, cấp cụm thu hút được học sinh, giáo viên tham gia".

Ông Nguyễn Văn Mạnh đề nghị sau chương trình, các đơn vị, nhà trường tiếp tục phát huy hiệu quả các mô hình, cách thức hoạt động của CLB. Đặc biệt là duy trì và phát triển CLB Toán - Tiếng Việt, Tiếng Anh tại các trường, cụm trường.

Sau các phần tranh tài sôi nổi và kịch tính, Ban tổ chức đã trao giải Nhất toàn đoàn cho Phòng GD&ĐT Việt Trì. Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao giải cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tại cuộc giao lưu.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ