Hệ thống giáo dục Alpha có thêm thành viên

GD&TĐ - Trường Tiểu học Công nghệ giáo dục là thành viên của Hệ thống giáo dục Alpha cùng Trường Tiểu học - THCS Alpha và Trường THCS -THPT Phạm Văn Đồng.

Quang cảnh buổi lễ.
Quang cảnh buổi lễ.

Ngày 13/11, đại diện Hệ thống giáo dục Alpha thông tin, đơn vị vừa tổ chức lễ công bố hợp nhất Trường Tiểu học Công nghệ giáo dục Hà Nội vào hệ thống và công bố chiến lược hoạt động trong giai đoạn mới.

Theo đó, Trường Tiểu học Công nghệ giáo dục Hà Nội chính thức trở thành thành viên của Hệ thống giáo dục Alpha cùng Trường Tiểu học - Trung học cơ sở Alpha và Trường THCS - THPT Phạm Văn Đồng.

Ông Đàm Quang Minh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Hệ thống giáo dục Alpha công bố chiến lược tầm nhìn trở thành đơn vị giáo dục dẫn đầu về phương pháp dạy học trải nghiệm, hướng đến mô hình “trường học hạnh phúc", mở rộng mô hình bằng cách phát triển các cơ sở mới tại các tỉnh, thành phố trọng điểm.

Để đáp ứng được mục tiêu trên, Hệ thống giáo dục Alpha cam kết thực hiện chuẩn hóa trên tất cả các phương diện: Giáo dục đào tạo, quản lý vận hành, nhân sự và cơ sở hạ tầng.

Bà Trần Thị Thanh Thuỷ, Tổng Hiệu trưởng Hệ thống giáo dục Alpha chia sẻ về định hướng chương trình giáo dục mà hệ thống sẽ triển khai tại các đơn vị thành viên trong thời gian tới.

Theo đó, hệ thống thiết kế chương trình học tập toàn diện, phù hợp với xu hướng giáo dục hiện đại với năm nội dung chính gồm: Chú trọng phát triển nhân cách cho học sinh; đa dạng với các hoạt động giáo dục trải nghiệm; phát triển tiềm năng cá nhân; sẵn sàng hội nhập quốc tế; chú trọng việc chăm sóc sức khỏe tinh thần cho học sinh.

Hệ thống giáo dục Alpha School và Trường Tiểu học Công nghệ giáo dục Hà Nội đều có chung dấu mốc thành lập vào năm 2013.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Lần đầu nếm kẹo dừa non

GD&TĐ - Thực ra, kẹo dừa non được nhắc là quà đặc sản ở Phú Yên và thường mang màu vàng hoặc xanh cốm.

Khu vườn nhà êm ả. Ảnh: Ngọc Phạm

Giọt quê, giọt nhớ

GD&TĐ - Mỗi lần ai đó hỏi quê tôi ở đâu, mùa Xuân năm nay có về quê không, tôi thường trả lời quê em xa lắm, em không về...