Hòa Phát HN chia điểm thất vọng

Hòa Phát HN chia điểm thất vọng

(GD&TĐ) - Được thi đấu trên sân nhà, và tạo ra vô số cơ hội nguy hiểm trong hiệp một, nhưng sự vô duyên của các chân sút trên hàng tiền đạo khiến Hòa Phát HN chỉ có được trận hòa thất vọng trước TĐCS Đồng Tháp trong trận đấu chiều nay.

Hòa Phát HN (xanh) chia điểm khi tiếp TĐCS Đông Tháp trên sân nhà
Hòa Phát HN (xanh) chia điểm khi tiếp TĐCS Đông Tháp trên sân nhà

Ngay phút thứ 5 của trận đấu, đội chủ nhà Hòa Phát Hà Nội có cơ hội phá vỡ thế bế tắc của trận đấu khi Henry có cú căng ngang thuận lợi để Olushola tung ra cú dứt điểm của mình, nhưng cầu thủ mang áo số 33 của đội nhà lại dứt điểm vọt xà ngang.

Không dâng cao đội hình nhưng các học trò HLV Phạm Công Lộc khiến cho những cổ động viên đội chủ nhà phải thót tim ở phút thứ 8, từ đường chuyền của đồng đội bên phần sân nhà, Samson đột phá bên cánh phải vượt qua sự đeo bám của hai hậu vệ đội chủ nhà trước khi tung ra cú dứt điểm bóng đi vọt xà ngang.

Chỉ hai phút sau khi suýt thủng lưới, các học trò của HLV Nguyễn Thành Vinh có câu trả lời. Từ ngoài vòng cấm, Henry tung cú sút kỹ thuật nhưng thủ môn Bửu Ngọc của Đồng Tháp đã xuất sắc bau người đẩy bóng. Cú đá bồi ngay sau đó của Olushola đã đưa bóng đi trúng cột dọc. Sau đó 6 phút, Henry lại được trao cơ hội để mang về bàn thắng mở tỷ số cho đội chủ nhà. Thế nhưng, dù đã đối mặt với thủ môn của đội khách nhưng sự chậm chạp của tiền đạo số 9 để cho các hậu vệ TĐCS Đồng Tháp băng về hóa giải.

Tạo được nhiều tình huống nguy hiểm nhưng không tận dụng được, Hòa Phát HN đã phải trả giá đắt cho sự phung phí cơ hội của mình. Khi phút 20, từ một đường chuyền bên phía cánh phải tưởng như vô hại của các cầu thủ khách, một hậu vệ đội chủ nhà phá bóng đi trúng vào chân của Samson bay thẳng vào lưới trong sự ngỡ ngàng của toàn bộ hàng phòng ngự và BHL của đội chủ nhà. Tỷ số của trận đấu là 1-0 cho TĐCS Đồng Tháp.

Phút 24, sự xuất sắc của thủ môn Bửu Ngọc đã cứu cho các cầu thủ đội khách bàn thua trông thấy. Từ cánh trái, Olushola có cú tạt bóng khó chịu bóng đập trúng chân Minh Hưng đổi hướng rất may cho các cầu thủ đội khách trong tình huống này là thủ môn Bửu Ngọc đã kịp thời khép góc. Đến phút 34, Đức Thắng chuyền bóng thuận lợi để Olushola dứt điểm. Có điều, dù không bị theo kèm, nhưng tiền đạo số 33 của đội chủ nhà đã sút bóng đi chệch cột dọc trong tư thế hoàn toàn thoải mái. Ít phút sau đó đến lượt Paulo bỏ lỡ cơ hội của mình khi không thắng được thủ môn của đội khách.

Sau hàng loạt tình huống bị bỏ lỡ, các học trò của HLV Nguyễn Thành Vinh cũng có được bàn thắng cân bằng tỷ số ở phút 40. Từ cú căng ngang như dọn cỗ của Thanh Trung, Henry băng vào đệm bóng chính xác ghi bàn thắng gỡ hòa cho đội chủ nhà.

Trong những phút cuối cùng của hiệp 1, Hòa Phát HN còn tạo được 3 tình huống nguy hiểm về phía khung thành TĐCS Đồng Tháp nhưng lần lượt Henry, Olushola và Trọng Lộc không tận dụng được cơ hội của mình.

Cả Đồng Tháp và Hòa Phát HN đều tổ chức đội hình rất thấp trong hiệp hai, nhưng phút phút 52, Phelix có pha đi bóng như một mũi tên nhưng trong tình huống đối mặt với thủ môn của HP.HN, tiền đạo của Đồng Tháp lại sút bóng đúng vị trí của Đức Cường.

Trong những phút còn lại của trận đấu HLV Nguyễn Thành Vinh lần lượt tung Isaac và Martin vào sân. Ở phía bên kia chiến tuyến HLV Trần Trọng Lộc cũng lần lượt tung Văn Mộc và Ibeji vào sân nhằm thay đổi cục diện trận đấu nhưng tất cả những sự thay đổi người của đội chủ nhà và đội khách đều không đem lại hiệu quả. Cả hai đội không bên nào ghi được bàn thắng và chấp nhận chia điểm trong trận đấu này.

Kết quả các trận đấu vòng 21 V_League 2011:

XM Ninh Bình 1 – 1 Hà Nội T&T

K.Khánh Hòa 2 – 1 SHB Đà Nẵng

Hòa Phát HN 1-1 TĐCS Đồng Tháp

B.Bình Dương 2–0 Hà Nội ACB

ĐT Long An 4–3 HA Gia Lai

Thanh Hóa 2–3 Sông Lam Nghệ An

N.Sài Gòn 2–0 V.Hải Phòng

Phạm Nguyễn 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ