HLV U22 Thái Lan bị kêu gọi từ chức sau thất bại tại SEA Games

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Cựu tiền đạo Sarayut Chaikhamdee cho rằng, HLV Issara Sritaro nên từ chức sau thất bại của U22 Thái Lan tại SEA Games 32.

HLV U22 Thái Lan bị kêu gọi từ chức sau thất bại tại SEA Games 32 ở Campuchia.
HLV U22 Thái Lan bị kêu gọi từ chức sau thất bại tại SEA Games 32 ở Campuchia.

Dù tuyên bố rất hùng hồn trước thềm Đại hội thể thao Đông Nam Á, nhưng đoàn quân của HLV Issara Sritaro chỉ có được tấm Huy chương Bạc SEA Games 32 khi để thua 2-5 trước U22 Indonesia ở trận chung kết.

Chia sẻ với truyền thông xứ Chùa vàng mới đây, cựu tiền đạo Sarayut Chaikhamdee cho rằng, HLV Issara Sritaro nên từ chức sau thất bại của U22 Thái Lan tại SEA Games 32 vừa qua.

"U22 Thái Lan nhận được kì vọng từ cả đất nước nhưng thi đấu không tốt. Họ cần xem lại bản thân, HLV trưởng của đội cũng nên nghĩ chuyện từ chức. Khi nhìn vào sự chuẩn bị, tôi nghĩ rằng U23 Thái Lan sẽ vô địch.

HLV trưởng phải là người chịu trách nhiệm thực sự. Chúng ta có nhiều HLV muốn giúp đội tuyển trở nên mạnh hơn, còn nhiều người chứ không phải chỉ mình tôi", tờ Thairath dẫn lời tiền đạo Sarayoot Chaikhamdee.

Sarayoot Chaikhamdee từng thi đấu thành công trong màu áo CLB Bình Định ở các mùa giải 2005-2006 ghi được 20 bàn sau 29 trận đấu tại V-League. Sau đó, Sarayoot quyết định trở về quê nhà khoác áo Port FC trước khi giải nghệ sau mùa giải 2017.

Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Sarayoot Chaikhamdee ghi được 31 bàn thắng sau 49 trận đấu. Đặc biệt, Sarayoot Chaikhamdee cũng là vua phá lưới SEA Games 22 tại Việt Nam hơn 10 năm trước.

Không chỉ thất bại trong việc chinh phục tấm Huy chương Vàng SEA Games, U22 Thái Lan cũng để lại hình ảnh xấu xí trong trận chung kết khi liên tục lao vào xô xát với đối thủ và nhận về không ít thẻ phạt.

Ngoài ra, hành động ném huy chương và linh vật của Jonathan Khemdee sau trận chung kết càng khiến đội bóng hứng chịu nhiều điều tiếng.

Chủ tịch liên đoàn bóng đá Thái Lan, Somyot Poompanmoung tuyên bố sẽ phạt nặng những người liên quan tới vụ hỗn chiến với U22 Indonesia.

"Liên đoàn bóng đá Thái Lan bày tỏ nỗi thất vọng và xin lỗi khán giả, Ban tổ chức SEA Games 32 về sự hỗn loạn trong trận chung kết môn bóng đá nam.

Chúng tôi sẽ thành lập ủy ban điều tra, khẩn trương tìm ra nguyên nhân dẫn đến vụ xô xát và sẽ có hình phạt thích đáng với những người tham gia vụ này", người đứng đầu bóng đá Thái Lan cho biết.

Trong khi đó, Piyapong Pue-on, ứng cử viên chạy đua ghế Chủ tịch FAT, khẳng định: "Việc các cầu thủ xung đột trên sân không mới. Chúng ta đã thấy quá nhiều trường hợp như vậy.

Nhưng điều không thể tha thứ là những thành viên của Ban huấn luyện cũng tham gia. Họ đáng nhẽ phải ngăn cản cầu thủ nhưng lại tham gia vào ẩu đả".

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ