Hoa loa kèn 'nhuộm trắng' Nhà Bát Giác trước giờ Live Concert 'Hà Nội bình yên'

GD&TĐ - Chiều nay (28/3), hàng nghìn đóa loa kèn đã phủ trắng tại Nhà Bát Giác. Không gian Live Concert “Hà Nội bình yên” đã sẵn sàng chào đón khán giả.

Hoa loa kèn "nhuộm trắng" tại Nhà Bát Giác. Ảnh: BTC.
Hoa loa kèn "nhuộm trắng" tại Nhà Bát Giác. Ảnh: BTC.

Sắc trắng"đánh thức" không gian di sản

Theo thông tin từ Ban Tổ chức, Live Concert “Hà Nội bình yên” được xây dựng như một hành trình cảm xúc, nơi âm nhạc trở thành cầu nối đưa khán giả trở về với những giá trị tinh thần sâu lắng, gợi nhắc ký ức và nuôi dưỡng sự an yên trong tâm hồn.

Trên tinh thần ấy, việc lựa chọn hoa loa kèn làm điểm nhấn trang trí không chỉ mang ý nghĩa thị giác mà còn góp phần định hình không gian văn hóa – nơi Nhà Bát Giác lịch sử được tôn vinh một cách tinh tế.

Sự xuất hiện của hàng nghìn bông hoa loa kèn – loài hoa đặc trưng của Hà Nội mỗi độ tháng Tư về – đã tạo nên một khoảng lặng thẩm mỹ đắt giá.

2460700623264240779.jpg
Hàng nghìn bông hoa loa kèn được trang trí tại khu vực Nhà Bát Giác. Ảnh: BTC.

Ghi nhận tại khu vực Nhà Bát Giác (phố Lê Thạch, Hà Nội) từ sáng sớm ngày 28/3, lực lượng chuẩn bị gồm nhiều cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô cùng đội ngũ hậu cần đã có mặt để hoàn thiện những công đoạn cuối cùng.

Công tác đảm bảo an ninh trật tự và điều tiết giao thông được triển khai đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc dàn dựng sân khấu trong không gian phố đi bộ.

Tại hiện trường, hàng nghìn bông hoa loa kèn được vận chuyển liên tục và sắp đặt tỉ mỉ quanh khu vực sân khấu chính. Dù chương trình chưa chính thức bắt đầu, sự chuẩn bị công phu của lực lượng chức năng và Ban tổ chức đã thu hút đông đảo người dân, du khách dừng chân ghi lại những khoảnh khắc đầu tiên của sân khấu đang dần “thành hình”.

2827781682886752934.jpg
Không gian tại khu vực Nhà Bát Giác đang được dọn dẹp sạch sẽ. Ảnh: BTC.

Đưa nghệ thuật chạm đến trái tim khán giả thủ đô

Với quy mô mở, miễn phí cho công chúng, Live Concert "Hà Nội bình yên" không chỉ là sự kiện nghệ thuật đơn thuần mà còn là nỗ lực của thành phố trong việc đưa nghệ thuật chất lượng cao đến gần hơn với đời sống người dân. Trong đó, không gian biểu diễn được chăm chút từ những chi tiết nhỏ như hoa loa kèn chính là yếu tố góp phần tạo nên trải nghiệm trọn vẹn cho khán giả.

229908661058013594.jpg
Công tác chuẩn bị trước giờ G Live Concert "Hà Nội bình yên". Ảnh: BTC cung cấp.

Khi ánh chiều buông xuống bên hồ Hoàn Kiếm, giữa không gian ngập tràn hương sắc loa kèn, Live Concert “Hà Nội bình yên” hứa hẹn sẽ mở ra một hành trình nghệ thuật giàu cảm xúc – nơi mỗi giai điệu, mỗi hình ảnh đều góp phần khắc họa một Hà Nội dịu dàng, sâu lắng và đầy nhân văn.

Dưới sự chỉ đạo của UBND Thành phố Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp Công an Thành phố tổ chức Live Concert “Hà Nội bình yên”. Chương trình sẽ diễn ra lúc 17h30 hôm nay (ngày 28/3) tại Nhà Bát Giác (phố Lê Thạch, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội - không gian Phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm) với sự tham gia của hơn 100 nghệ sĩ, hứa hẹn mang đến một trải nghiệm nghệ thuật giàu cảm xúc dành cho người dân và du khách.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Điểm trường thôn thuộc Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Chu Văn An (xã Trà Tập, TP Đà Nẵng) được trang bị tivi thông minh phục vụ dạy học từ nguồn xã hội hóa. Ảnh: NTCC

Vượt rào cản hạ tầng, chạm tới tri thức số

GD&TĐ - Từ nguồn xã hội hóa, nhiều trường học vùng khó đã đầu tư hạ tầng công nghệ như tivi, máy chiếu, điện năng lượng mặt trời… tạo điều kiện để giáo viên ứng dụng công nghệ trong dạy học và từng bước nâng cao kỹ năng số.