Hỏa lực tên lửa đáp trả nhau khủng khiếp ở Lebanon

GD&TĐ -Hỏa lực tên lửa đáp trả nhau giữa lực lượng Hezbollah ở Lebanon và Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày càng gia tăng đáng kể trong những ngày qua.

Khói bốc lên từ các cuộc không kích của Israel vào các ngôi làng ở Nabatiyeh, nhìn từ thị trấn phía nam Marjayoun, Lebanon, ngày 23/9/2024.
Khói bốc lên từ các cuộc không kích của Israel vào các ngôi làng ở Nabatiyeh, nhìn từ thị trấn phía nam Marjayoun, Lebanon, ngày 23/9/2024.

Nhiều tháng căng thẳng giữa Israel và Hezbollah đã leo thang vào tuần trước, khi hàng ngàn máy nhắn tin và các thiết bị liên lạc khác do Hezbollah sử dụng phát nổ cùng lúc, giết chết ít nhất 37 người và làm bị thương khoảng 3.000 người, bao gồm cả trẻ em.

Sau đó, máy bay chiến đấu của Israel ném bom Beirut và giết chết Ibrahim Aqil, một chỉ huy cấp cao của Hezbollah.

“Chúng tôi thừa nhận rằng, chúng tôi đau đớn. Chúng tôi là con người. Nhưng khi chúng tôi đau đớn, các người cũng sẽ đau đớn”, phó thủ lĩnh Hezbollah, Naim Kassem, phát biểu tại tang lễ của Aqil hôm 22/9, tuyên bố một “trận chiến tính sổ không hồi kết” với Israel.

Vào tối muộn cùng ngày, Hezbollah đã phóng khoảng 100 quả rocket vào Israel, nhắm vào thành phố Haifa ở phía bắc. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã đáp trả bằng một loạt các cuộc không kích ở miền nam Lebanon vào ngày 23/9.

Các cuộc không kích của IDF đã giết chết ít nhất 274 người, bao gồm 21 trẻ em và 39 phụ nữ, Bộ trưởng Y tế Lebanon Firass Abiad cho biết.

Lập tức sau đó, Hezbollah đáp trả bằng cách phóng 35 quả tên lửa vào một số căn cứ của Israel. IDF cho biết, các tên lửa này nhắm vào Núi Carmel và Galilee.

“Tôi đã hứa rằng, chúng tôi sẽ thay đổi cán cân an ninh, cán cân quyền lực ở phía bắc - đó chính xác là những gì chúng tôi đang làm”, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu khi công bố chiến dịch ném bom nhằm vào Hezbollah từ trụ sở quân đội ở Tel Aviv.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, Nasser Kanaani, đã lên án các cuộc tấn công của Israel vào Lebanon là "điên rồ" và cảnh báo về "hậu quả nguy hiểm".

“Các cuộc tấn công mà chúng ta thấy vào các thiết bị liên lạc, máy nhắn tin, tiếp theo là các cuộc tấn công bằng tên lửa và hỏa tiễn đáp trả nhau ở cả hai bên… đánh dấu một sự leo thang thực sự. Điều này cần phải chấm dứt ngay”, phát ngôn viên Văn phòng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, Ravina Shamdasani, nói, và cảnh báo về "sự lan rộng trong khu vực" của cuộc xung đột ở Gaza dường như đang trở thành sự thật, với "cả hành động và lời lẽ" của Israel và Hezbollah thúc đẩy sự leo thang.

Hezbollah và Israel đã đáp trả nhau bằng các cuộc không kích dữ dội từ tháng 10 năm ngoái, buộc phải sơ tán hàng chục nghìn người ở biên giới.

Cuộc xung đột cường độ thấp đã làm thất bại những nỗ lực của Thủ tướng Netanyahu nhằm "loại bỏ" Hamas ở Gaza, được phát động sau các cuộc đột kích ngày 7/10/2023 nhóm Hamas bị cáo buộc là đã gây ra cái chết của khoảng 1.200 người Israel. Hơn 41.000 người Palestine trong vùng đất này đã thiệt mạng trong các hoạt động quân sự của Israel kể từ đó.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ