Học sinh mồ côi vì Covid-19: Nỗi đau không nói thành lời

GD&TĐ - Nhiều học sinh bước vào năm học mới với nghịch cảnh thương tâm khi mất cả cha lẫn mẹ do dịch Covid-19.

Hai anh em Phan Tuấn Kiệt và Phan Gia Lạc đứng trước di ảnh ba mẹ.
Hai anh em Phan Tuấn Kiệt và Phan Gia Lạc đứng trước di ảnh ba mẹ.

Nỗi đau chồng nỗi đau

Đã quen với việc có ba mẹ hàng ngày bên cạnh, hai anh em Phan Gia Lạc và Phan Tuấn Kiệt (thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) đến giờ vẫn không thể tin trong vòng 1 tuần phải đón nhận thông tin cha mẹ lần lượt “đi chữa bệnh Covid và không trở về nhà nữa”.

Phan Gia Lạc hiện là học sinh lớp 7A20 Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, còn anh trai là Phan Tuấn Kiệt đang học lớp 11 tại Trường THPT Lý Thái Tổ (Bình Dương).

Chị Võ Thị Thúy An, dì ruột của Gia Lạc - Tuấn Kiệt cho biết: Anh Phan Tuấn Anh (ba của 2 cháu) mắc Covid sau 15 ngày nằm điều trị thì mất tại Bệnh viện dã chiến Phú Chánh. Còn chị Võ Thị Tuyết Nga (mẹ của 2 cháu) mất sau 23 ngày điều trị (ngày 25/9) cũng do căn bệnh này.

“Ba mẹ hai cháu có tiệm may và nhận hàng để may gia công tại thị xã Thuận An. Mong muốn của hai cháu là tiếp tục học ở Bình Dương. Hiện tôi cũng chưa biết tính như thế nào. Bởi anh chị ra đi quá đột ngột, đồng thời chưa có giấy báo tử. Bên nội ngoại đều ở quê, nên trước mắt để hai cháu học hết năm nay. Còn việc ăn ở của hai cháu hiện tại cô dì mỗi người góp một ít”, chị An chia sẻ.

Trao đổi với Báo Giáo dục & Thời đại, thầy Nguyễn Trung Toàn - Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi cho biết: Trường có 12 học sinh bị mất cha hoặc mẹ do Covid.

“Trường hợp em Phan Gia Lạc rất đặc biệt. Sau khi biết tin, Ban giám hiệu đã gọi điện hỏi thăm, động viên các em, đồng thời giáo viên chủ nhiệm cũng trao đổi với gia đình một số vấn đề liên quan. Chúng tôi quyết định, những trường hợp mồ côi, không ai nuôi dưỡng, trường sẽ nuôi ăn học hết THCS, sau đó kiếm trường bàn giao để các em tiếp tục học hết THPT …”, thầy Nguyễn Trung Toàn chia sẻ.

Theo số liệu thống kê của Sở GD&ĐT Bình Dương, toàn tỉnh có 156 học sinh từ mầm non đến THPT mồ côi cha hoặc mẹ do Covid-19, trong đó khối THCS có 65 trường hợp, khối tiểu học có 74 trường hợp.

Theo bà Huỳnh Thị Mỹ Ngân - Trưởng phòng GD&ĐT thị xã Thuận An, trên địa bàn có khoảng 100 học sinh bị mồ côi cha hoặc mẹ do Covid-19.

“Việc vận động hỗ trợ các em bị mồ côi, các trường sẽ chủ động tùy theo điều kiện của mình. Những em mồ côi được giảm bảo hiểm tai nạn, còn bảo hiểm y tế trường mua cho. Tuy nhiên, về lâu dài phải có người giúp đỡ các em thường xuyên mới đảm bảo điều kiện học tập và phát triển. Nhiều trường hợp thương lắm, có em không đủ tiền đóng bán trú”, bà Huỳnh Thị Mỹ Ngân chia sẻ.

Nguyễn Ngọc Đan Thanh ôm di ảnh ba trong đám tang ngày 16/8.
Nguyễn Ngọc Đan Thanh ôm di ảnh ba trong đám tang ngày 16/8.

Hơn 1.500 học sinh mồ côi do Covid-19

TPHCM có hơn 1.500 học sinh bị mồ côi cha, mẹ do dịch Covid-19. Trong đó, chỉ riêng số liệu của Phòng GD&ĐT Quận 8, trên địa bàn quận có 107 học sinh tiểu học và THCS có cha mẹ mất vì Covid-19.

Sau khi mẹ mất vào năm 2017, ba chị em Lưu Thiện Lâm (lớp 3), Lưu Nhật Hạ (lớp 8), Lưu Tuyết Nghi (lớp 11) sống với dì ruột cũng là mẹ nuôi. Nhưng dịch Covid-19 lần thứ 4 đã cướp mất chỗ dựa của 3 chị em.

Anh Huỳnh Bảo Long, vừa là cậu vừa là ba nuôi của 3 chị em Thiện Lâm cho biết: “Tôi có 4 người con, các con tôi lớn hơn chị em Thiện Lâm vài tuổi, mấy chị em rất thương yêu nhau. Chúng tôi cứ thế yên tâm đi làm, kiếm tiền để lo cho các con. Chị Huệ ra đi, chúng tôi buồn và chưa biết xoay xở ra sao để lo cho lũ trẻ”.

Theo số liệu thống kê của Phòng GD&ĐT Quận 12, TPHCM, quận có 28 học sinh tiểu học và THCS mồ côi cha, mẹ do Covid-19. Theo cô Lý Thị Mỹ Phượng - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, trường có 3 trường hợp mồ côi rất đáng thương.

Bước vào năm học mới, em Phạm Lâm Yến Hoàng (học sinh lớp 5/3, Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai) rơi vào thảm cảnh phải mồ côi cả cha lẫn mẹ vì dịch Covid-19. Hoàng sống cùng chị Phạm Lâm Yến Phụng (học sinh lớp 6 Trường THCS Nguyễn Vĩnh Nghiệp, Quận 12, TPHCM), Phạm Yến Nhi (22 tuổi) và em đang học mẫu giáo, tại nhà thuê ở phường Tân Thới Nhất.

Trước đây, 4 chị em Hoàng sống cùng ba mẹ. Mẹ em mất ngày 28/8, tới ngày 6/9 thì ba mất do mắc Covid-19, để lại 4 chị em không nơi nương tựa. Chị đầu là Yến Nhi (22 tuổi) cho biết: “Hiện gia đình em không có thu nhập, nhưng vẫn phải chi trả tiền nhà trọ, tiền điện nước nên cuộc sống thiếu thốn, khó khăn. Trước mắt thì lo mượn máy tính gần nhà để cho 2 em học online. Hết dịch rồi tính tiếp”.

Còn Nguyễn Ngọc Đan Thanh, học sinh lớp 5/6, Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai bị mất ba hơn một tháng trước. “Ba của Thanh vừa đón mẹ em ở quê lên sống chung trong căn nhà mới hoàn thiện được 1 tháng. Hiện mẹ em không có việc làm”, cô Lý Thị Mỹ Phượng chia sẻ.

Trường hợp các em Lâm, Hoàng, Thanh nằm trong số hơn 1.500 học sinh trên địa bàn TPHCM bị mồ côi cha, mẹ do dịch Covid-19 cần được giúp đỡ. Chỉ riêng Quận 8 và 12, huyện Bình Chánh đã có hơn 300 học sinh rơi vào tình trạng đau buồn này. Các em không chỉ cần hỗ trợ về vật chất mà còn ổn định tinh thần, bao bọc, che chở trong chặng đường đời phía trước.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Khâu trọng yếu

GD&TĐ - Để Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 diễn ra an toàn, nghiêm túc yếu tố con người vẫn là quan trọng nhất...