Học sinh lớp 2 đi học về ngủ quên trên cây xoài, cả làng dong đèn đi tìm

GD&TĐ - Một câu chuyện cười ra nước mắt với em học sinh lớp 2 ở Đắk Lắk khi ngủ quên trên cây xoài khiến gia đình nhờ công an và cả làng dong đèn đi tìm.

Ảnh cắt từ clip
Ảnh cắt từ clip

Sáng 4/4, thầy Lê Hữu Hùng, Phó Trưởng phòng GD&ĐT huyện Cư Kuin (Đắk Lắk) cho biết, đã nhận được báo cáo việc gia đình 1 học sinh lớp 2, Trường Tiểu học Bế Văn Đàn, xã Cư Êwi trình báo công an và nhờ hàng xóm tìm em sau buổi học chiều 3/4.

Clip ghi lại quá trình phát hiện và hỗ trợ em học sinh lớp 2 từ cây xoài xuống đất an toàn. (GĐCC)

Theo thầy Hùng, sau khi đi học về, em trèo lên cây xoài hái quả ăn rồi buồn ngủ nên ngủ quên.

Khi cha mẹ đi làm về tìm con không thấy nên phải nhờ hàng xóm, công an tìm kiếm. Đến tối khuya (khoảng 23 giờ) thì thấy em đang ngủ trên cây xoài trước nhà cao khoảng 6m.

Sau đó, em được lực lượng công an và bà con hỗ trợ đưa cháu xuống an toàn.

Theo lời của gia đình, tìm con mãi không thấy nên mới trình báo cơ quan chức năng. Người mẹ cũng khóc hết nước mắt vì lo sợ con gặp sự cố gì đáng tiếc.

Sau sự việc, Phòng GD&ĐT huyện cũng tuyên truyền, nhắc nhở các trường tăng cường tuyên truyền, phối hợp với gia đình trong việc quản lý, giáo dục học sinh để tránh xảy ra sự việc đáng tiếc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thăm khám cho bệnh nhân sốc phản vệ do tự ý dùng thuốc. Ảnh: TTYT Đông Triều

Nguy kịch do tự ý dùng thuốc

GD&TĐ - Trong hai ngày liên tiếp, Trung tâm Y tế Đông Triều (Quảng Ninh) đã cấp cứu hai bệnh nhân bị sốc phản vệ nặng do uống thuốc tự mua.

Phòng thí nghiệm Công nghệ sinh học tại Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TPHCM. Ảnh: HCMIU

Công nghệ sinh học từ giảng đường đến thương mại hóa

GD&TĐ - Công nghệ sinh học được coi là “chìa khóa” giải quyết các thách thức lớn của xã hội, nên đòi hỏi các trường đại học cần có những nghiên cứu gắn với thực tiễn để các sản phẩm tạo ra có thể thương mại hóa.

Chân dung thủ khoa có điểm tốt nghiệp toàn khóa cao nhất 40 năm của Trường Đại học Luật TPHCM.

Bốn năm, một lời hứa, một kỳ tích

GD&TĐ - Cao Đức Anh, thủ khoa tốt nghiệp toàn khóa Trường Đại học Luật TPHCM năm 2025 với GPA 3,9/4, đã biến lời hứa giản dị với gia đình thành hành trình bền bỉ và kỳ tích đáng nể.