Các em dự thi tại 3 điểm thi tại Trường THPT Ngũ Hành Sơn, Trường THCS Lê Lợi và Trường Phổ thông Herman Gmeine (Đà Nẵng). Thầy cô trường nội trú Hy Vọng sẽ đưa đón các thí sinh trong các buổi thi. Trước khi đi thi, các em được thầy cô dặn dò kỹ và chuẩn bị từ đồ ăn, các vật dụng được mang vào phòng.
Ông Hoàng Quốc Quyền, Giám đốc dự án Trường nội trú Hy Vọng cho biết, đây là lứa học sinh đến trường sinh sống từ 3-4 năm với bao điều vui, buồn, đôi khi ẩm ương và cả những nỗi nhớ về người thân đã xa tận trời xanh. "Thầy cô đã cùng các em đi qua những buồn, vui của năm tháng Hy Vọng. Thầy mong các Hopers tự tin và luôn đầy yêu thương trên con đường mình đi với tinh thần của Hy Vọng: Trung thực - kỷ luật - đoàn kết" - ông Quyền gửi gắm.

Nhiều học sinh nơi đây, mỗi người một câu chuyện nhưng đều chung quyết tâm vượt khó vươn lên thực hiện hoài bão.
Nguyễn Thanh Trọng nỗ lực bền bĩ trong suốt cả 3 năm THPT để thực hiện ước mơ trở thành bác sĩ. Quê Trọng ở tận Đồng Tháp, chỉ còn ông bà nội của Trọng sớm hôm thui thủ một mình với lời nhắn gửi trong lễ trưởng thành của đứa cháu côi cút: "Tui nhớ thằng cháu nội tui nhiều lắm nhà vắng vẻ quá, nhưng mà tui cũng an tâm, tôi cám ơn nhà trường nhiều".
Đợt thi tốt nghiệp THPT năm 2025, Lưu Hữu Nghị sẽ cùng dự thi với em gái ruột là Lưu Gia Nghi, dù Nghị lớn hơn Nghi 2 tuổi. Ba mất sớm, sau đó mẹ cũng mất vì nhiễm Covid-19, Nghị đã nghỉ học để đi làm trong suốt một năm, từ phụ bưng bê trong quán trà sữa, làm nhân viên cửa hàng sách để Nghi được tiếp tục đến trường, học xong lớp 9. Nghị đã từng rất muốn đi học trở lại mỗi khi tình cờ gặp lại bạn cũ nhưng rồi tự nhủ, sẽ đi làm để Nghi học xong 3 năm THPT rồi sẽ bắt đầu việc học của mình.
Sinh sống tại Trường nội trú Hy Vọng, Nghi và Nghị bắt đầu học lớp 10 tại Hệ thống Trường Liên cấp FPT tại Đà Nẵng, tham gia chương trình đào tạo phát triển năng khiếu, phát triển cá nhân… Sau gần 4 năm chuyển đến Trường nội trú Hy Vọng, 2 anh em Nghi và Nghị đã tìm lại được nụ cười.

Tại trường, các em được chia nhóm gồm 12 người và việc quản lý được giao cho từng giáo viên. Sự phân chia này giúp các em quản lý, bảo ban nhau dễ hơn. Mỗi buổi sáng các em sẽ dậy lúc 5 giờ 30 phút, tập thể dục và vệ sinh cá nhân, chuẩn bị cho một ngày mới. Thành viên nhỏ nhất học lớp 1 cũng sinh hoạt theo nếp này như các anh chị lớn tuổi. Tan học, các em sinh hoạt thể thao, chăm sóc vườn rau. Mỗi tối, các em được sử dụng điện thoại để gọi điện cho gia đình, người thân.
Trong số 21 học sinh lớp 12 của Trường nội trú Hy Vọng, có 4 em chọn theo ngành y, một em trở thành đầu bếp, có em mong muốn theo đuổi con đường âm nhạc, một em theo đuổi ngành báo chí - truyền thông... Còn lại đều chọn theo ngành công nghệ thông tin với ấp ủ trở thành kỹ sư AI, đứa muốn thành chuyên gia dữ liệu, đứa muốn thành đầu bếp… Hopers rõ ràng về mong muốn, mơ ước và những dự tính của mình.
Ngày 16/9/2021, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn FPT Trương Gia Bình đã khởi xướng ý tưởng xây dựng một ngôi trường dành cho các em nhỏ mất cha mẹ do Covid-19. Trường Tiểu học, THCS và THPT Hy Vọng được thành lập, đặt tại TP Đà Nẵng với mong muốn chia sẻ, yêu thương, nâng bước trưởng thành cho các em.