"Hãy chia sẻ bằng cả trái tim để lan tỏa hạnh phúc và tình yêu thương"

GD&TĐ - Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, bà Trương Thanh Nhuận - Giám đốc Sở GD&ĐT Vĩnh Long đã viết tâm thư động viên và cổ vũ tinh thần đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên ngành giáo dục.

Bà Trương Thanh Nhuận, Giám đốc Sở GD&ĐT Vĩnh Long
Bà Trương Thanh Nhuận, Giám đốc Sở GD&ĐT Vĩnh Long

Nội dung tâm thư viết: Từ bao đời nay, Nhà giáo luôn được sự tôn vinh của xã hội bởi sự cống hiến, tâm huyết trong sự nghiệp “trồng người”, Nhà giáo chúng ta luôn phấn đấu để xứng đáng với sự tôn vinh đó.

Trong thực hiện nhiệm vụ, chức trách được giao, Quý Thầy Cô luôn là tấm gương “đạo đức, tự học và sáng tạo” để học sinh noi theo.

Trong cuộc sống, Quý Thầy Cô lại tiếp tục lan tỏa tình yêu thương, tinh thần tương thân tương ái, sẵn sàng tham gia vào hoạt động xã hội phục vụ cộng đồng.

Thời gian qua, dịch COVID-19 đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của xã hội và đời sống người dân.

Tuy nhiên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia phòng, chống dịch bằng nhiều hình thức, theo khả năng của mình.

Nội dung bức "Tâm thư".
Nội dung bức "Tâm thư".

Quý Thầy Cô từ mầm non đến phổ thông đã tích cực tham gia cùng “tuyến đầu chống dịch”: trực chốt, hỗ trợ kiểm soát dịch bệnh, lấy mẫu xét nghiệm; tổ chức nấu những bữa ăn làm “ấm lòng” cho lực lượng tuyến đầu; tham gia bố trí, vệ sinh trường lớp để phục vụ tốt công tác cách ly; vận động quyên góp và hỗ trợ các nhu yếu phẩm thiết yếu để giúp người dân trong khu cách ly, khu phong tỏa ổn định tâm lý, phục hồi sức khỏe; tích cực đóng góp tài lực, vật lực cho công tác phòng chống dịch bệnh,.…

Những hoạt động này chính là những bài dạy thực tiễn thiết thực nhất về tinh thần nhân ái, trách nhiệm công dân cho học sinh.

Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 càng diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh, khu vực lân cận và phạm vi cả nước đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, tâm lý và đời sống Nhân dân. Tôi thấu hiểu và chia sẻ với sự lo lắng về sức khỏe, khó khăn trong cuộc sống của Quý Thầy Cô trước ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Quý Thầy Cô thân mến, dù điều kiện, hoàn cảnh khác nhau, nhưng với đạo lý “Thương người như thể thương thân”, “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”, chúng ta hãy đưa đạo lý cao đẹp ấy thành hành động để lan tỏa mạnh mẽ và bền bỉ những giá trị nhân văn, truyền thống của dân tộc.

Hãy chấp hành, thống nhất cao hơn nữa, khắc phục những khó khăn riêng để tham gia đóng góp nhân lực, tài lực góp phần chia sẻ với người dân, đồng nghiệp có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, những đồng bào đang rất cần sự hỗ trợ, giúp đỡ.

Ngành giáo dục và Nhà giáo luôn được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước. Hơn lúc nào hết, đây là lúc chúng ta phải đáp lại và xứng đáng với sự quan tâm đó. Bằng hành động cụ thể của mỗi người càng khẳng định niềm tin của xã hội với ngành và Nhà giáo chúng ta.

Rất mong Quý Thầy giáo, Cô giáo, Công chức, Người lao động toàn ngành đồng lòng, chung sức vì sức khỏe cộng đồng, san sẻ khó khăn cùng đồng bào, góp phần đẩy lùi dịch bệnh và ổn định cuộc sống.

Hãy chia sẻ bằng cả trái tim để lan tỏa hạnh phúc và tình yêu thương.

Theo nguyên văn nội dung bức tâm thư.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trẻ em gái và dân cư vùng nông thôn Ấn Độ có tỷ lệ biết chữ thấp.

Ấn Độ: Khi giáo dục trở thành đặc quyền

GD&TĐ - Tỷ lệ biết chữ toàn quốc của Ấn Độ hiện đạt 80,9%. Tuy nhiên, đằng sau đấy là những vết nứt sâu sắc về giới tính và địa lý, phơi bày những bất công kéo dài trong hệ thống giáo dục nước này.

Học sinh Trường Tiểu học Tràng An (quận Hoàn Kiếm). Ảnh: TG

Nâng cao hiệu quả trường chất lượng cao

GD&TĐ - Trong khi một số trường chất lượng cao phát triển ổn định, thu hút sự quan tâm của phụ huynh học sinh thì còn đơn vị khó khăn trong công tác tuyển sinh và nguồn kinh phí hoạt động.