Khoảng 16 giờ 20 ngày 3/7, nhạc sỹ An Thuyên đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện 108 Hà Nội do một cơn nhồi máu cơ tim cấp. Theo chia sẻ của Bệnh viện Quân y 108, ngay khi được đưa vào cấp cứu lúc 16 giờ 20, nhạc sĩ đã rơi vào tình trạng ngưng tim. Sau hơn một tiếng nỗ lực cứu chữa không thành công, các bác sĩ đã ngưng cấp cứu lúc 17 giờ 45. Bức ảnh kỷ niệm cố nhạc sỹ chụp cùng gia đình.
Nhạc sỹ An Thuyên nổi tiếng là người sung sức và giàu nhiệt huyết trong lao động nghệ thuật. Sau khi thôi giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội, ông không nghỉ ngơi mà tiếp tục đảm nhận khối lượng cộng việc không kém phần nặng nề.
Là một người nhạc sỹ, người thầy vĩ đại, hình ảnh đẹp của nhạc sỹ An Thuyên trong trái tim người thân, bạn bè và biết bao thế hệ học trò vẫn không bao giờ phai nhạt. Cố nhạc sỹ từng chụp hình kỷ niệm cùng bạn bè, trong đó có vợ chồng họa sỹ Thành Chương.
Năm 2014, ông đã viết hàng chục ca khúc. Trong đó phải kể đến ca khúc chính của vở nhạc kịch để lại tiếng vang như "Mảnh trăng cuối rừng" của đạo diễn Bông Mai - con gái ông, dựa theo truyện ngắn cùng tên của nhà văn Nguyễn Minh Châu...
Cố nhạc sỹ An Thuyên chụp hình kỷ niệm cùng MC Thùy Linh.
Ca sỹ Tân Nhàn
MC Mỹ Lan
Hình ảnh giản dị của cố nhạc sỹ trong chuyến đi công tác trước đây.
Nhạc sỹ Giáng Son
Cố nhạc sỹ An Thuyên thường xuyên có những giây phút đàm đạo, trò chuyện khá thú vị cùng bạn bè, trong đó có họa sỹ Thành Chương và BTV Huyền Thanh.
Cùng với con trai là Nhạc sỹ An Hiếu (ngồi trong) họp bàn dự án âm nhạc mới.
Hình ảnh người nhạc sỹ điềm đạm, hiền từ sẽ mãi in đậm trong tâm trí người thân, bạn bè nghệ sỹ và học trò của ông.